Ðề: Suy sụp nếu chồng bạn ko còn tình cảm thì bạn còn lứu kéo làm gì nữa? bạn giống chị gái mình wa. chồng chị ấy có người khác. ko còn tinh cảm j vói chị ấy nữa. chị ấy vẫn tha thứ. vẫn tiếp tục sồng cùng nhau. nhưng cuộc sồng gia đình làm sao sống dc khi ko có tình yêu.... giờ chị mình lại là người viết đơn xin ly hôn. đàn ông họ tệ lắm bạn ah... dù hok đã dc tha thứ nhưng vẫn ngựa theo đương cũ...mình thương chị mình vất vả vì 1 người chồng chẳng ra gì...cũng thương bạn vì bạn cũng như chị mình trc kia. hãy chấm dứt nỗi khổ này và tìm con đường hạnh phúc hơn bạn nhé...
Ðề: Suy sụp hcihc chia sẻ với bạn, cũng may làk o có gì ràng buộc......bạn và chồng bạn ngồi nói chuyện với nhau... rùi quyết định... Bạn còn trẻ, tương lai còn dài, còn nhiều ng mà....quan trọng là họ ko biết yêu thương mình, nâng niu mình thôi, thật là tiếc!!!!!
Ðề: Suy sụp Tội gì mà phải suy sụp đến mức phải tìm đến cái chết. Không biết khuyên mình thế nào nhưng mong mình cố gắng lên miễn đừng gục ngã là sẽ làm lại tất cả được.
Ðề: Suy sụp Cả nhà mình thật dễ thương quá! Nhờ mọi người động viên mà em tỉnh ngộ hẳn. Gần đây, em hay sang bên Bồ Đề chăm sóc các bé, em thấy hạnh phúc hơn hẳn, về bên đấy em nhận ra còn nhiều người thiệt thòi, khổ hơn mình, cũng giống như nhũng câu chuyện mà các chị kể trên ấy ạ. EM cũng hiểu nhưng có những nỗi đau có lẽ khi "trái gió trở trời" nó lại nhức. Có lẽ phải xoa dầu hay uống kháng sinh các nàng nhỉ ; Yêu cả nhà!
Ðề: Suy sụp Tốt quá! Bạn đã đỡ hơn lúc đầu m đọc topic rồi. Thương bạn và khâm phục bạn nữa. Hãy tiếp tục cố gắng nhé! Còn mấy kẻ xấu xa kia thôi kệ họ. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Mặc dù nói thật là muốn tương thẳng nắm đấm vào mặt thằng chồng bội bạc ấy, còn 2 đứa con gái kia cũng cho chúng nó vài cái bạt tai cho hả dạ. Chồng với con, bạn với bè!
Ðề: Suy sụp Mẹ nó đừng buồn. theo mình cách giải quyết tốt nhất là thoát khỏi những loại người đó. Bạn thân mà như vậy ư? Chồng mà lại như vậy ư. Không đáng để mình pải buồn đâu mẹ nó à
Ðề: Suy sụp Mình có quen 1 chị cũng trong hoàn cảnh như bạn là chồng đi với bạn thân, chị í đã làm như thế này: - Ok đồng ý ly hôn, con chị ý nuôi (hai ng đã có con 3 tuổi). - Thời gian đầu chị ý thực sự suy sụp, đau khổ buồn bã vì chị còn rất rất yêu anh. nhưng được sự động viên của ng thân, chị ý đã quyết tâm phải làm lại từ đầu. Chị ý bảo chị ý hiểu rằng khi 1 ng không còn yêu thương ta, thì ng đó mới thật đáng thương vì họ đã tự tước bỏ đi 1 ng yêu thương mình vô điều kiện. -CHị ý gửi con ở nhà ngoại 1 tg và thay đổi số đt, đốt và vứt hết những kỷ niệm về 2 ng. Trong tg đó chị tập trung làm mới bản thân qua việc đi tập yoga, belly dance, học thêm ngoại ngữ, học cách giao tiếp, đọc kinh Phật, tập thể dục, ăn uống điều độ, đi spa, làm tóc làm đầu. Qua hơn 1 tháng, thực sự khi gặp lại e cũng phải choáng váng vì sự thay đổi của chị. Chị quá đẹp, quá lịch lãm sang trọng nhưng cũng rất nữ tính và đằm thắm (tất nhiên là chị ý cũng có điều kiện về tiền bạc, thời gian vì chị ý làm ở một công ty nc ngoài và flexible time). - Chị ý gọi lại cho cô vợ hai của chồng. Nói chuyện với cô ta rằng cảm ơn em, hãy chăm sóc chồng chị cho tốt, anh ý thích cái này, ăn cái này, uống thế này. Cơm áo gạo tiền sẽ làm cho tình yêu của 2 ng k còn cao cả, k còn lãng mạn, k còn đẹp nữa, mong là 2 ng sẽ vượt qua chứ đừng bi đát như chj (phải nói cô vợ ý sốc thế nào khi nhìn thấy hình ảnh quá đẹp của chị ý). - CHị ý hẹn gặp anh chồng. Sau khi để anh ý hết sốc vì hình ảnh mới của ng vợ cũ, chị bảo nguyên văn rằng: "Cảm ơn anh đã cho em có cơ hội làm mới bản thân và khai thác hết đc mọi tiềm năng của mình mà trc nay e k biết. E sẽ có 1 cuộc sống mới và em tin là em sẽ hạnh phúc. Anh cũng sẽ có 1 cuộc sống mới, và em cược là anh sẽ không hạnh phúc". Và chị ý đứng lên đi thẳng. Sau đó chị ý lại thay đổi sđt. Giờ chị ý đã tìm đc 1 ng đàn ông mới hết lòng vì chị. Chúc bạn cũng sẽ có một happy ending như vậy nhé.
Ðề: Suy sụp Chia sẻ cùng mẹ nó. Mọi lời khuyên tốt thì các mẹ cũng đã chia sẻ rồi. Em chỉ mong mẹ nó cố gắng tự mình vượt qua hoàn cảnh này thôi. Ông trời không đóng hết mọi cánh cửa đâu. Mình đóng cánh cửa này để mở cánh cửa khác rộng hơn. Cố lên nhé.
Ðề: Suy sụp em phục những ng mạnh mẽ. nếu chồng em mà dối trá em cũng k có gì tiếc đâu, nhưng chắc em cũng rất buồn 1 thời gian... nhưng quan niệm của em là Ngẩng cao đầu mà sống...
Ðề: Suy sụp Hôm trước vừa xin được bí kíp của mẹ dayeucafemuoi, http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/510910-mẹo-giữ-chồng, mẹ nó muốn thì mình pm nhé. Bực mình hai chị em nhà kia quá. Quyết ko cho nó thỏa chí. [-X
Re: Ðề: Suy sụp Em cũng giống mẹ này Chị em ta phải mạnh mẽ lên nào. Khi nào mà các chị em làm chủ được tài chính thì dù có chia ly cũng vẫn còn có chỗ bấu víu vào.
Ðề: Suy sụp Người đàn ông như thế thì có gì mà tiếc. Đời còn dài. Tương lai đang mở rộng trước mắt. Có con rồi chưa chắc đã là tốt, vì càng cố níu thì càng thêm đau khổ mà thôi. Hãy dũng cảm rời xa anh ta, thể hiện cho anh ta thấy chia tay bạn là một quyết định sai lầm lớn nhất đời của anh ta. Khóc, đau khổ làm gì cho thêm xấu xí, cố cười lên đi bạn ạ.
Ðề: Suy sụp Cuộc sống vợ chồng không có con cái chẳng có ý nghĩa j cả, bạn hãy xem lại mình xem tại sao lại để chồng mất tình cảm như vậy
Ðề: Suy sụp Lúc còn bé,Heo Con hỏi heo mẹ :Mẹ ơi ! Hạnh phúc là gì ? Heo Mẹ trả lời :' Hạnh phúc là cái đuôi con đó '.Heo Con quay lại và cố tóm lấy cái đuôi của mình nhưng không được,nó lại hỏi mẹ :'Tại sao con không bắt được hạnh phúc hả Mẹ ?.heo Mẹ lại mỉm cười và đáp : Vậy tại sao Con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau Con ,Con người tại sao cứ mãi đi tìm hạnh phúc trong khi hạnh phúc luôn theo sau mình .Hạnh Phúc chính là được sống bên người mà ta yêu thương,Hạnh Phúc là được làm nhiều điều bình mà ta thích,Hay đơn giản hơn là Hạnh Phúc khi ta có mặt trên cõi đời này.Hãy biết trân trọng nắm giữ cuộc sống vì nó chính là hạnh phúc mà ta tìm. ( Chúc cho những người đọc tin này sẽ mãi mãi là người Hạnh Phúc ).đăng bởi nick :codonminhanh_hg1
Ðề: Suy sụp em vào top này mà thuơng chủ top và các mẹ có hoàn cảnh như vậy quá! hiện giờ em đang rất hạnh phúc với CS của mình nên em chưa bao giờ nghĩ đến những diều mà các mẹ đã trải qua cả, chỉ khi đọc ở đây em mới thấy thật khâm phục các mẹ , các mẹ thật mạnh mẽ và biết yêu bản thân! em học tập các mẹ là sẽ yêu mình nhiều hơn nữa !!! để nâng cao giá trị của mình ạ!
Ðề: Suy sụp Bạn ơi đừng níu kéo những gì đã mất nữa! Bạn còn cả cdd phía trc đừng vì thế mà khổ đau buồn bã quá! Cuộc đời bạn còn rộng mở trc mắt nên hãy ngẩng cao đầu mà bước đi đừng để sau này phải nói câu biết thế! Chúc bạn thành công!
Ðề: Suy sụp Phụ nữ có một sai lầm khi mua sắm và yêu, đó là lúc nào cũng nghĩ "mình sẽ ko bjờ tìm đc một thứ tốt hơn thứ này!"