Mẹ khanhtroc chưa gì đã phọt lên roài à hii ngâm cứu đi nhé chứu k khánhtroc 3 ngày lại ăn tét mông, nhớn lên mông con tẹt dí thì xong :Cuoi
Con em 3 tuổi, em cũng muốn cho con đi học Kỹ năng sống vì bé hiếu động, gan lì và bướng bỉnh quá. Đi học ở trường cứ nhắc đến tên con là các cô giáo lắc đầu kêu là nghịch quá. Rồi bình thường thì đọc rất to, nói rất to nhưng hễ cô giáo hỏi riêng là lại như "ngậm hột thị" hoặc lí nhí...Nhà em ở khu vực quận Hoàng Mai. Trung tâm của mẹ Đại Mỹ Nhân ở đâu vậy? Em muốn cho con đi học thì sao ạ?
Mình cũng phải vào cảm ơn Mẹ Tôm thôi,lúc nãy cũng đã downloaded rồi ạ,khi nào có thời gian thì cũng sẽ in và ngồi đọc và dậy nó thôi,vì bé nhà mình là con gái mà hư hơn cả con trai,cũng tại bố nó chiều quá,hôm qua bảo nó đi tắm rửa,lau người thôi mà nhất quyết nó ko đi,hết lý do này đến lý do nọ xong là gào lên khóc,rồi nó còn đánh lại cả mình rồi nói mình ko ra sao cả,nó còn nhổ cả nước bọt vào người mình,tức quá mình nện cho 1 trận,thế là lại gào lên khóc và đòi về mách bố,khi bố nó về mình kể lại thì bố nó chỉ nói là lần sau con không đc thế,thế là hư.... rồi lại bế nó lên nọ kia....Chán....
Ôi con gái mà hư vậy à chị dậy cho bé ngay từ dầu đi kẻo sau thành thói quen lại khổ mẹ lắm. Có những tình huôg trong file của em kiểu gì cũng xẩy ra với bé nhà chị, chị đọc dần dần nhé hiệu quả lắm đó ạ.
Các mẹ nên đọc ngay đi,hữu ích lắm đấy!Hôm nay mình áp dụng 1 số chiêu,hiệu quả phết!^_^ Mai phải in ra cho mấy mẹ quanh đây đọc mới đc,họ ko có net mà!Thanks Thủy nhé!
Nếu không có mẹ Tôm thì chắc mình cũng không có cơ hội được học hỏi các chiêu dạy con tuyệt cú mèo của chị Đại Mỹ Nhân. Con gái nhà mình cũng bướng lắm, nhwng sau khi áp dụng bài không chịu tự ra khỏi giường và nằm ườn ra, không chịu đi học, mình làm đúng "chiêu" bố mẹ cứ thế đi thay quần áo và chuẩn bị đi làm như thường (nhưng phải chịu khó nghe con khóc tương đối lâu đấy, nhất là với các cô nàng bướng bỉnh). Y như rằng là cô nàng nhà mình phải vừa khóc vừa chạy ra ôm chân mẹ và đòi đi cùng, lần này thì cả bố và mẹ đều cùng đi nên đếch ai ở nhà cùng được. Áp dụng được 2 hôm rồi, đều thấy có tác dụng cả. Thanks mẹ Tôm và chị Đại Mỹ Nhân nhé.
Thế hả vậy thì chúc mừng mẹ nó nhé. CHiêu của ĐMN đưa ra rất hay và đôi khi con trẻ không cần sử dụng tới roi vọt mà vẫn trị được đúng k mẹ nó.
Hic, ngày trước lúc nào cáu lên là roi vọt luôn, nhưng sau dần, chả có tác dụng vì con nhà mình cực kỳ lì lợm và bướng bỉnh luôn, đánh nó mấy nó cũng cứ lì ra. Có lần cô giáo cho vào đội hình Aerobic để biểu diễn hôm khai giảng, buổi sáng mẹ bắt mặc quần áo đồng phục vào để đến trường thì tự nhiên dở chứng, không chịu mặc, dỗ ngọt không nghe, thế là nện cho 1 trận, tớ còn giả vờ đóng cửa lại, bảo mẹ đi đây, con ở trong nhà, vẫn chơi như thường sau khi mẹ đứng chờ ở ngoài 5 phút! Cuối cùng thì 2 mẹ con vật lộn, đến trường thì đã qua béng mất tiết mục biểu diễn rồi, vừa không được diễn lại còn vừa bị cô giáo trách, vừa tức mà vừa tiếc! Hic..hic... Phải ngâm cứu và áp dụng dần các bài học của chị ĐMN mới được!
Ôi con gái mẹ nó cũng bướng bỉnh ghê nhỉ vậy thì tham khảo tài liệu đi thôi chị ĐMN có những chiêu rất dơn giản nhưng lại áp dụng khá tốt cho những bé bướng bỉnh đó.
thanks mẹ chủ topic nhé. những tài liệu như thế này, kô chỉ mình đọc, mà cần phải cho ông xã, ông bà nội ngoại đọc, cho tất cả những người ở cạnh bé đọc. Nhưng giờ làm sao mà thuyết phục được ông bà nội đọc đây????? ông bà hiểu biết thì sẽ đón nhận giống như mình, nhưng mà ông bà quá hiểu biết, hoặc kô hiểu biết thì sẽ cho rằng tài liệu nhảm nhí, vớ vẩn của mấy đứa vớ vẩn trên mạng nói chuyện với nhau, sao tin được. Ông bà đầy mình kinh nghiệm thế cơ mà. Ví dụ như bà nội bé nhà tớ, kô bao giờ đọc mấy tài liệu tớ mang về đâu. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ nhé!
em nghĩ vấn đề là chị đã để bé đến mức quá lì lợm và bướng bỉnh rồi. Cái này phải chỉnh sửa dần dần mới hết được, chứ 1 - 2 lần thì kô thể thành công được đâu. Và đôi khi phải nhìn nhận sự lì lợm hay bướng bỉnh của con ở góc độ tích cực, ví dụ như con cá tính, để từ đó tìm ra phương pháp dạy con hiệu quả, hoặc cách cư xử phù hợp với bé. Ví dụ công ty em có 1 giải pháp cho lĩnh vực nhân sự nhằm giúp tuyển nhân viên thích hợp cho các công ty, hoặc điểu chỉnh nhân sự trong nội bộ công ty cho thích hợp. Ví dụ, chỉ số bắt nhân viên tuân lệnh của sếp là 9 (tức là lúc nào cũng muốn nhân viên tuân lệnh mình), và chỉ số phục tùng của 1 nhân viên nào đó là 1 (tức là kô thích phải phục tùng người khác, mà cái tính này là do trời định rồi, bản thân anh nhân viên đó kô thể thay đổi được). Sau khi làm bài giám định và biết được điểm số như vậy, giải pháp này sẽ đưa ra tư vấn để cho người sếp biết cách cư xử với anh nhân viên cứng đầu này, và anh nhân viên cứng đầu này cũng được tư vấn để biết cách làm việc với ông sếp cứng đầu đó. Nhưng rất tiếc là kô có giải pháp nào cho bố mẹ và con như vậy
Uhm các cụ già thì bao giờ cũng dậy con nuôi cháu theo cách ngày xưa chứ k theo sách báo bây giờ nên mình khó mà đưa các cụ áp dụng được. Có điều mẹ nó lựa lời nói khéo và phân tích cho bà thấy phải áp dụng cái chiêu này thì cháu mới ngoan được vì trẻ giờ thông minh lắm chiều quá nó biết sinh nhiều tật xấu và hư. Mình chia sẻ lên đấy vơi mong muốn các mẹ dậy con ngoan mà k cần roi vọt.
khó lắm mẹ nó ah, vì mẹ chồng tớ thuộc vào nhóm "quá hiểu biết" Nói vậy thôi chứ mc tớ cũng tiên tiến lắm, chỉ có điều bà kô bao giờ đọc tài liệu nào tớ copy trên mạng về cho bà đâu. Và bà cay cú tớ lắm, nhất là cái vụ làm tv của LCM và WTT ý