Nhà mình nấu thì không mấy khi mình bỏ mì chính, nhưng ra ngoài hàng ăn thì chắc không tránh được rồi.
nó thành thói quen khó bỏ của mn ròi, nhưng mn cố gắng hạn chế được tí nào tốt tí đấy, nhât là đi ăn phở, mình thường bảo họ đừng cho, mì chính ngoài hàng còn ko được như của nhà mình cơ, toàn mc TQ
người nhật phát minh ra mỳ chính nh họ lại k dùng, trc e nấu thường cho rất nheeufi, nh giò thấy sợ, bỏ ngya thì khó nên đang cho ít dần đi
đúng rồi bạn, chúng mình trẻ,tư duy còn thay đổi được nhiều, các cụ nhà mình cũng vậy, nấu cho nhiều, quen rồi, ăn thế mới thấy ngon
Mình có biết một địa chỉ này chữa bệnh tốt lắm. Bạn bị bất cứ bệnh nào, dù nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi được hết chỉ trong vòng 7 ngày(kể cả ung thư giai đoạn cuối). Hơn nữa, chỗ này làm việc rất tận tâm, bạn muốn trả bao nhiêu tiền thì trả (tuỳ tâm). Mình đã tham gia chữa trị bên này rất nhiều bệnh và khỏi hoàn toàn các bệnh mãn tính. Cũng chính vì vậy mà mình đã giới thiệu cho rất nhiều người đến với nơi đây: https://www.facebook.com/groups/658168738135790