Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Chồng e 90 trẻ thế mà cũng tiết kiệm dc 30tr để cưới là quá giỏi đấy chứ chị thấy nh zai chưa vợ ăn tiêu kinh lắm, kể cả có kiếm bn cũng chả đủ tiêu (ng quen chị có chồng làm hàng không lương phi công đâu 30tr mà hồi chưa vợ tháng nào cũng phải xin thêm tiền mẹ để tiêu đấy). Giờ bọn e cưới tự lo dc, ko phải vay mượn là tốt rồi, vui lên nào
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Có gia đình rồi là chi tiêu khác ngay đấy em ạ. Chị thì vẫn tiết kiệm từ hồi SV, đến lúc lấy chồng cũng tiết kiệm được 1 khoản nhưng mà vẫn thấy cs nhiều lúc khó khăn lắm. 2 VC chị thì chưa bị áp lực kinh tế, nhưng lúc nào mình cũng muốn kiếm được nhiều tiền còn lo cho con sau này
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Em có mấy ông anh 30t mà trong tay không có 1 đồng, suốt ngày vay tiền với xin tiền bố mẹ. Chả biết các ông ấy nghĩ gì, Mình là con gái mà ra trường xin tiền bố mẹ còn thấy ngại cơ. Haiz
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( E nghĩ như thế cũng bt mà, tại 2 e ý còn trẻ lại chưa lập gđ, chưa có con nên mới dám tiêu như thế, sau này con cái vào có khi tiết kiệm còn hơn khối các chị ở đây ý chứ hihi mà chỉ có em gái là ko tiết kiệm dc đồng nào vì lương 5tr (lương ko phải nhiều cũng ko ít) lại là con gái thi thoảng mua ít phấn son, quần áo, túi xách là bay ngay. Cậu ng yêu e ý vẫn tiết kiệm dc 30tr trong 2 năm cơ mà, quá siêu. Mà e nói thật giờ 2vc lương 10tr lại thuê nhà, 2 con thì e nghĩ sống/tồn tại thôi chứ ổn thì ko ổn lắm đâu ah, phải chi tiêu cực kì tiết kiệm, tính toán mới đủ dc, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì Tiền
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Mức lương của 2 bạn thế là cũng cơ bản rồi. Lấy nhau về rồi bảo nhau tiết kiệm mình nghĩ cũng k quá vấn đề. Giờ 25 t cưới là được rồi ( mặc dù mình 90 cũng chưa có ý định lấy chồng vì chẳng có ai ngắm cả. ) Thế nên mn hãy vui lên, đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Chúc mn hạnh phúc
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( ối dời, nàng bằng tuổi tớ, tháng 6 này t cũng mới lấy nè, nhưng nàng còn ra trường đi làm lương 5tr, t ra trường sau nàng 1 năm, lại còn giờ chưa đi làm, ở nhà gần 1 năm luôn, a người y thì kém 1 tuỏi, ra cùng với tớ, lương có 4tr thôi, thế thì bọn t sống sao? t thì chưa xin đc việc nên tạm thời ăn bám chồng thôi, ôi., tủi thân
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( CHị ra trường phát cưới luôn ( chị sn 89, hơn em 1 tuổi). BH tài sản lớn nhất là 1 thằng nhóc 2 tuổi. Cơm áo gạo tiền đến đâu lo đến đấy, chứ lo quá làm sao dám lấy nhau nữa
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( nói thật em thấy đang còn tuổi học (<22 tuổi) thì lấy lý do phải tập trung học hành ko kiếm tiền còn chấp nhận đc, chứ qua tuổi đấy rồi mà còn chưa kiếm đc $$ nuôi sống bản thân, ăn bám bố mẹ thì đáng phê phán quá, vì dù ko kiếm đc việc tốt thì cũng phải ra đường mà làm, kể cả làm shipper, giúp việc, bưng bê,... miễn là cv chính đáng thì đều đáng quý hết. em nghĩ mấy ông anh chị bị ỉ lại vào bố mẹ quá nên mới thế. chị cứ bảo bố mẹ chị cắt trợ cấp xem, đói thì việc gì cũng làm hết
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( bằng tuổi mình à. lấy đi bạn ơi. Mình lấy từ năm trc r cơ. sắp có em bé để bế r. Thu nhập như vậy là ổn qá r còn gì. lấy ck rồi k bảo tiết kiệm cũng fai tiết kiệm thôi. Mình là 1 điển hình đây Chúc bạn vui vẻ và hp
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( VỚi thu nhập như vậy thì 2 ngườời sống là cũng ổn ổn rồi còn gì, như mình đây tổng thu nhập cũng vào khoảng hơn chục triệu nhưng mỗi tháng chỉ quyết chi tiêu trong khoảng 6-7tr còn lại tích lũy để sau này còn sinh con nữa.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Cố gắng lên cả nhà ơi...................!
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Tại quen tk từ hồi sv đấy, thực ra là cũng mua sắm ác phết, nhưng được cái là t cũng thỉnh thoảng làm thêm đc, k nhiều nhưng cũng đủ có 1 chút để dành, chứ lương mình 5tr 1 tháng cũng tiêu hết vèo luôn,t cũng nghe nói là 90 cưới tháng 6 và 12 là đẹp nhất, tháng 6 thì nóng quá, 12 thì lạnh quá, nhà ny vẫn chưa đi xem ngày đc cơ
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( e có cô bạn sắp cưới, đang hào hứng lắm, sắm sanh đồ đạc các kiểu hoành tráng, mình có chồng con thấy hơi hơi lãng phí
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( hỳ hỳ thôi mn lo cưới xong tiết kiệm đi là vừa
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Hihi, chủ top đã tự nhận ra mình hoang ở các điểm nào rồi còn gì. Lấy chồng và làm giàu là 2 việc ko liên quan đâu bạn ơi, việc nào đên trước thì làm trước thôi, hihi. 90 thì giờ cũng đã 25 rồi, lấy vậy là vừa nàng ạ!
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Sang tháng 12 là qua Đông Chí sang tuổi mới rồi nàng ơi
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Vâng giờ em biết tiết kiệm rùi, lương rút về cũng k dám tiêu hoang giif. Tiền làm thêm làm nếm đc là cất riêng, tiền lương cất riêng, tiền của a ny thì cầm luôn thẻ ATM.Chỉ cho anh ta rút ra 1tr/lần thui. Hơi phũ....nhưng mà anh ta có vẻ ủng hộ như thế lắm hihi
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( nàng sắp cưới ah, tớ thì chẳng biết đến lúc nào, công vc cứ long đong lận đận mãi chả dám nghĩ đến lấy chồng, chán Tớ thấy mức lương của 2 ng nthe là ổn rồi, hơn nhiều nhà rồi ấy, cứ tkiem rồi sẽ ổn thôi nàng ạ, ko phải lo lắng lắm đâu.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Cố gắng lên đi cả nhà,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,