Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hôm nay mình sẽ kể quy trình 1 ca chạy thận để mọi người biết nhé,
    Một ca chạy thận (lọc máu) thông thường mất 4 tiếng. Người bệnh muốn lọc máu cần phải làm một phẫu thuật nhỏ ở tay, gọi là cầu tay (bs sẽ mổ 1 đường nhỏ 5cm ở tay của bn để nối động mạch quay và tĩnh mạch quay) giúp cho việc bơm máu dễ dàng. Sau phẫu thuật cầu tay khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì bắt đầu lọc máu được từ tay. Trong thời gian chờ đợi vết mổ cầu tay hồi phục thì bn sẽ phải mổ và đặt tạm thời 1 ống ở cổ (gọi là cầu cổ) để chạy tạm, khi cầu tay dùng được thì bỏ cầu cổ. Có 1 vài BV hoặc 1 vài người có thể ko cần mổ cầu cổ mà chạy tạm bằng mạch ở bẹn (gọi là chạy bẹn).
    Mình là BN chạy bẹn vì m sợ mổ cầu cổ, tự dưng đeo 1 cái ống dài 20cm ở cổ lủng lẳng trông phát sợ. Chạy bẹn đau hơn rất nhiều nhưng mình vốn sợ dao kéo nên giảm được đụng dao kéo vụ nào đỡ vụ đấy (tưởng tượng sẽ đau thế nào khi bị cây kim bằng que tăm nhọn chọc vào háng thì thậ kinh khủng, đã vậy cái chân phải chọc kim đó phảo giữ yên trong 4 tiếng ko được cử động, rất mỏi nữa) . Có những người mạch chìm hoặc yếu không thể ko chạy được bẹn thì vẫn phải mổ đặt ống ở cổ.
    Quy trình chạy thận: BN phải chịu 2 lần đâm kim, 1 mũi kim để rút máu ra cho chạy qua hệ thống máy lọc, 1 mũi kim để đưa máu sạch đã lọc trở về cơ thể bạn. Đó là 1 quy trình kín. Kim chạy lọc máu là loai kim to, mình chưa từng thấy kim nào to thế, kim to như que tăm quế nhọn.
    Mỗi buổi BN cần phải cân 2 lần, trước và sau khi vào lọc máu, cân để đối chiếu trọng lượng trước và sau khi lọc để biết số cân nặng chênh lệch cần phải rút đi trong quá trình lọc máu (phần chênh lệch chính là phần nước dư thừa mà thận ko lọc được). Sau đó bs sẽ sát khuẩn và đâm 2 cây kim, y tá sẽ giúp việc lắp máu lên máy lọc, vậy là xong, Bn sẽ nằm 4 tiếng, tay bị đâm kim giữ yên để tránh lệch kim, còn lại có thể cử động bình thường. Trong suốt quá trình lọc y tá sẽ đo huyết áp 3 lần để theo dõi, ai HA cao , HA thấp sẽ được điều chỉnh lại cho đỡ mệt. Trong quá trình lọc máu có bất cứ biểu hiện gì khác thường trong người (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực....) phải ngay lập tức báo cho y tá và bác sĩ.
    Sau 4 tiếng các y tá sẽ dồn toàn bộ máu trở lại cơ thể BN và băng chỗ kim đâm bằng những cục bông khá to. Và kết thúc quá trình lọc máu.
    Nếu là chạy bẹn thì BN cần nằm thêm 30p giữ yên cục bông ở chỗ đâm kim bẹn để máu đỡ chảy mới được về. Để máu loãng và chảy được vào máy, Bn cần phải dùng thuốc chống đông máu. Vì vậy sau khi chạy thận xong máu rất loãng và rất dễ chảy. Phải mất 1 tg thuốc chống đông hết tác dụng máu mới có thể như bình thường (vì vậy sau khi lọc máu xong nếu bị thương chảy máu thì rất nguy hiểm). Mình rất sợ ngày đến kỳ kinh mà đúng vào ngày chạy, máu sẽ ra rất nhiều.
    Các vết đâm kim và cầu tay lâu ngày sẽ phồng lên, các mạch máu cũng phồng lên như những con lươn, các vết đâm kim phồng như quả trứng ở tay, trông rất sợ.
    Chạy thận đúng là 1 hành trình gian nan, đau đớn. Bên cạnh đó việc chạy thận cũng có thể gây bệnh gan, tim, phổi, loãng xương... nói chung rất nhiều các biến chứng khác đi kèm, tuy vậy chạy thận vẫn là 1 trong những biện pháp tối ưu hiện nay (không kể ghép thận).
     
    Đang tải...


  2. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Nghe bạn kể mà mình cũng cảm nhận đc nỗi đau đớn của các bệnh nhân chạy thận. ĐÚng là 1 hành trình gian nan! Chỉ biết động viên bạn cố lên!
     
    PT29 thích bài này.
  3. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chế độ ăn uống cho bệnh nhân suy thận
    Nếu bị bệnh thận (chưa đến suy thận) bạn có thể ăn uống tương đối như người bình thường, chỉ cần ăn nhạt 1 chút. Nhưng khi đã bị suy thận (chưa chạy thận) cần 1 chế độ ăn cực kỳ kiêng khem, chế độ ăn uống quyết định khá nhiều đến mức độ suy thận nhanh hay chậm. Nếu khám ở BV Bạch Mai BN sẽ được phát miễn phí 1 chế độ ăn hàng ngày, các đồ nên ăn và các đồ phải kiêng, tựu chung lại là khi bị suy thận chưa phải lọc máu bạn phải ăn chế độ giảm đạm (thịt, cá, trứng, sữa..., gạo, rau nhiều đạm như mùng tơi, rau muống, rau ngót..). Ăn nhiều các thức ăn ít đạm như miến, khoai lang, rau cải các loại, bầu, bí, mướp, sữa dành riêng cho BN suy thận Nepro.
    Nguyên nhân vì khi ăn các thức ăn giàu đạm quá trình tiêu hóa sẽ sinh ra nhiều ure 1 loại chất độc mà thận bị suy ko lọc được, nó tích tụ lại trong cơ thể gây độc, mệt mỏi.
    Đa số BN suy thận đều bị tăng kali máu do thận suy ko lọc được kali. Do đó người bị suy thận ko nên ăn nhiều quả, rau giàu kali nhất là chuối, cam, các loại đỗ, lạc. Kali máu tăng cực kỳ nguy hiểm cho tim, nó có thể gây ngừng tim bất cứ lúc nào mà ko có biểu hiện gì khác thường.
    Ngày mình có bầu do ko được tư vấn kỹ nên mình ăn khá nhiều chuối(do mình bị táo bón) và cam (vì uống cùng viên sắt). Sau đó mình đến khám chỗ cô Liệu, xn máu xong mình thấy y tá mang thẳng kq đến chỗ cô Liệu mặt rất hốt hoảng bảo chị này khám ở đây lần đầu mà K+ lên đến 6.5 rồi. Mình cũng ko hiểu gì lắm, cô ấy lập tức bắt m nằm vào giường, cho uống thuốc hạ kali và giải thích mức K+ như vậy là quá cao, lên đến 7 là cháu có thể ngừng tim bất cứ lúc nào. Lúc đấy m mới choáng, cô yêu cầu ko được ăn cam và chuối nữa. Ngày hôm đó m phải nằm ở nhà cô Liệu đến tận chiều tối cô ấy mới cho về sau khi uống 3 gói thuốc hạ kali. Mặc dù trong người mình hết sức bình thường. Thật nguy hiểm vì những thứ cứ âm thầm tấn công.
    Để chống đỡ được những mệt mỏi do suy thận khi chưa lọc máu chế độ thuốc cũng rất quan trọng và tốn kém, mình nhớ ngày chưa chạy thận mình tốn mỗi tháng gần 10tr tiền thuốc và khám. Mình phải uống Viên đạm thận Keto 8viên/ngày, giá ngày đó là 15000đ/viên, tiêm thuốc tạo hồng cầu chống thiếu máu 2 lần/tuần (250.000đ/mũi), uống dầu cá, uống thuốc hạ kali hàng ngày.
    Bây giờ khi đã chạy thận việc ăn uống đã đỡ phải kiêng khem hơn trước, mình được ăn nhiều đạm, vẫn phải kiêng hoa quả, rau cũng ko được ăn nhiều do giàu kali. Chạy thận lọc máu sẽ lọc các độc tố do cơ thể sinh ra mà thận ko lọc được như Ure, creatinin, và rút bớt nước dư thừa. Vẫn có 1 số thành phần lọc máu cũng ko lọc được như phốtpho. Vì vậy người ta vẫn khuyến cáo BN suy thận ko nên uống nhiều sữa (trừ sữa nepro).
    Bảo hiểm y tế hiện nay đang thanh toán hàng tháng cho người chạy thận 1 tháng 6 ống thuốc tạo hồng cầu, 1 chai đạm thận, 1 ống sắt. Căn cứ vào chỉ số xét nghiệm hàng tháng có BN phải mua ngoài thêm các loại thuốc này.
     
  4. mebemia

    mebemia Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cố lên chị! Chắc chắn chị sẽ sơm khỏi bệnh và có những thiên thần đáng yêu!
     
    PT29 thích bài này.
  5. mekem10

    mekem10 Papa Kây Kem

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào bạn, trước hết mình chia sẻ với bạn về căn bệnh của bạn nhưng bạn có người chồng tuyệt vời.
    . Muốn bệnh suy thận tốt nhất theo mình có mấy điều sau đây:
    - Không được nghĩ ngợi mọi vấn đề vì bạn chỉ vì căng thẳng bệnh lên rất nhanh và trầm trọng
    - Không được thức khuya, chỉ cần một đêm bạn thức khuya bệnh sẽ biến chuyển bất thường.
    - Việc ăn uống rất quan trọng: ăn ít đạm, ăn nhiều rau. Chủ yếu mình ăn rau họ nhà cải.
    - Không vận động và làm việc quá sức (có thể đi bộ, đi dạo thật nhẹ nhàng - rất tốt).
    Điều tốt nhất đó là phải lạc quan yêu đời, đôi khi phải tự mình tạo ra cho mọi vấn đề trở lên nhẹ nhàng và đơn giản - giống như bỏ ngoài tai, mặc kệ (hơi khó)
    Luôn luôn giữ ấm cơ thể, thời tiết thay đổi hoặc chỉ cần một cơn sốt cũng có thể khiến bệnh tăng từ các chỉ số creatinin, ure, protein máu, nước tiểu.
    Sự động viên của người thân cũng là liều thuốc quý giá cho suy thận, tuy nhiên sự quan trọng nhất mà mình nhấn mạnh đó là sự chiến thắng bệnh tật, không thể để bệnh tật ăn mình mà mình ăn lại nó luôn.

    chúc bạn chiến thắng tất cả nhé.
     
    Sửa lần cuối: 16/11/2011
  6. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
    Mekem là bác sĩ phải ko ạ? Mình rất cảm ơn những lời khuyên của bạn. Có gì bạn chia sẻ tiếp với mình nha. Thanks
     
  7. windig.febr

    windig.febr Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hic, em cũng y như chị. Em đang suy thận ở giai đoạn II, chỉ số Creatinin trong máu là 157.
    Em có bầu bé gái được 23 tuần rồi, hiện tại cả hai mẹ con đều bình thường. Mọi chỉ số đều bình thường cả.
    Em mong có phép màu giúp cho em và bé được mạnh khỏe.
    Chị cho em hỏi trước khi có thai chị suy thận giai đoạn mấy được không chị? Em lo lắm. Đọc bài của chị em càng lo hơn :(
     
  8. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào em.
    Trước khi có bầu chị đang ở cuối giai đoạn 3a em ạ.
    Em vẫn theo dõi bệnh thận và sản khoa ở đâu vậy? Các bác sĩ có hướng dẫn đặc biệt gì cho em ko?
    Chị cũng thấy bình thường cho đến tuần thứ 20 mới bắt đầu phát hiện nước ối hơi nhiều.
    Trước khi mang bầu mức độ suy thận của em đang ở giai đoạn nào? Em theo dõi xem tới đây mức độ suy thận có nặng lên ko nhé. Chị rất hy vọng mức độ suy thận nhẹ hơn có thể giúp em và bé được mẹ tròn con vuông.
    Bs thận của chị ngày trước bảo cố gắng giữ đến 33 tuần có thể cho em bé ra đời sớm để nuôi lồng, nếu để lâu quá nguy cơ sản giật sẽ cao.
    Cố gắng lên em nhé, có gì cứ PM cho chị hoặc gửi lên đây chị sẽ trả lời thường xuyên, cần gì c sẽ hỏi thêm bs riêng của chị về thận cho em nhé.
    Cầu chúc 2 mẹ con em được bình an.
     
  9. windig.febr

    windig.febr Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Trước khi mang bầu, em suy thận ở đầu giai đoạn II. Chỉ số creatinin của em khi ấy ở 147. Cho tới nay em đang ở tuần 23, chỉ số creatinin của em chỉ nhích lên 157. Em cứ 3 tuần đi xét nghiệm thận 1 lần, nói chung là chỉ số ổn định chị ah.
    Em được may mắn như chị là chồng em cũng quan tâm và lo lắng cho em lắm.
    Nếu rủi có gì xảy ra, có khi em sẽ xin con nuôi, nhìn trẻ con em thích lắm.
     
  10. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Ngày trước chị khám ở chỗ cô Liệu, tuần nào cũng phải đến khám.
    Thế thuốc thang của em về thận hiện nay ntn? Có tốn kém lắm ko?
    Mình biết bệnh mà vẫn có bầu là xác định sống chung với lũ em ạ, vì thế cố gắng lên, như chị bs sản bảo chị là đi đánh bạc ấy. Cô Liệu bảo chị nếu cháu sinh được em bé 1 cách bình thường thì đúng là kỳ tích đấy.
    Chồng chị thì ko thích con nuôi, bảo chị là ko có con thì nuôi cháu, ko vấn đề gì. Miễn là 2 vc đều cảm thấy thoải mái.
    Lúc đầu c cũng tính chạy thận và sống như vậy thôi nhưng mà đi chạy rồi thấy nhiều vấn đề phết, nên đang cố gắng kiếm thêm tiền để đi ghép, một là sẽ giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn ko phải phụ thuộc vào BV, hai là cũng hy vọng có em bé trở lại.
    Em cứ lạc quan lên nhé.Chị biết có 1 em cũng bị suy giai đoạn đầu cũng sinh được em bé đấy. Nhưng mà mẹ thì bị suy nặng hơn.
    Ah trước đây cô Liệu khuyên chị là đến tuần 27-28 sẽ cho chị nằm viện để theo dõi, vậy mà chưa đến 27 tuần thì sự cố rồi, cho nên em thấy khác thường gì thì vào viện nằm luôn nhé.
     
  11. windig.febr

    windig.febr Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị ơi em nghe nói ghép thận cơ thể mình còn bị đào thải và mình phải uống thuốc chống thải ghép nên khi có em bé chị lại không được uống thuốc..
    Cô Liệu là bác sĩ thận hay sản hả chị?
    Còn bệnh của em thì không dùng thuốc gì hết ( nghe có lạ không chị?)
    Tại sau khi em châm cứu của một ông ở dưới HP, bệnh thận chỉ dừng ở chỉ số đó. Tính tới giờ nó dừng 1 năm như vậy rồi. Em không uống một tẹo thuốc tây nào cả chị ạ. 8-[
     
  12. windig.febr

    windig.febr Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/7/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Giờ em mới đọc được cái này.
    Vụ ăn chuối và uống các loại cùng họ cam, chanh, quất, quýt, bưởi thì thực sự nguy hiểm cho người bị suy thận.
    Em từng 2 lần tăng chỉ số đột ngột do đánh liều ăn hai thứ này chị ạ.
    Sau đó em kiêng hẳn thì chỉ số lại hạ xuống
     
  13. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cô Liệu là bs thận em ạ, là phó khoa Thận BV Bạch Mai. Chắc thận của em đang ở mức độ suy nhẹ nên chưa cần thuốc chăng? Cái này chị ko rõ lắm nhưng mà c khám chỗ cô Liệu ngày trước thì kể cả VCT mãn chưa suy cô ý vẫn cho uống thuốc để giữ ko bi suy, còn bị suy dộ I, độ II thì uống để giữ mức suy nhẹ càng dài càng tốt. Em đừng lo lắng quá nhé, độ I và độ II nếu kiêng khem và thuốc tốt thì có thể kéo dài được đến 10-15 năm cơ. Chị ko biết đến cô ấy mãi cho đến sau này mới biết thì đã nặng rồi.
    Còn việc ghép thận c cũng tìm hiểu kỹ rồi em ạ, bs yêu cầu ko được có em bé trong vòng 2 năm đầu sau ghép, vì 2 năm đó uống thuốc rất nhiều, sau 2 năm thì có thể có con bình thường vì thuốc sử dụng sau 2 năm sẽ ít đi và thuốc đó sẽ ko ảnh hưởng đến em bé. Chị biết 1 chị cũng ghép thận giờ có em bé khỏe mạnh rồi nên chị đang cố gắng để ghép. Ở trong SG còn có chị ghép sau 3 tháng đã có bầu cuối cùng vẫn sinh em bé khỏe mạnh bình thường đấy, ca đầu tiên trên thế giới có bầu sau ghép sớm thế mà vẫn an toàn khiến các bs cũng ngỡ ngàng.
    Em cứ yên tâm đi đừng lo lắng gì nhiều, y học ngày càng tiên tiến mà em. Lạc quan lên nhé.
    Chúc hai mẹ con em khỏe nhé.
     
    nhoceddy thích bài này.
  14. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chia sẻ với em.
    Cố gắng lên em nhé.
    Chúc em bình an!
     
    PT29 thích bài này.
  15. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cảm ơn chị nhé!
    Chiều lại phải đi chạy thận rùi.
    Ghét nhất trời mưa....
     
  16. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hôm nay lại đên lịch chạy rồi à em? Cố gắng lên nhé, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi!
     
    Sửa lần cuối: 22/11/2011
    PT29 thích bài này.
  17. nhoceddy

    nhoceddy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Các mẹ cố lên nh. Cầu mong các mẹ đều được mạnh khỏe. Và em cũng phải nhắc nhở mình không được chủ quan với chính cơ thể mình.
     
    PT29 thích bài này.
  18. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chuc ban binh an , manh khoe, may man va hanh phuc.
     
    PT29 thích bài này.
  19. MEPHUONGDUNG

    MEPHUONGDUNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    mình rất chia sẽ với bạn,bạn hãy vững tin nhất định vợ chồng bạn sẽ có những đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn,và mình tin là chồng bạn sẽ là 1 người cha tốt.chúc bạn khỏe và hạnh phúc nhé!
     
    PT29 thích bài này.
  20. bangchu79

    bangchu79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Phòng bệnh suy thận vĩnh viễn và phòng bệnh tiểu đường vĩnh viễn!

    :heart: Bạn thân mến!
    Đọc được dòng tâm sự của bạn không ai là không xót xa và cảm phục ý chí của bạn. Bạn đã không ngại nguy hiểm tính mạng để mong thực hiện được chút hi vọng mong manh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và những người thân yêu tốt bụng của bạn. Bạn là người có nghị lực và là một cô gái tốt bụng, tình cảm, và bạn may mắn có được người chồng yêu thương bạn hết mực như vậy cũng thật xứng đáng. Cuộc sống đôi khi không theo những gì mình mong muốn, nhưng những khó khăn đó nhiều khi là những thử thách trong cuộc đời mỗi người phải không bạn? Bạn đã vượt qua. Giờ đây bạn đã bình tĩnh trở lại và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho mọi người, mọi người đều cảm ơn bạn rất nhiều.
    Là một bác sĩ đông y, mình cũng cầu chúc cho bạn trong những ngày tháng tiếp theo sẽ có nhiều may mắn. Hãy luôn giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Nếu bạn ngồi thiền được thì hãy tìm đến môn Nhân điện, nó sẽ giúp cho bạn cân bằng lại rất nhanh nhờ cơ thể được tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ.
    Về phần mình chuyên làm thuốc nam về các bệnh nam khoa, phụ khoa nói chung và đặc biệt là thuốc bổ thận, khi dùng thuốc này nó phòng vĩnh viễn bệnh suy thận và tiểu đường, nói là thuốc nhưng nó thực ra là đồ ăn bổ dưỡng của vua chúa ngày xưa vậy, và mình bào chế dưới dạng rượu thuốc và cao. Mình không dám hứa hẹn với bạn nhưng mình khuyên bạn dùng thử 1 lạng thuốc dưới dạng cao xem sao, 1 lạng dùng trong 1 tháng chia 30 miếng, bạn dùng song song với việc chạy thận, nếu sau 1 tháng đó có tiến triển thì cơ hội phục hồi thận của bạn là rất cao và có thể bạn sẽ không phải ghép thận nữa. Điều đó còn phụ thuộc vào cơ địa và sự may mắn của bạn, vậy mong bạn hãy quyết tâm lên nhé, dù bạn dùng hay không bạn cũng phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại nha. Bởi thực tế với người đã suy thận độ 1, độ 2 thì mình đã điều trị nhiều, lúc đầu họ bị viêm cầu thận, dùng thuốc Tây nhiều quá nên bị suy thận lúc nào không biết, và vì thận suy nên có anh bị cả bệnh Gut (Gout) nữa, khi dùng thuốc của mình vừa trị bệnh và bồi bổ thì đều hết bệnh. Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn được bù đắp!
    Với các bạn có nguy cơ cũng như người khỏe mạnh, nếu quan tâm, mình mời các bạn dùng để có được một sức khỏe thật tốt, vì thận khỏe thì mọi cơ quan trong cơ thể đều khỏe mạnh, dẫn đến cơ thể khỏe mạnh ( thận chủ cốt tủy, thận sinh huyết, tàng tinh... ), những người bị bệnh thoái hóa đốt sống cũng do thận mà ra... Vì vậy mong các bạn hãy hiểu những điều mình chia sẻ. Chúc đại gia đình chúng ta luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc!
    Bác sĩ đông y: Lê Thị Liệu, Kim Chung, Đông Anh - HN. ĐT: 04.6297.0562 / 0984.592.114 / 0993.282628.
     
    PT29 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này