Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Giờ thì đã cưới được 3 - 4 tháng rùi, cảm giác của nàng tn? T cũng chuẩn bị t10 cưới đây, may ng y tớ là ng lo xa, sắm đồ cưới từ tận t4 cơ ........ Vẫn biết phía trước còn nhiều chông gai lắm, vc trẻ mà, chỉ làm công ăn lương thui nên chẳng dư dả gì. VC nàng có nhà chưa? Hai đứa t còn đang thuê nhà đây, không pít sang năm có vay mượn được tiền mua cái nhà làm chỗ chui ra chui vào cho ổn định nàng nhỉ?
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( trời ơi, thế là ok lắm rồi, bạn còn kêu gì nữa chứ?
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nhà mình cũng suốt ngày ăn hàng vs xem fim, mua sắm đây. Nhưng đc cái ở cùng bố mẹ nên đỡ tốn kém chi phí sinh hoạt.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Mình lương có 6tr , ông xã lương 7tr = 13tr. 2 vợ chồng + 1 thằng bé 4 tuổi. nhiều lúc nghĩ đến tiền mà còn rơi nước mắt. 2 bạn như thế còn hơn rất nhiều người thu nhập thấp và đang thất nghiệp ( hơn cả mình ). Còn việc để dành được bao nhiêu là do 2 bạn quyết định việc chi tiêu. cố gắng nên. Mình thấy thế chưa có gì là khó khăn cả.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Mình sinh năm 89, lấy chồng năm 2012, đã có 1 con gái 2 tuổi. Mình lương 13 triệu, ở với ông bà ngoại để bà giúp trông cháu. Thế là lương mình giúp đỡ hết nhà ngoại và nuôi con, tháng nào cũng gần hết Chồng đi làm lương lậu tự tiêu pha, ko đưa tiền cho mình. Mình cảm thấy tiền nhiều tiêu nhiều ít tiêu ít thế nào cũng ok hết.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nàng sn bao nhiêu thế cũng 90 à? tớ mới lấy chồng tính ra được 2 tháng thui. 2 tháng sống chung nhưng vẫn chưa học đc cách chi tiêu nàng ạ Tớ dân tỉnh lẻ thui, cũng đang đi thuê nhà, tớ thì mong bán đc mảnh đất ở quê ( nếu mà bán đc ) thì tớ vay thêm xiền mua nhà b ah. Nõi chugn còn nhiều gian nan lắm phải cố gắng lên thôi
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Ở cùng bố mẹ thì đỡ được tiền nhà b ạ
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Vâng em đang cố gắng tiết kiệm để dành tới lúc sinh con chị ạ.
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Em ngưỡng mộ chị quá lương cao quá, thèm ! chẹp! chẹp
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Uhm, t cũng 90 mà, he he. Cũng đang tính bán mảnh đất ở quê rùi vay mượn thêm để mua đây, nhưng vc t ít xiền nên mua chung cư thui, mua nhà đất thì nặng gánh lắm, chẳng pít bao giờ mới trả được hết nợ. Ít nữa con cái vào còn tốn kém nữa
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( mình cũng dòm ngó topic vì đang ở trạng thái xập xình ko biết mai kia thế nào nhỉ giờ tiêu xài ghê lắm. gần 2 năm đi làm ko giữ đc 1 đồng tiền nào ( mình đi học thêm, mua sắm, rùi thỉnh thoảng gửi về nhà tý nhưgn rốt cuộc là giờ ko có gì cả 1 đám cưới tầm tầm bn xiền các mẹ nhỉ >> hỏi câu này hơi ngu tý nhưng kệ hiihi
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Bọn mình lấy nhau xong tay trắng, gửi hết tiền mừng lại cho bố mẹ .. Giờ được gần 1 năm rồi mà mới tiết kiệm được tí tẹo .. haiz...
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Bạn ơi, mua đất thì mua xa xa thôi bạn ạ, chứ xiềng đâu mà mua gần hic hic Chung cư thì tớ thấy có nhiều dự án hay mà giờ họ trả góp cũng đỡ nặng gánh mà
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nói chung là cũng tốn kém lắm bạn ạ Tiết kiệm dần là vữa thui, có bố mẹ lo cho 1 chút thì đỡ hơn
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nhà e cũng thế, xiềng mừng có 2 vc đc 40tr tiền mẳt đưa cho bố mẹ đẻ 1 ít , bố mẹ chồng 1 ít đi chơi, mua cái tủ lạnh lăng quăng gưit tk đc 10tr thui à
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( đám cứoi thì vô vàn lắm,, tùy vào điều kiện từng nguoi thôi b ak
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( haizz em vừa ra trường lương cũng chỉ dc 5tr thôi, không biết 2 năm sau khi cưới bọn e có để dc gì ko,giờ e cũng hạn chế tiêu hoang về chơi bời rồi, a ny cũng hơn e 1 tuổi cũng 2 bàn tay trắng,giờ e đang định kinh doanh thêm để 2 đứa kiếm thêm (dù e cũng kinh doanh từ năm 1 đến giờ) và đè mục tiêu mỗi tháng mỗi đứa để ra 1-2triệu để sau này có chút vốn làm ăn,e định gom tiền mở quán
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Cố gắng bạn ạ. Tiết kiệm được thì càng tốt sau này mình có vốn or lúc nào nhỡ nhàng nó cũng đỡ khổ
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nhà tớ cưới xong còn nợ bạn 5tr. trong túi ko có đồng nào, lương tháng đầu tiên sau khi cưới xong của mình là trả nợ )... Nghĩ lại thấy tuy là khó khăn nhưng mà cũng nhờ thế mà biết đường tiết kiệm chi tiêu .
Ðề: Tâm sự của kẻ sắp lấy chồng và những cái " Cơm Áo Gạo Tiền" (( Nói chung là có như thế mình mới học đc tk chị nhỉ nhà em giờ tk từng tý 1 luông hehhe