Hôm qua con trai tớ mọc răng nên hơi quấy nhèo nhẹo bực quá đành phải dở chiêu ĐMN để xử lý Tôm lúc sau cu cậu ngồi im re rồi tự ra giường lấy gối nằm như kiểu giận mẹ ý vừa thương con vừa buồn cười nhưng được khoảng 5p lại dậy nghịch hì hì hì.
Tui đọc được 3 trang rùi bà ạ, giỏi ko? Mới cả chưa có bé nên sợ đọc nhiều đến lúc có lại quên mất thì khổ.
Mình gửi tin nhắn cho bạn rồi không biết bạn có nhận được không. Mình không down về được. Nếu được thì bạn gửi vào mail cho mình với nhé, ngdiepst@yahoo.com. Xin cảm ơn.
ủa mình gửi mail cho mẹ nó rồi mà sao lại chưa nhận được hả. Để giờ mình gởi lại xem có được không nhé, mẹ chếch mail trong cả phần Spam nữa nhé.
Vụ bé hay đánh người xung quanh và vứt đồ chơi thì các Mẹ có cao kiến gì thêm không ạ? Em đã sử dụng hết các chiêu rồi mà vẫn không ăn thua! huhuhu ! đang bức xúc quá!
Mình vừa down về và đọc thử trang đầu, thấy hay quá đi. Cảm ơn bạn thuytran09 nhé và cả chuyên gia Đại Mỹ Nhân nữa. Bác ấy trả lời tình huống nào cũng cụ thể và hay.
Chính vì lẽ đó nên mình mới ngồi tập hợp lại và thành 1 tài liệu cho các mẹ đó ạ. Chuyện dậy con tưởng chừng như đơn giản mà lại k hề phải k các mẹ
Tại thời điểm đó có những lúc cu Tôm nghịch ghê mà quát mắng thì chưa biết gì là sợ cả nên mẹ Tôm phải tìm hiểu trc những tình huống để sau này dậy dỗ Tôm. Mẹ cò dow được về chưa ?
Rùi, đang nghiền ngẫm đây Tôm ơi. Mẹ Cò cũng vậy đó, con đầu lòng nên nhiều khi cũng hơi sa đà vào chuyện... nuông chiều con. Rồi đến lúc con được thể nghịch hơn thì lại cáu con. Đúng là con hư tại mẹ đó.
downloaded, chưa kịp đọc nhưng vẫn cảm ơn mẹ nó, cái gì chứ cái vụ này kỳ công đấy, mình thì chẳng bao giờ làm đươc kể cả có time
E cũng giống chị đó con đầu nên hơi nuông chiều nhưng ra tết em cho Tôm đi lớp rồi chị ạ - ở nhà nghịch lắm. Mới lại đi lớp cho tiếp xúc với các bạn để bạo dạn và biết nhiều thứ hơn. Hii cám ơn mẹ nó hồi đó ngồi nghiền ngẫm 37page trang thấy hay quá nên làm tới luôn chứ giờ bảo ngồi tập hợp lại chắc cũng ngại lắm.