Lấy chồng thích lắm ai ơi. được làm nhiều thiên chức cùng lúc, và cảm thấy mình tự chủ được tất cả trong cuộc sống, nhất là thiên chức làm mẹ, thiên chức làm vợ này.... và được kiểm soát tài chính chi tiêu trong gd nè, lại chủ động được trong việc ái ân.
Hâm nóng lại topic lần nữa, cuối tuần vừa rồi em về quê, bố mẹ lại lôi em ra tâm sự. Sau có vẻ lấy chồng là 1 tiêu chí của con ngoan và có hiếu vậy. Nói dại 1 câu, nhỡ mà lấy 1 ng theo kiểu giới thiêu mai mối, nó êm đẹp thì không sao, chứ còn xảy ra chuyện xích mích vợ chồng, rồi gia đình chồng nữa. Thì chả lẽ lại hối hận hay đổi lỗi cho nhau. Nên em vẫn nghĩ là cứ bình tĩnh, cái gì nó cũng có duyên số, mình chưa gặp dc người hợp với mình
Em cuối năm 27 tuổi cũng mới cưới. Về quê mọi người cứ bảo "kén cho lắm vào" Mà có kén chọn gì đâu, may quá có người rước, hii