cs độc thân chuyển sang cs gia đình có nhiều điểm rất khác nhau Nhưng đến tuổi trưởng thành mình nên học cách đón nhận nó, thì mọi việc sẽ đến nhẹ nhàng hơn
Được sự đồng ý của vợ em mạo muội lên đây kiếm thêm 3 vợ nữa để chơi tá lả cho chủ chân ạ chị em có ai đăng ký không thế
cũng hay gặp các bạn nữ bằng tuổi và chưa lập gia đình thật ấy. Mình nhớ có lần nói chuyện với 1 chị gái, chị có con gái bằng tuổi mình, và bảo rằng tuổi của bọn mày, tức kỷ tỵ nặng tình lắm. Cứ sống và đi làm đi du lịch đi chơi , xong đến thời điểm thì duyên nợ ùa vào , chứ giục với thúc bọn tuổi này mất công lắm )) Bạn cứ sống yêu thương bản thân mình thui, tâm lý sẽ có người lo gỡ bỏ cho bạn.
gái ơi, chế 30 mà giờ có vẻ duyên bắt đầu mới tới, còn chơi đc cứ chơi đi, sau lại ko có thời gian chơi đâu
Đồng cảm với chị quá, e 26t, chia tay ny đầu xong lai k có cảm xúc yêu đương với ai. Mà độ chân thành và điều kiện tốt của các a zai lại giảm dần theo năm tháng nên lại càng k muốn yêu, buồn quá (
có vẻ như tình trạng chung của nhiều người càng lớn tuổi thì người sau ko bằng ng trc , các chị em họ của mình cũng thế
Ôi! các em cứ tự tin lên, chị 30t mới lấy chồng đây này. Giờ mới nghĩ sao ngày trước mình ngu cứ đau khổ, vật vã vì tình, chia tay. Cuối cùng thì ai cũng lấy chồng cả, chồng mình người sau cùng là tuyệt vời nhất. Người ta có yêu mình mới lấy mình là vợ, mới quyết định chung sống với mình cả đời. Còn tất cả các anh dù chia tay vì lí do gì cũng chẳng đáng để phải đau khổ các em ợ!
Suy cho cùng mọi việc gặp gỡ ai đó đều là số phận, dù đau khổ hay vui vẻ thì ít nhất cũng là cái duyên. Sau này mình vẫn yêu người khác, mình cho rằng việc yêu ai đã ko còn quan trọng, trải qua mấy mối tình cũng ko quan trọng, quan trọng là ở thời điểm thích hợp, bạn sẽ gặp được người thích hợp đủ để gắn bó cả đời. Còn những người cũ, dù yêu đến mấy cũng vẫn là cũ thôi.
làm 1 cuộc cách mạng, trùng tu lại nhan sắc, chỗ nào cần to thì nâng to nó lên năm tới có chồng ngay thôi
Rồi cái duyên sẽ đến b ak, m cũng từng trải qua. Mồm cứ nói với mn là ổn định cv nhưng làm gì có thằng nào nó dòm, tủi thân, nhưng bây h đã có nhóc nhỏ rồi
=)) lấy ck làm j cho nó nặng cái thân. Nếu k có cảm giác thì bạn thử chuyển sang yêu con gái xem sao :v chúc bạn may mắn