Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. soc_nau

    soc_nau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    hôm nay e mới đọc đc topic này. Mẹ e cũng đang chuẩn bị chạy thận. chị PT ơi, c có thể gửi giúp e tài liệu vào đc email này đc k? linh.vuvtc@gmail.com. E đọc thấy nhiều tài liệu trái chiều nhau quá. Nhà e đã chữa ở bác sỹ Thanh ở An Dương, bs Hoàng Tuấn viện 19-8, vẫn đang cố chữa bằng đông y ạ. Đã có ai uống phục hồi sinh lực theo chế độ thực dưỡng hoặc chữa ở thầy Thanh Mai chưa a? Giờ e k biết tính sao? Đông Y hay Tây Y. Mẹ e suy thận độ 3b rồi a
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    em ơi, độ 3b là giai đoạn phải chạy thận rồi em ạ
    em mua sữa Netpro cho mẹ uống
    kèm thêm chế độ ăn nữa
    mẹ em đang chạy thận ở đâu???
     
    trang0946695299 thích bài này.
  3. huybeodepzai

    huybeodepzai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị à em cũng đang bị suy thận giai đoạn cuối đây mới chặy thận được gần 1 tháng hiện tại gia đình em cũng đang có nhu cầu tìm người hiến thận em rất thông cảm cho tình cảnh của chị http://forum.bacsi.com/ngoai-nieu/can-tim-nguoi-hien-than-211539.html
     
  4. soc_nau

    soc_nau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận


    EM cũng k biết thế nào, bác sỹ bên khoa thận nhân tạo Bạch Mai thì bảo phải chạy rồi còn các bác sỹ điều trị thì bảo 1000 mới chạy, Creatinin của mẹ em mới hơn 500 thôi ạ
    Sữa thì em vẫn cho uống đều.
    Em đang băn khoăn không biết có nên cho mẹ em tiếp tục uống thuốc Đông Y của GS Hoàng Tuấn nữa hay không? Vì uống thuốc của GS thì chỉ số của mẹ em có giảm chút, còn điều trị Tây Y thì cứ tăng vèo vèo
     
  5. nghe_2009

    nghe_2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Bạn mình vừa đi khám, phát hiện chớm suy thận, bây h cần có chế độ ăn như thế nào nhỉ? Mình nghe mọi người nói đến sữa Netpro, cho mình hỏi đấy là sữa gì vậy? Bạn mình định sang Sing kiểm tra lại, có nên đi ko nhỉ?
     
  6. nghe_2009

    nghe_2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Lâu rồi ko thấy ai vào topic này nữa nhỉ?
     
  7. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hiện mình đang có 1 bạn hiến thận nhóm máu B, ko có giấy tờ.
    Mẹ nào biết làm giấy tờ như thế nào chỉ mình với nhé!

    Thanks
     
  8. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    B à chị? Nhà em cũng cần B, nhưng lo khoản giấy tờ đây
    1 là nhờ bác sỹ thân quen
    2 là bọn cò nó làm nhanh lắm
    em ko rõ lĩnh vực này
     
  9. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Em có quen biết, đưa anh em vào Huế thì không cần giấy tờ đâu.
    Em đang làm việc với cò nào? Người nhà chị muốn làm ở Việt Đức thôi.

     
  10. KiepDaTrang86

    KiepDaTrang86 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào các Chị,
    Em bị Viêm Cầu Thận Mạn Tính đã 7 năm rồi, e đã đi chữa chạy nhiều nơi rồi mà vẫn k khỏi, người e gầy như que củi ( cao 1m60 mà chỉ nặng 36kg), xanh xao, vàng vọt, k ăn uống gì đc, nhìn thấy thức ăn là ghê. E chữa mãi ở BM mà vẫn k thấy khỏi, cùng với đó e còn bị bệnh Viêm bàng Quang nữa. Khó chịu vô cùng cực, suốt ngày suốt đêm chỉ trực đi tiểu thôi, vừa tiểu xong mà vẫn có cảm giác muốn tiểu nữa, cả ngày chẳng làm ăn đc gì cả. Buồn quá các chị ạ! không biết có ai bị như em không???e mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn cắt bỏ cái bàng quang đi thôi, chữa mãi k khỏi. Hiện e đang theo thuốc Nam của ông thấy Lang ở quê e ( Vì đi chữa mãi chả thấy đỡ chút nào nên chán nản quay về nhà uống vớ vẩn cho xong). Các chị có kinh nghiệm làm ơn giúp em với, em chả biết làm gì bây giờ nữa cả.
     
  11. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Em cũng đang làm ở việt đức đây
    em quen cô trưởng khoa và 1 số chị nữa ở khoa thận
    chị đang cho ai chạy ở đó? nếu có dịp, chị em mình gặp nhau
    quên mất, anh em chạy thận: 3,5,7 lúc 4h chiều
    Bố em bị u nang, nhưng bác sỹ bảo sẽ óố gắng cho mổ để hiến cho anh em nên giờ nhà em lại tiếp tục xét nghiệm chị à
     
  12. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cậu bị thế mà lại còn uống thuốc thầy lang thì bao giờ mới khỏi hả cậu
    lên Việt đức hoặc bạch mai khám đi thôi
    cần có số DT của bác sỹ thì alo tớ vì tớ quen nhiều bác sỹ ở đó
     
  13. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    em hỏi rồi chị nhé
    nghe đâu chỉ cần người đó ghi rõ là hiến thận ( ưự nguyệnn)
    và có bố mẹ hoặc vợ con ký vào
    xác nhận của chính quyền địa phương người đó là oki
    thủ tục ko quá rắc rối đâu chị à
     
  14. ON Fashion

    ON Fashion Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    223
    Mình nghĩ chủ topic muốn chia sẻ về cách phòng bệnh, cách ăn uống, kiêng khem, việc khám xét để ghép thận và đặc biệt là chia sẻ tâm lý của NGƯỜI TRONG CUỘC về việc chạy thận, ghép thận.

    Nhưng càng về sau, topic này càng thấy gần như mai mối cò mua thận í nhể?

    Mình nghĩ mục đích của chủ topic không phải lập ra để làm như vậy, nên mọi người có nhu cầu trao đổi gì về việc cho/hiến/mua tạng thì nên trao đổi kín với nhau. Dù sao mọi người cũng thừa biết việc mua bán tạng ở VN chưa được Pháp luật thừa nhận và cho phép nên bàn như thế này ít nhiều cũng là vi phạm.

    Nhất là mình thấy có mẹ làm bên báo gì đó, nhận viết bài PR cho tất cả các báo ý, ít ra mẹ này làm bên báo chí thì cũng hiểu biết hơn người khác chứ nhỉ!

    Theo mình, hãy trả lại topic này về đúng mục đích và ý nghĩa của nó, mọi người nhỉ!

    Chẳng ai tự nhiên muốn lên đây khoe bệnh tật cả. Chẳng qua là thấy cần chia sẻ về kinh nghiệm trong cả quá trình từ khi phát hiện, chạy chữa, chạy thận, ghép thận, sau ghép... Tự dưng mình thấy chủ topic mất tích sau ghép, liệu có phải bạn ấy quá thất vọng về việc topic đang bị biến tướng mục đích nên bạn ấy bỏ rơi topic như vậy?

    Nếu đúng như thế thì thiệt thòi cho các mẹ cần chia sẻ thêm kinh nghiệm quá, đặc biệt là kinh nghiệm và các biến chứng hoặc tình trạng sau ghép hay gặp và phải đối mặt...
     
  15. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Nhà chị cũng gặp cô An rồi. Xem giấy tờ thì loằng ngoằng lắm.
    Nhà em bố cho nên chưa tìm hiểu vụ giấy tờ này nhỉ, rắc rối lắm. Những bán "hiến" thì thường không được sự đồng ý của gia đình nên phải làm nhiều loại giấy tờ lắm.

     
  16. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị ko biết thì đừng có phát ngôn lung tung
    đừng tỏ ra mình có hiểu biết
     
  17. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    thế nhà chị đã ghép chưa? ăn uống thế nào?
    Em nghe nói có 1 người mà chữa được bệnh của người chạy thận mới dã man chứ, nhưng em ko dám thử
    Nhà em thì bố hiến đấy, nhưng bố lại u nang nên còn cam go lắm chị ạ
    nhưng bác sỹ bảo cố được, vì u nang lành, đại loại tư vấn nhiều lắm
    nhưng bảo vài tháng nữa mổ, chờ ra Tết
    giờ bố em lại tiếp tục xét nghiệm
    Mà sao cơ thể nhà em lại lạ là cứ chạy thận là sốc và bị huyết áp nhé
    dù có quả cầu lọc mới cũng bị thế là sao ý nhỉ
     
    kidslandvn thích bài này.
  18. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Nhờ MOD khóa topic giúp em! Thanks!
     
    subeo107 thích bài này.
  19. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị ơi, cứ để topic đấy để chúng em - những người có người nhà bị thận trao đổi thông tin chị ah. Mọi người họ chưa hiểu được bệnh này, hoàn cảnh bệnh tật thì họ không hiểu.
    Em bảo gửi mail cho chị mà chưa lúc nào ngồi viết được. Qua nay em cũng chạy vào VD làm thủ tục.
     
    kyniembuon thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này