Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Cháu gái nhà em trông cũng ốm yếu, bé năm nay đang học lớp 1, không biết các mẹ có bài thuốc gì cho cháu ăn nhiều nhanh lớn được không?
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? hi hi , cái này ủng hộ các mẹ, mình cũng vậy, ép con tạo cho nó cảm giác sợ ăn, nghĩ đến bữa cơm là choáng. Nên mình ko ép con, con ăn ít thì tranh thủ bổ sung sữa cho con, và khi cho con uống mình dặn con là: khi nào con thấy no thì bảo mẹ nhé, chứ cho ăn no quá, bé mà không dám nói, nôn ra thì còn tội hơn các mẹ ạ
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Bài này đọc hữu ích quá, mình có con 8 tuổi rồi mà vẫn phải ép ăn. Nhiều lúc phát điên lên vì con không chịu ăn, mà ép thì ép con vẫn bé xíu (chán ). Có lẽ phải thử thực hiện theo mẹ nó vậy.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Mình cũng dạy con như vậy, cháu đã hơn 3 tuổi có thể tự xúc cơm ăn và lấy sữa uống. Mới đầu dạy con theo hình thức này ông bà phản đối lắm, giai đoạn đầu thấy con phát triển kém hơn các bạn cùng lứa cũng lo, nhưng bây giờ mình có thể yên tâm về tính tự lập của con rồi.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Mình cũng ủng hộ cho con ăn theo cách này. Bé nhà mình mới 3,5 tháng. Khi bé bắt đầu ăn dặm mình sẽ cố gắng để bé ăn tự nguyện chứ không ép con, tội nghiệp.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? mình cũng không ép con ăn nhưng nói và làm là hai việc khác nhau ,mình cũng nói đánh vào những sở thích của con là nếu không ăn thì sẽ không được làm cái này không được làm cái kia nhưng bé vẫn ăn chậm và bướng bỉnh lắm.Nhưng đúng là cũng không nên quá thúc giục mà làm cho không khí căng thảng có khi con trẻ còn lười ăn hơn.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Mình cũng không ép con ăn, và ủng hộ điều này. Nhưng nếu các mẹ mà có sống chung với ông bà thì có lẽ rất khó để thực hiện điều này.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Tôi nghĩ chị nên là người cho cháu ăn mỗi bữa ăn, chứ để người khác cho cháu ăn thì sao họ có thể lo cho con mình bằng mình được.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? nhiều nhóc cứ vào tay mình, ba mẹ nó bắt nó ăn mãi ko đc, nó cứ nhìn mình rồi từ từ tự nuốt =))
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Ôi chà. Cũng muốn làm theo lắm. Mà chắc còn dài dài mới tự thay đổi được suy nghĩ của mình.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? 2 bé nhà mình cũng như chủ Top, hiếm khi bị ép ăn vì khi đói bé sẽ tự ăn, cứ kiên nhẫn cho bé nhịn độ 2 bữa sẽ há mồm như chim thôi mà
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Bài viết thật hay, khi nào thì cho con tập tự xúc ăn được hả các mẹ?
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Cám ơn chủ top. Mình cũng sẽ cố áp dụng cách đó với giai nhà mình. Đang cho con tự tập xúc cơm ăn đây (con giai 19mos), mặc dù vụng về, vương vãi nhưng kệ, mãi rồi sẽ thuần thục
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Bài này thật ý nghĩa, đọc xong mình cũng thấy giật mình. Mình biết là không nên ép con ăn, nhưng thỉnh thoảng, vì công việc bộn bề, con gái mình lại k chịu ăn, mình đã phải quát con, ép con ăn nhanh để mình còn đi làm. Nhưng đọc xong bài này, mình thấy thật hối hận, có lẽ chính mình là một trong những nguyên nhân khiến con gái mình sợ ăn đến thế.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Cám ơn bài viết hữu ích, mai mình có thời gian mình sẽ viết bài của mình.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? mình cũng không đồng tình với việc ép ăn, nhưng có những mẹ nói rằng con họ thậm chí có thể chơi mà không cần ăn, đói lả đi nó cũng không muốn ăn nên vẫn phải ép, mình thì chưa biết đứa trẻ nào như vậy cả, ko biết có đúng không nữa.
Ðề: Tại sao tôi không ép con ăn? Mình cũng chủ trương không ép con ăn. Vì vụ này mà đã cãi nhau với bà ngoại không ít lần. Bà cứ đòi bế đi rong và ép cháu ăn, mình bảo thì bà hấm hứ: đứa nào chẳng phải thế. Cuối cùng phải "thiết quân luật" với bà mới ổn được. Giờ bà thấy cháu đói là tự đòi ngồi vào ghế ăn, ăn xong cởi yếm trả mẹ... bà mới thôi. Trộm vía con ngàn lần.