Ðề: Suy sụp Mình khuyên bạn không nên để ý đến nữa vì đã li hôn rồi. Cái gì cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Trước đây mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, lúc ấy mình rất chán, nhưng chỉ là người yêu chứ chưa phải là chồng mình. Lúc đó dù rất suy sụp nhưng mình chỉ nghĩ đến 1 điều là mình phải sống thật tốt để chứng minh không có người ta thì cuộc đời vẫn đẹp biết bao. Thời gian trôi qua, vết thương lu mờ, và mình đã gặp người tốt hơn kẻ bạc tình ấy rất nhiều. Giờ đây nghĩ lại mình cảm thấy may mắn vì nếu còn tiếp tục với những người đàn ông không chung thủy thì phụ nữ chúng ta còn khổ nhiều Và thêm nữa là, người kia khi bội bạc với mình, thì mối quan hệ của họ cũng chẳng lâu bền vì khi biết mình có người mới thì người kia lại suy sụp và bỏ người yêu của anh ta. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, vì giờ mình rất đầy đủ cả về hạnh phúc cũng như tiền bạc. Một chút chia sẻ với bạn
Ðề: Suy sụp Thời gian này sẽ rất khó khăn cho bản thân chị. Sự suy sụp là không tránh khỏi. Nhưng chj hãy thử cố gắng thêm 1 ngày, tự mình động viên thêm 1 ngày nữa, rồi sẽ là 1 tuần...càng lâu hơn, mình sẽ quên nhanh thôi, sẽ hok còn thấy căm phẫn, hok còn thấy hận và đau khổ như lúc này nữa. Đừng nghĩ tới điều tồi tệ nhất chj nhé...người ta hok khóc khi mình làm thế đâu.
Ðề: Suy sụp Tình hình thế nào rồi nàng ơi? Đã đỡ hơn chưa? mình thấy mấy cách kìm nén của bạn hay lắm đó, cố gắng lên nhé! Ở đời có quy luật nhân quả mà, bạn sống tốt và hạnh phúc đó chính là cách trả thù hiệu quả nhất đó...
Ðề: Suy sụp Em thật sự rất mong trong tương lai những điều chị nói sẽ thành hiện thực. EM cảm ơn chị nhiều lắm!
Ðề: Suy sụp Thanks nàng nhiều nha. EM sẽ làm theo cách làm nói xem sao. SẼ nghĩ như thế khi muốn khóc. Thời gian này em đang rất cần sống tích cực, mọi người có cách ji thì chỉ cho em với nha! Em rất rất cảm ơn nàng và mọi người!
Ðề: Suy sụp Cảm ơn nàng nhiều nha! Thời gian quan có nàng động viên, Chuyện của em vẫn vậy, đang giai đoạn khó khăn nhất nàng ạ. Lúc đau lúc hờ hững. Mong sao mau qua giai đoạn này quá
Ðề: Suy sụp Mình thấy mẹ này nói đúng. Bỏ đi, rồi sống sao cho bọn nó phải hối hận, đó là sự trả thù tốt nhất. Đời còn dài, zai còn nhiều, sao phải sợ? Còn nhiều ngừoi đàn ông tốt mà, bạn dù qua 1 đời chồng nhưng bạn chưa có con, thế nên bạn vẫn còn nhiều cơ hội. Bọn người kia thì nói chung ko thèm chấp, người ta đã cố tình thì làm sao bạn chống lại dc người ta. Tốt nhất là ''say goodbye" , trước mắt sẽ buồn nhưng sẽ qua thôi mà. Ko ai yêu mình hơn chính mình đâu
Ðề: Suy sụp chuyện đã như vậy thì bạn có níu kéo cũng chẳng giải quyết được nhất là khi chồng bạn không còn yêu bạn nữa. bạn chắc còn trẻ, lại chưa bị ràng buộc gì , tương lai của bạn còn phía trước nên bạn hãy dũng cảm vượt qua, qua chuyện này bạn cũng nên xem xét lại những gì đã xảy ra để rút ra cho mình một bài học cần thiếtcho cuộc sống của bạn sau này . xã hội còn rất nhiều người tốt , chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Ðề: Suy sụp phải sống sao cho chồng bạn cảm thấy hối hận vì đã đánh mất bạn, đừng làm mình thấp kém đi, phải biết yêu và thương bản thân mình đã rồi hãy yêu lấy chồng, chúc bạn có đủ dũng cảm để đứng lên và làm lại từ đầu
Ðề: Suy sụp Đừng vì con người không ra gì mà thiếu suy nghĩ với bản thân mình như vậy. Em chưa có con nên chưa hiểu lòng cha mẹ. Con cái là tất cả. Nếu em có mệnh hệ gì hay em trưởng thành rồi mà cuộc sống không được tốt đẹp thì bố mẹ em lo buồn lắm. Đừng làm điều gì gây nên nỗi buồn cho người thân. Em còn trẻ, lại có tương lai, hãy chia tay sớm để ổn định cuộc sống mới là hơn. Chúc em sớm lấy lại tinh thần, và sớm có cuộc sống, niềm vui mới!
Ðề: Suy sụp Thế là đã gần Tết, thời gian càng trôi em càng nhận ra tình cảm của mình. Những nỗi nhớ quay quắt, gào thét. Nỗi buồn như đi được vào nơi sâu nhất trong em. Em đau khổ tột cùng và có lúc đã nghĩ lên đi đến nơi nào đấy để tìm lại chính mình, tìm lại sự yên bình. Hai năm bên nhau là những gì ngọt ngào nhất, hương vị ấy em ko sao quên được. Gần đây, những hình ảnh ân cần chăm sóc em của anh ấy đã khiến em vô cùng đau đớn bởi em nhận ra hai người đã quá xa xôi, không còn cơ hội nữa. Hôm nay, em đã đi xa Hà Nội, càng đi em càng khóc, em sợ ngày về của sự suy sụp. Thời gian qua em đã gồng mình, đã cố gắng lãng quên, cố gắng vùi đầu trong cuộc sống nhưng càng làm thế, em càng thấy yêu và nhớ ng ta, càng làm thế em càng thấy cay đắng hơn bởi sự tàn nhẫn của chồng em. Em hi vọng một ngày khi về nơi cũ , lòng em đc yên bình.
Ðề: Suy sụp người như thế này tìh có ai đảm bảo là chồng c sẽ là bến đỗ cuối cùng của cô ấy? rồi sau này anh ấy sẽ hối tiếc vì đã đánh mất c.... đi một nơi nào đó cũng là một cách hay, c có khi nào đi biển vào mùa đông chưa? cũng giống như ng ta nói: khi đau lòng thì nỗi đau thân xác có thể xoa dịu, và ng ta hay tự làm đau bản thân bằng cắt tay cắt chân ấy.... e k có ý định xui dại c đâu, nhưng mà ý em là đi biển vào mùa này, cảm giác cái rét, và sự yên tĩnh của biển, có thể khiến cho bản thân mình lắng lại, và nghĩ mọi thứ thấu đáo hơn. Có thể thở dài một cái rõ dài, kết thúc chuỗi ngày đau khổ, và mệt mỏi, đi đâu cũng là đi, chỉ cần tránh xa nơi đó, nhưng mà dù sao cũng nên đối diện với thực tại, k thể trốn tránh mãi được. khi trở về nhớ mạnh mẽ, và nghị lực c nhé, yên tâm là mất một ng lại có dc sự quan tâm của nhiều người... mọi ng luôn ủng hộ c
Ðề: Suy sụp chia sẽ với bạn , bạn háy vào đọc bài 'e đã ngủ với chồng chị chưa' để học hỏi cách giải quyết ,tất nhiên là hoàn cảnh của ban cũng khác nhưng hãy sủ sự 1 cách khôn ngoan bạn ạ . điều đầu tiên bây giờ là bạn hãy giữ gìn sk thật tốt tinh thần vững thì ý chí mới bền đc bạn ạ,đùng chấp nhận buông tay 1 cách dễ dàng để con nhỏ kia và chồng bạn hả hê nhưng cũng đừng níu kéo lam gì nứa bạn ạ vì chồng bạn bây giờ có thể nói là như người ăn phải bùa mê rồi sự níu kéo chỉ càng làm cho hắn muốn rời xa mà thôi .sự đời vẫn thế mà theo tình tình chạy. còn nữa bạn lên giải tan ngay với con bạn thân khốn nạn của mình đi bạn bè gì mà lại chơi nhau vố đau như thế, thật buồn cho tb của bạn.hãy làm cho chồng bạn thấy rằng a ta chia tay với bạn là 1 sai lầm lớn , cố lên bạn mình nghĩ xung quanh còn nhiều người ủng hộ bạn mà . tự tin lên bạn nhé 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có cửa khác mở ra cho bạn thôi .chúc bạn thành công và sống vui
Ðề: Suy sụp Không có sự mất mát nào là không gây đau đớn, phải không chị? Kỉ niệm luôn là con dao hai lưỡi, nó vừa khiến ta hạnh phúc với những gì đã có nhưng cũng cứa sâu vào vết thương của ta khi nghĩ đến hiện tại. Có thể những nỗi nhớ khiến chị quay quắt, vì tình yêu trong tim chị chưa bao giờ hết. Nhưng chị hãy nghĩ đến việc anh ấy đã quyết tâm bỏ chị đi dù chị vẫn yêu và sẵn sàng tha thứ. Cũng không nhất thiết phải nghĩ rằng anh ấy là người xấu. Tình cảm không phải là thứ có thể dùng lí trí để điều khiển được, và chị hãy nghĩ rằng như thế này còn tốt hơn là anh ấy giấu giếm và tiếp tục ở bên chị, để 1 ngày chị phát hiện ra sự thật tình cảm của anh ấy đã đặt nơi người khác, như thế còn đau đớn hơn nhiều. Rồi chị sẽ gặp một người khác, một người xứng đáng với chị hơn và biết trân trọng tình yêu của chị Hãy mạnh mẽ lên chị nhé!
Ðề: Suy sụp MÌnh cũng rất muốn đi biển, muốn thay đổi nhưng cũng rất mâu thuẫn là cứ cố nhớ một cái ji đó, cứ thấy thiếu điều ji đó để rồi đổ tại là thiếu ng ta. MÌnh thật sự nguội lạnh và hoang mang. MÌnh mất hết niềm tin vào hôn nhân. MÌnh thấy ai cũng nói dối . Có lẽ đến giai đoạn này nó phải thê. Hàng ngày mình nấu nướng để ăn uống, để lo sk nhưng mỗi khi nấu nướng, hình ảnh vợ chồng thân mật trong lúc chuẩn bị bữa tối cho ngày trước lại hiện về, rất tự nhiên, lúc này, mình lại tự động viên là đang đến bước thứ 2 của sau ly hôn, rồi sẽ qua thôi mà, uh, chắc chắn sẽ qua nhưng vẫn có cái gì đó nhói lên và bóp chặt tất cả tinh thần của mình. Hôm nay là ngày thứ 2 mình xa HN, ở đây, trời mưa và lạnh buốt, Cái lạnh khiến mình im lặng, mình ko còn khóc nữa. Cho đến khi, mình onl, chỉ vừa mới đây thôi, ng đấy lại vào chat, sau màn hình ấy, nước mắt mình lại chảy. Một con người tàn nhẫn đến khủng khiếp. Anh ta nói mong mình được vui vẻ và hạnh phúc? Đã bao giờ anh ta nghĩ hạnh phúc của tất cả người vợ là gì chưa??? Là người Chồng đấy, Anh ta nói đã đọc tâm sự của mình trên LCM, anh ta hiểu mình nhưng rồi sẽ qua, lại còn bảo mình sao ngốc thế, đưa hết tên thật lên đây. Đã có lần mình từng nói với anh ấy: Cả đời này mình sẽ ko bao giờ ghét một ai nữa, mình sẽ dồn hết sự căm hận cuộc đời lên một người mà thôi. MÌnh muốn anh ta nhớ lấy điều này, đừng để cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. MÌnh đã chấp nhận im lặng trong cuộc sống của anh ta,giữ thể diện cho anh ta. Mình vẫn sẽ làm thế, nhưng mong rằng anh cũng đừng động chạm hay cố gợi nhắc sự có mặt của anh trong cuộc đời mình, dù chỉ 1 lần nữa, MÌnh rất cảm ơn các mẹ đã lắng nghe tâm sự của mình. MÌnh muốn nếu có mẹ nào đang trong haonf cảnh giống mình thì cũng chia sẻ và mình muốn viết từng bước của quá trình sau ly hôn để mọi người hiểu tâm lý, từ đó sẽ giúp phụ nữ chúng ta đứng dậy sau vấp ngã một cách lạc quan và hiệu quả nhất! Chanh thành cảm ơn mọi ngưới
Ðề: Suy sụp Có khi chấm dứt bây giờ mẹ nó phải thấy là may mắn ấy chứ, vì giữa hai người chưa có ràng buộc. Với loại đàn ông đó mình níu kéo có khi họ lại càng khinh mình hơn ấy chứ chả yêu đâu. Hãy dũng cảm lên mẹ nó nhé, nếu cần vứt bỏ thì hãy dũng cảm vứt bỏ đi mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó sang năm mới có những quyết định đúng đắn
Ðề: Suy sụp Mình đọc chuyện của bạn lại nhớ đến chuyện của chị gái mình. Sao phụ nữ khổ thế. Họ luôn phải nhẫn nhục, chịu đựng. Mình thương chị gái mình lắm và đọc những dòng tâm sự này của bạn mặc dù chưa biết bạn là ai nhưng mình cũng thực sự xúc động. Cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ nói 1 điều với bạn rằng: hãy biết yêu bản thân mình, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này. Thân
Chia tay đi mẹ nó ạ! Sống thế thì cố làm gì, mà điều quan trọng sẽ không thể cố được với một người không còn yêu mình nữa, lúc đó mình sẽ như cái gai trong mắt của họ. Rồi sẽ đau khổ, nhưng rồi sẽ quen, rồi sẽ qua và cũng sẽ quên thôi. Cố lên!
Ðề: Suy sụp em chỉ hay đọc chứ ko mấy khi cm, nhưng đọc chuyện của chị thấy buồn quá, nhưng xin chị bình tâm, tâm trạng u uất chắc cũng mất 1 thời gian nhưng chị cứ cho nó là đau sinh lý thôi, kệ nó, vết thương nào chả làm người ta đau, cái chính là chị phải đối mặt với sự thật: cái con người bội bạc kia ko xứng đáng để mình yêu thương nữa, nếu trc đây có j ngọt ngào thì nó cũng là quá khứ rồi, chả ai ôm quá khứ để sống cả chị còn trẻ và chưa ràng buộc j, còn nhiều điều tốt đẹp nữa sẽ đến, chị chưa làm mẹ nên chưa biết, phải mang nặng 9 tháng, đau đẻ rồi chăm bẵm từng ngày mấy chục năm mới dc chị khỏe mạnh như ngày hôm nay, chị thương bản thân chị chính là trân trọng bố mẹ mình (những người thương mình nhất) 1 lời khuyên nữa là chị nên đi tập yoga :d tập luyện thể dục thể thao rất có lợi cho sức khỏe, uống nhiều đồ ấm và ngọt làm máu tăng cường lưu thông sẽ giúp tinh thần sảng khoái suy nghĩ tích cực hơn ^^ chúc chị năm mới vui vẻ, khi nào buồn thì gửi thư hai chị em tâm sự