Con trai em 20 tháng tuổi ! Khi ngủ đêm , bé ngủ say em thấy cu của bé cứng to và dựng lên trông buôn cười lắm ! Xin lỗi các mẹ nếu em hỏi hơi vô duyên nha ! Hi..nhưng đấy là sự thật ! Mà không phải do bé buồn tè , vì trước khi đi ngủ bé tè rồi ! Mẹ nào biết hiện tượng này xin chia xẻ với em nha ! Và mẹ nào biết giải thích em nghe mới ! Con em phát triển bình thường ! Cám ơn các mẹ nha !
Buồn cười quá. Mẹ nó kể cho bố nó nghe đi. Bố nó ko chỉ ngày xưa mà bây giờ cũng thế đấy. Bình thường thôi.
Hi..The la cac me do het cho la giong bo no ha? Ma thuc su bo no ngu cung the a? Em cung cha de y ma ! Em khong can ke ong xa em chung kien tan mat rui ! Chi noi la playboy !
Bé nhà mình gần được 6 tháng rồi, cũng vậy. Sáng ra chuẩn bị dậy cũng cứ thế, cu dậy trước cả bé , bình thường mà.
ack ack ack , chết thật ,,,,,,,,, MẸ JACKY cứ kiểm tra anh xã mỗi buổi sáng sớm íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trong quyển Chăm sóc bé yêu năm đầu tiên có viết về tình trạng cương cứng DV của trẻ , Mình tóm tắt nội dung cho bạn nhé : Những lần cương cứng của trẻ là phản ứng bình thường của cơ quan giới tính nhạy cảm khi bị chạm vào , bạn có thể thấy khi lau chùi thay tả lót và những lúc bé ngủ . Một đứa trẻ có thể có tình trạng trên khi tả lót cọ sát vào Dv , khi trẻ đang bú hoặc tắm .... . tất cả các bé trai đều có shiện tượng trên nhưng đôi khi mẹ không biết điều đó , một số trẻ thì thường hay có sự cương cứng hơn trẻ khác . Nhưng sự cương cứng này cũng không đòi hỏi sự chú ý đặc biệt gì cả Vì vậy bạn cứ yên tâm vì như vậy là phát triển bình thường thôi .
đến chết cười mấy chị này tếu quá,suýt sặc,Cái đó người ta gọi là dậy thì sớm đó các chị ạ... ơ mà thế thì sớm quá nhỉ...ơ em chưa có con nên ko bít ...,,hehehehehe
hì hì cu bin nhà này cũng thế.đôi lúc không mặc quần cu cậu còn lấy tay sờ 1 lúc cứng lên thì cứ bứt ra.còn không thì cứ nhìn xuống buồn cười lắm.đôi hôm ngủ dậy sớm nhìn 2 ba con giốngnhau như hệt cứ cười 1 mình hì hì.........cu bin nhà này mới tròn 1 năm.
Gặp người quen rùi, nhớ chị ko e? Ku nhà chị gần 6 tháng tuổi cũng thế đấy. Chị thắc mắc với chồng thì thấy chồng chị bảo: thế là nó khỏe đấy :finga:. Có đứa còn chẳng dựng lên được cơ.
Hehe, các mẹ nhà mình vui tính thiệt, người ta hỏi thiệt mà cứ giỡn ko à. Tớ thấy cu nhà tớ toàn thế, cũng thấy hơi lạ nhưng nghĩ cũng bt thôi, trông nó cũng buồn cười thật, hehe, trẻ con buồn cười nhỉ