Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Mẹ nó đã liên lạc lại với mẹ Bexinh chưa? Nếu mẹ nó có ra HN thì có thể PM cho mình nhé, mong là mình sẽ giúp mẹ nó được những gì trong khả năng của mình. Mẹ nó chắc tính sẽ sinh em bé ở BN?
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! không đâu bằng gia đình mình. Các bác nói thế thôi nhưng dù sao em cũng là con của các bác. Đừng bỏ đứa nhỏ. nó là con mình mà, tội lắm em ơi. Chúc em vựot qua đc mọi chuyện. cố gắng lên em.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Chắc em cũng hiểu được mong muốn của bản thân, đứa tre ko có tội, chỉ có người lớn mới có tội, tội lớn nhất là chính bản thân em. Em và con em chắc chắn sẽ rất vất vả và thiếu thốn, ko chỉ vật chât mà còn tinh thần nữa. Dũng cảm lên em. Trời sinh voi trời sinh cỏ em ạ.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! theo to thi ban nen nghe theo bo me.vi to thay ban co gang sinh dua be nay va song nhu nt thi cuoc song cua ban that bi dat lam day.no con tham hon la to tuong tuong nua hichic
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Em sinh chưa! Khi nào em sinh báo cho mọi người nhé! Ít nhiều mọi người cũng giúp được em phần nào
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! em về nói chuyện với các cụ ở nhà, trinh bày rõ sự hối hận và những mong muốn của mình, rồi ông bà sẽ hiểu thôi Còn nếu khó quá thì giải pháp tìm một gia đình nào đó đỡ đầu cho cháu bé cũng tốt, cháu nó vui và hạnh phúc thì có lẽ là bạn cũng ko có gì mà phải nuối tiếc.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! cha mẹ nào cũng thương con cả bạn à. dù bố mẹ bạn nói sẽ bắt bạn bỏ đứa trẻ nhưng mình tin với lòng yêu thương con đã từng dứt ruột sinh con thì cha mẹ bạn sẽ không làm thế đâu. đừng bi quan thế, hãy giữ gìn sức khỏe nhe, bạn hãy vè và nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ bạn mình mong gia đình lớn sẽ yêu và chấp nhận mẹ con bạn.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! bạn này chắc bằng tuổi mình, thôi thì cố lên bạn ah, mỗi đứa trẻ là một thiên thần mà, bỏ là phải tội đấy mình nghĩ bạn sẽ là người mẹ tốt. Tử vi mình nói mình lận đận đường con cái, chẳng biết thế nào nhưng cũng thấy lo, và mình thấy bất kỳ ai có em bé cũng là cái phúc của người ta. Đồ em bé bạn có thể xin của các mẹ tốt bụng trên diễn đàn, bụng to nặng nề rồi khó đi lại thì mình nghĩ bạn thử kiếm mấy việc online xem, kiếm tiền là quan trọng nhưng sức khỏe 2 mẹ con cũng rất quan trọng mà. Chúc bạn vui, cố lên !
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! thân gửi tất cả mọi người!hiện giờ em ý đã xin vào ở và chờ sinh ở một trung tâm hỗ trợ rồi,mình xem em ý như em gái khi gặp nói hết tâm sự mới biết rằng không đơn giản như em ý nói ở trên này.Và cũng mới hiểu được vì sao bố mẹ em ý làm như vậy.Mình gửi em ý về trong nhà ngoại mình sinh nhưng em ý ngại chỉ vào chơi vài hôm rồi về xin vào nhà mở. Mình đã hỏi được địa chỉ chỗ em ý ở rồi và mình đang định sắp xếp thời gian lên thăm em ý,có mẹ nào gửi gắm gì hoặc có đi cùng thì chúng ta cùng đi nhé!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! hic, đọc ở box này thấy nhiều mẹ trót dại quá cơ, chẳng biết khuyên thế nào nữa.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Chẳng biết phải khuyên em như thế nào nữa ,em bé thật tội nghiệp.Nhưng một đứa trẻ chào đời không đơn giản chút nào cả nuôi dậy bé là cả một vấn đề lớn.TRong khi hoàn cảnh của E đang như vậy, mong rằng hai mẹ con em sẽ được bình an và được gia đình đón nhận!Hãy cố gắng cầu xin sự tha thứ của bố mẹ e a!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Theo em thì mẹ nó nên xin cho cả 2 mẹ con vào chùa, vừa tĩnh tâm, vừa lo cho con đc tốt.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Thông báo với cả nhà em ý đã được bố mẹ người yêu đón về nhà rồi nhe1 Hôm trước em ý điện cho mình báo là đã về nhà, bố mẹ ngừoi yêu bảo cháu ông bà nên ông bà đón về còn cậu người yêu thì vẫn sống chung với người mới ở gần đó.Dù sao như vậy mình cũng thấy yên tâm hơn.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! có bố mẹ chồng giúp đỡ như thế cũng coi như tạm yên tam về em bé...........Còn về mẹ em bé thì không ổn tý nào cả đâu cả nhà ạ......Chẳng biết giờ em ý thế nào rồi...chắc cũng bùn lắm...Vì chồng mình lại ở bên người khác....đến khổ.???
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Vậy là tốt rồi, ít nhất thì đứa bé cũng có thể chào đời trong tình thương yêu của mẹ và ông bà, còn em ấy thì mong sớm ổn định cuộc sống và tìm cho mình con đường mới
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Mẹ nó ơi! Lúc đầu em ý cũng buồn nhưng giờ thì em ý cảm thấy thanh thản hơn rồi. Giò mình chỉ dặn em ý là sinh xong phải cẩn thận kẻo thằng chồng kia nó bế con đi mất .Vì nó vẫn bảo em ý là đẻ xong đưa con cho nó mà.,
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! trời ơi, trách bạn vì ko nghe lời bố mẹ và cũng thương bạn thật nhiều, khi yêu nó mù quáng đến thế đấy bạn ạ.. đừng bao giờ bỏ đứa con của mình bạn nhé, cố gắng nhờ vả bạn bè thêm 1 thời gian nữa.. khi đứa bé chào đời và lớn lên.. bạn xin đi làm rồi gì đó để nuôi con, khi gần sinh mà ko có đồ cho con thì bạn lên đây các mẹ chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn, trong đó có mình vì mình cũng vừa sinh xong mà, cố lên bạn nhé... đừng cướp đi mạng sống của thiên thần,, vững vàng lên nhé.