Ðề: Suy sụp Khi đàn ông phụ bạc, đa số mọi người sẽ khuyên : bạn nên từ bỏ người đàn ông phụ bạc hok còn yêu và dành tình nghĩa cho mình nữa. Mình thì không nghĩ thế. Tình cảm hok đơn giản nói 1 câu thôi là thôi. Liệu bạn có thôi được hay hok, từ bỏ hok? Ai cũng có những khoảng thời gian như thế cả. Nếu bạn sống với 1 người trong 1 ngày bạn còn chịu được chứ nếu sống với nhau 30 hay 40 năm, cũng có lúc bạn cảm thấy chán, muốn có cái gì đó mới hơn, khác hơn. Trước tiên, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao hok có con, nếu 2 người không thể có con với nhau, mình nghĩ chuyện chia tay là nên và sớm tạo cho mình 1 mảnh đời khác. Còn nếu, hok có lý do gì. bạn nên gặp và nói chuyện với cô bạn đang vun xới, tại sao làm thế? Hay là cô ta không muốn cho chồng của tôi có được 1 gia đình hạnh phúc? Và gặp Trâm để nói chuyện thẳng thắn, đồng thời dò xem tình địch của mình là người thế nào, là 1 cô gái hiền lành tử tế hay là 1 người lắm mưu nhiều kế. có nhiều cách xử lý lắm. Cái chính vẫn là ở bạn. Giờ bạn có suy nghĩ, suy sụp cũng chẳng giải quyết được gì. bạn sẽ bị già đi, và xấu xí, trông hok tươi tắn. Giờ bạn đi mua sắm, làm đẹp lại mình, luôn luôn tươi cười, công việc nhà chồng đầy đủ, đề huề, nghĩ đơn giản là Chồng muốn đổi gió 1 tí. Mình cũng thế! Tiếp theo thế nào, bạn cố gắng đừng gục ngã nhé. Trong cuoc sống ai cũng có lần trải qua thời gian như bạn, chủ yếu là giữ được hay hok thôi.
Ðề: Suy sụp Chủ top đã có những hành động tích cực rồi đó, chị cố lên nha chị , dành thời gian chăm sóc bản thân & mọi người xung quanh khi ấy chị sẽ thấy yêu đời hơn. Chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ðề: Suy sụp Nghĩ thế này hơi tiêu cực em ạ, có người nọ người kia, cơ bản là tìm hiểu kỹ càng và ko đặt niềm tin nhầm người thôi. Chúc chủ top sớm vững vàng và tìm được niềm vui trong cuộc sống!
Ðề: Suy sụp Mọi thứ bây giờ thế nào rồi hả 88 queens? Hi vọng bạn sẽ qua được cơn suy sụp này. Hãy vượt qua khó khăn lúc này, nhé! Vì mọi người vẫn đang ở bên bạn. Bạn thấy đấy, rất nhiều mẹ đang động viên bạn đây này! Có lẽ tình huống của queens cũng như nhiều mẹ khác, không hẳn là dễ lựa chọn, bởi dù sao bạn cũng còn ty với chồng của mình. Nhưng sáng suốt nhất, hãy là một ngừoi thực sự chủ động cho cuộc sống của mình. Đừng biến hp của mình trở thành một thứ phụ thuộc vào ng khác, mẹ queens nhé!
Ðề: Suy sụp Mới lấy nhau được 2 năm, con cái chưa có mà tỉnh cảm nhạt phải thế thì bạn ko nên níu kéo. Tình cảm từ một phía thôi là ko đủ. Hãy dũng cảm đứng dây và bước lên một cách dứt khoát. Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Suy sụp Mình có một người bạn hiện đang có thai được 23 tuần, nhưng nhà trai nhất định không cưới và bản thân tác giả của cái thai cũng không nhận, mà nhất quyết đòi bỏ (từ khi đc vài tuần tuổi). Bạn mình đã rất can đảm, nhất quyết giữ đứa con. Hơn 5 tháng mang thai là quãng thời gian đau khổ, buồn tủi nhất. Không ai trong gia đình quan tâm chăm sóc, không dám về quê với mẹ. Đã có lúc mình tưởng bạn ấy không vượt qua được vì lòng người sao quá tàn nhẫn. Và rồi, bằng tình yêu của mình bạn ấy đã thuyết phục được cả thằng chồng hờ và gia đình nhà chồng chuẩn bị làm đám cưới. Và ai cũng nghĩ, tháng 4 thừa này là tháng đẹp nhất và cũng là quả ngọt cho bạn sau bao khó khăn. Nhưng không, người bạn thân nhất của bạn ấy đã lại làm bạn ấy đau lần nữa. Mình không hiểu cô bạn đó nghĩ gì khi gọi điện nói chuyện với gia đình nhà trai rằng đứa con bạn mình đang mang là con của người khác. Cô ta không bằng chứng, một người sống trên Hn, một ng ở Nam Định mà sao cô ta làm tất cả cái gia đình ng muội đó tin. Và bay giờ, đám cưới đang ở rất xa nữa. Không biết rằng bạn mình có vượt qua được không nữa? Mình chỉ viết để nói Lòng người thật khó đoán???
Ðề: Suy sụp ko biết tình hình chủ top thế nào rồi ko thấy bạn ấy update tình hình, hi vọng bạn í sẽ tìm lại đc hạnh phúc
Ðề: Suy sụp À mà cô ta chưa có chồng nhưng mà không yêu đc chồng hờ bạn mình đc, hai ng đó có họ hàng.
Ðề: Suy sụp Bạn thân mến bạn đừng buông xuôi mà người ta cười mình thêm nhé!người ta lại đắc chí cho rằng đã thắng cuộc ,chả việc gì phải thế cho khổ bạn ạ,thực ra nói thật những ai ngốc mới nghĩ đến cái chết để giải thoát.Dù người ta không yêu mình nữa người ta muốn bỏ mình thì mình lại càng phải sống và sống một cách vui vẻ để người ta ân hận vì đã mất đi một người như mình.Bản thân mình phải yêu mình bạn ạ,chả ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu,hãy cố gắng vượt qua những nỗi đau bạn sẽ thấy mình thật mạnh mẽ phi thường .Khi khó khăn thì mình phải đứng trên khó khăn ấy mới giải quyết được vấn đề.Chúc bạn sẽ tìm được một hạnh phúc ,một tình yêu đẹp.
Ðề: Suy sụp ng mình yêu thì k lấy đc còn chồng mình chả hiểu sao mình lấy nên giả sử c mình như chồng mẹ chủ top mình đồng ý chia tay ngay, dù mình đã có con.hi hi
Ðề: Suy sụp Try!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Suy sụp Em cảm ơn cả nhà nhìu lắm. EM bây giờ đã làm việc ổn định tại ngân hàng. Cuộc sống cũng đỡ hơn trước rất nhiều, em may mắn gặp được Thầy ( theo đạo Phật). Thầy dạy cho em thoát khỏi chính mình, thoát khỏi những thứ tưởng như là bế tắc và bất hạnh. Khi nào có thời gian em sẽ tâm sự thêm với các mẹ, mẹ nào có hoàn cảnh giống em thì cứ mail hoặc inbox cho em nhé. EM sẵn sàng tâm sự và làm được gì em sẽ làm ! CHúc cả nhà vui vẻ nha!
Ðề: Suy sụp Linh là bạn thân của bạn mà sao lại đồng ý tác hợp cho em gái mình với chồng bạn nhỉ. Hix. Dưng mà đúng là đàn ông khi đã dứt tình thì đừng níu kéo làm gì cho mệt gái ạ. Gái hãy cố suy nghĩ lạc quan hơn mà vui sống.
Ðề: Suy sụp Em đang học cao học, chưa có ràng buộc gì, cuộc sống của e vẫn rộng mở, e nên bỏ hết để tập trung học và có công việc tốt. Rồi e sẽ gặp được người tốt hơn hắn trăm ngàn lần
Ðề: Suy sụp Chuẩn, trc chị cũng nhăm nhăm chăm con với chồng, h á, kệ chồng thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, 3 mẹ con chị tự hết, tự ăn tự chơi, về nhà ngủ gáy o o thì lão chồng lại quan tâm lại. E hãy sống sao cho chồng bạn phải ân hận, bạn Linh và bạn Trâm rồi sẽ phải trả giá, mình ghét những laọi người như thế!!
Ðề: Suy sụp Hãy thay đổi cách nghĩ đi bạn ạ, may cho bạn là chồng bạn giở quẻ khi hai người còn trẻ và chưa có con cái đấy! hãy quyết tâm và sống tốt nhé, đừng quá buồn và suy nghĩ về một người không còn xưng đáng với mình.
Ðề: Suy sụp Bạn ơi níu kéo làm gì với kẻ đã phụ tình ta hả bạn. Có níu kéo người đó quay về với mình. Thì trái tim người đó đâu có ở bên ta đâu. Giữ được con người của hắn ta mà không giữ được trái tim của hắn thì càng đau đớn cho số phận của mình thôi bạn ơi. Nên tốt nhất là bạn hãy từ bỏ tên này đi bạn à. Thà đau một lần còn hơn chứ đừng để mình đau cả đời bạn ơi. Chúc bạn có can đảm để vượt qua chuyện này.