Hi các mẹ, Lâu nay ở LCM ăn đủ mưa gạch rồi, riết thành quen . Hôm nay có chút cảm xúc, không biết có bố, mẹ nào đồng cảm không? Em bỏ việc, nghe lời mấy thằng hâm đi theo đam mê mở cty bé tí ti về xây dựng, nội thất, cho đến giờ vẫn tậm tịt chưa ăn thua . Đã 3 năm nay mỗi khi Tết đến xuân về là lại ngập tràn âu lo, nào thì công nợ, nào thì tiền lương, nào thì tiền thưởng.... Trăm thứ bà dằn đổ vào đầu. Ngán cái Tết thật các mẹ ạ. Mặt bằng chung của ngành nó thế, vẫn cần thêm thời gian để phát triển. Dĩ nhiên đã đi theo đam mê thì phải chấp nhận, em thì chả sao vì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tính em vốn tằn tiện quen rồi. Có mẹ nào đồng cảm với em thì cùng chia sẻ nhé
Em nghĩ không chỉ có doanh nghiệp nhỏ, mà cả doanh nghiệp lớn đều sốt ruột vì cái tết. Chắc chỉ có doanh nghiệp nhà nước là vui.
năm nay em thấy doanh nghiệp nhỏ kêu nhỏ, doanh nghiệp lớn kêu lớn. Nó là mặt bằng chung của làng rồi. Kiên cường và mạnh mẽ lên thôi. Chúc Doanh nghiệp nhà bác năm mới thuận lợi và doanh thu đạt gấp nhiều lần năm rồi nhé.
Hình như năm nay mình thấy ai cũng kêu ấy, nhất là các công ty hay kiểu bán hàng, dự án có công nợ thì đến tết rất khổ trong việc đi thu tiền nợ dự án, công trình, hàng hóa,... Còn việc đến tết thì ko bán được, đến tết thì chi phí cao (mấy tháng lương thưởng trong khi ko bán được hàng, ko thu được công nợ, thời gian làm việc ít ỏi vì bị nghỉ nhiều,....) cảm giác như là vấn đề quen thuộc của các doanh chủ rồi ý . Công việc mà đơn giản thì lấy đâu ra anh hùng, cho nên: Vui lên nào!
Không biết có chèo chống qua khỏi thời kỳ khó khăn để làm anh hùng không ấy bác ạ. Chắc do mình vẫn chưa đi đúng hướng. Cần phải cải thiện lại cách làm. Chúc bác một năm no ấm nhé.
Làm ăn được thì chi cho anh em chơi tết em cũng không tiếc. Em Sầu vì kinh doanh khó khăn bác ạ. Đuối quá.
cty nhỏ thì nhân sự ít sẽ đỡ gánh nặng hơn , nhưng đặt địa vị bạn vào ng làm công ăn lương họ cày kéo cả năm cho cty để cuối năm dc khích lệ thêm đó là thưởng tết( thưởng năm) mà lại ko có hoặc quá ít so với công sức họ bỏ ra thì khó giữ chân dc ng có tài và kinh nghiệm lắm Làm ít ăn ít làm nhiều ăn nhiều chủ thớt hãy cố đi lên nhé
chưa phát triển được thì phải cố gắng tìm hướng mà đi lên chứ bác biết là cần time ...Mặt bằng chung của ngành nó thế e định ném gạch câu này nhé hehe, mình khác người ta mình k có vốn chả hạn,, mặt bằng chung nó thế họ tồn tại được còn mình k vốn chắc cũng hịu sớm thôi tốt nhất là vẫn tìm kiếm lượng khách hàng và phải k ngừng phấn đấu với con đường mình đã và đang đi,,, hahaa, chúc cho cty của bác ngày càng phát triển
Dù sao cũng dám nghĩ dám làm hơn vc mình, vc mình vẫn chưa dám đầu tư kinh doanh để có thể được làm giám đốc cty như bác đâu
Ngày xưa Tết đến thì háo hức mừng vui và đón chờ tiền thưởng Tết. Giờ gần đến Tết lại mong sao thời gian dãn ra như cao su. Sếp nhỏ hiểu nhân viên nghĩ gì, muốn làm theo điều họ muốn. Nhưng đôi khi rất khó!