Thông tin: Tâm Sự Của Đàn Ông Ngoại Tình: Tôi Đã Thấm Thía Câu ‘gieo Nhân Nào Gặt Quả Ấy’

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Quang TIến 30, 29/7/2018.

  1. Quang TIến 30

    Quang TIến 30 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Sau những cuộc vui, tôi mới thấm thía được câu “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Bây giờ nhìn lại vợ cũng không còn, nhân tình cũng phụ bạc chạy theo người khác.

    Tôi 32 tuổi, cưới vợ vào năm ngoái. Vợ tôi đã mang thai được hơn 3 tháng. Chúng tôi chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Đôi khi có bất đồng quan điểm nhưng rồi cũng được giải quyết tốt đẹp. Em nhỏ hơn tôi 7 tuổi nhưng vì đi làm sớm nên có phần chững chạc hơn tuổi. Em không như những người phụ nữ khác. Không phấn son, quần là áo lượt, cũng vì vậy mà tôi thương em. Ngày em sinh nở, em bảo muốn về nhà mẹ ruột để có người chăm sóc, không muốn làm phiền tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Thấy vậy cũng tiện nên tôi đưa em về nhà mẹ và ngày nào tan làm về cũng sang thăm.

    Xem thêm: tử vi ngày mai

    Thời gian đó không có vợ bên cạnh, tôi thấy thoải mái nên “sinh tật”. Mỗi ngày tan làm không về nhà mà sang thăm vợ một chút rồi lại tụ tập bạn bè ăn nhậu. Em điện thoại hỏi thăm thì tôi nói dối là đang ở nhà hoặc ở công ty giải quyết công việc. Có thể nói đó là khoảng thời gian tôi nói dối nhiều nhất trong đời. Tuy nhiên em vẫn tin tôi, không gặng hỏi quá nhiều chuyện. Em luôn như vậy, luôn tin tưởng tôi nhưng cũng có đôi phần hời hợt.

    Lần đó, trong lúc quá chén, tôi có xảy ra tình một đêm với một cô nàng ở quán bar – Thư. Cô gái ấy nhỏ hơn vợ tôi 2 tuổi, xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn. Mọi việc đã xảy ra, tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhưng không dám thú tội. Cũng vào thời điểm đó tôi gặp nhiều áp lực trong công việc. Không có vợ bên cạnh, tôi vô cùng buồn bã và rồi gặp Thư. Mới đầu chỉ là nói chuyện giải khuây nhưng dần dần chúng tôi cảm thấy hợp tính nhau đến lạ. Tôi biết hoàn cảnh của Thư rất khó khăn, do không được học hành đầy đủ nên mới chọn làm nghề này. Tình cảm của chúng tôi lớn dần nhưng vợ tôi không hề hay biết. Em ấy vẫn vui vẻ mỗi khi tôi sang thăm. Thời gian đầu khi qua lại với Thư, tôi còn có cảm giác có lỗi với vợ. Nhưng dần dần tôi mất luôn cảm giác khi ở bên vợ là như thế nào và cũng không còn mặc cảm tội lỗi nữa.

    Xem thêm: Góc gia đình

    Sau đó, vợ cũng biết chuyện khi thấy những hành động bất thường của tôi. Em không chịu được phản bội nên dọn đồ về nhà mẹ ở luôn. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi có chút vui mừng vì có thời gian ở bên cạnh Thư. Nhưng rồi cô ấy cũng quay lưng khi công việc làm ăn của tôi xuống dốc.
    Đọc tiếp: http://phaidep.xyz/tam-su-cua-dan-ong-ngoai-tinh.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quang TIến 30
    Đang tải...


  2. linhlinh_lung

    linhlinh_lung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2018
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    chuyện hay quá còn phần nữa không bác
     

Chia sẻ trang này