Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Red river

    Red river Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin, Bạn là người nhiều nghị lực, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!
    Chồng mình cũng mới phát hiện bị suy thận qua xét nghiệm máu khi bị tai biến. Cách đây 2 tháng xét nghiệm máu có chỉ số Creatinin là 139, sau 1,5 tháng xét nghiệm lại là 128, hiện nay là 123. Bạn tư vấn giúp tớ giai đoạn này cần phải làm gì, chế độ ăn uống và thuốc uống như thế nào không ạ vì bác sỹ có kê đơn thuốc Ketostenl ngày uống 4vieen/chia 2, nhưng lại bảo là chưa cần uống ngay nên mình chưa biết phải làm sao.Cám ơn bạn nhiều!
     
    Đang tải...


  2. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    cảm ơn những chia sẻ về bệnh thận của chủ topic nhiều ạ
    nếu k đọc những gì chị viết chắc e vẫn còn coi thường bệnh tật....
    chắc từ giờ e sẽ động viên bản thân và mọi người khám bệnh thường xuyên để phòng bệnh hơn chữa bệnh
    e cũng cầu chúc chị sớm có tin vui....
     
    PT29 thích bài này.
  3. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chân thành cảm ơn các mẹ đã động viên và chia sẻ nhé.
     
  4. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Mình gửi bạn River: Theo như xét nghiệm thì chồng bạn đang bị suy thận giai đoạn I, giai đoạn này nếu ko xét nghiệm máu thì ko thể nhận ra là bị bệnh. Nhưng mà mình thấy có điều khá lạc quan là các xn của chồng bạn, chỉ số creatinin đang giảm đi mặc dù giảm ít, mình cứ hy vọng sẽ giảm được nữa bạn ạ.
    Đầu tiên bây giờ các bạn nên tìm 1 bs để theo dõi thận cho chồng bạn, nên theo dõi ở 1 bs và xét nghiệm ở 1 nơi thôi, đôi khi xn máu ở 2 nơi khác nhau do 2 máy khác nhau cũng cho kq khác nhau 1 chút. Bạn có thể tìm 1 bs của Bạch Mai ở pk 397 Giải Phóng, hoặc đến bs Liệu. Mình cũng đang có 1 bs theo dõi thận cho mình dù mình đã chạy thận, anh này thì nhiệt tình cực kỳ nếu bạn cần thì mình sẽ PM số điện thoại cho bạn.
    Về viên thuốc keto đúng là ở giai đoạn này chồng bạn chưa cần uống. Ngày trước mình khám chỗ cô Liệu cô ấy cũng bảo giai đoạn I chưa cần uống. Keto thực ra là viên đạm thận, nó bổ sung các chất đạm cho người bị suy thận nặng mà đang phải ăn chế độ giảm đạm. Chồng bạn ở gd I chưa phải ăn kiêng nhiều thì chưa cần uống,mà viên keto uống theo cân nặng của BN bạn ạ, 5kg/1vien/1 ngày. Cho nên khi cần uống chồng bạn có thể phải uống đến hơn 10 viên/ngày. Viên này khá đắt đấy.
     
    Lavie's auntRed river thích.
  5. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Mình ko hiểu sao mình viết dài 1 chút lại ko gửi được nên đành tách ra gửi làm 2 lần.
    Bạn river thân, mình chia sẻ tiếp nhé.
    Về chế độ ăn: Chồng bạn nên ăn nhạt 1 chút nhé (nhạt hơn bình thường 1 chút thôi chưa cần đến mực giảm muối hoàn toàn), bạn lưu ý mì chính cũng là 1 loại muối nên tốt nhất chồng bạn ko nên ăn mì chính và hạt nêm. Chồng bạn chưa cần ăn kiêng quá mức nhưng cũng nên tham khảo và áp dụng dần dần chế độ ăn giảm đạm, vì về sau khi thận suy nặng hơn chắc chắn sẽ phải ăn chế độ giảm đạm rất khắt khe nên tốt nhất mình ăn giảm dần dần cho quen và cũng tốt cho thận nữa. Không bỗng dưng bị ăn giảm đạm quá sẽ mệt và rất thèm, hiiii.
    Suy thận giai đoạn I chắc chưa bị tăng kali máu nên vẫn ăn hoa quả được, nhưng mà tốt nhất vẫn ăn ít hoặc tránh chuối, cam, đu đủ, sầu riêng, đỗ, lạc vì các loại này nhiều kali, tăng kali máu ko có biểu hiện gì khác thường nên mình cứ phòng như vậy cho yên tâm bạn ạ.
    Về sức khỏe nói chung thì nên tránh các ổ viêm nhiễm (viêm răng, viêm mũi, viêm họng...), đặc biệt giữ ấm để tránh viêm họng bạn nhé, viêm họng làm thận suy nhanh lắm.
    Về huyết áp: Chồng bạn đang bị HA cao phải ko (vì mình thấy bạn bảo bị tai biến). Chồng bạn phải đặc biệt kiểm soát tốt huyết áp, cái này là nhân tố quan trọng đấy. HA cao sẽ dẫn đến việc máu ko đủ đến để nuôi thận làm cho thận suy rất nhanh. Chồng bạn cần uống thuốc HA hàng ngày theo chế độ của bs, đo HA hàng ngày để theo dõi. Đừng tự mua thuốc HA theo quảng cáo bạn nhé mỗi ng có 1 loại thuốc phù hợp, 1 số thuốc HA ko hợp còn ảnh hưởng đến tim. Ko biết chồng bạn có bị tiểu đường ko? Nếu có thì phải kiểm soát cả đường huyết nữa. Tăng huyết áp, tiểu đường và viêm cầu thận là 3 nguyên nhân chính dẫn đến suy thận.
    Một vài điều mình chia sẻ với bạn, bạn cần gì cứ hỏi thêm nhé, mình sẽ trả lời căn kẽ, mình chỉ hy vọng ko có ai bị như mình.
     
  6. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Phòng bệnh suy thận vĩnh viễn và phòng bệnh tiểu đường vĩnh viễn!

    Cảm ơn bạn nhé.
    Nói về đông y và tây y thực ra hiện nay cũng ko thể nói chắc là cái nào tốt hơn cái nào bạn ạ. Trước đây khi mình chưa chạy thận cũng đã thử uống đông y nhưng hình như cơ thể mình ko phù hợp nên ko đáp ứng tốt mà nguy cơ tăng nặng nhanh hơn. Ngày đó mình uống thuốc của bs THanh ở An Dương sau khi đọc được 1 bài báo của 1 anh trong Tây Nguyên uống khỏi. Nhưng mà sau 1 tháng bệnh của mình nặng hơn khá nhanh nên mình lại thôi, bs THanh cũng nói sau 1 tháng nếu uống ko đỡ thì nên thôi. Mình cũng tham khảo khá nhiều bs bên đông y rồi đa số các bs nói sẽ giúp giảm hoặc giữ nguyên độ suy khi còn ở thời kỳ đầu (độ I, độ II) và chưa chạy lọc máu.
    Tất nhiên khi mình đi khám bs Tây y thì luôn nhận được lời khuyên ko nên dùng đông y vì có khả năng bị nặng rất nhanh. Cái này mình cũng ko có ý kiến phản bác hay ko, bởi vì như mình đã nói đông y cũng có giá trị của đông y, riêng bản thân mình thì dùng đông y ko đáp ứng.
    Nhân đây mình cũng khuyên các bạn khi dùng đông y nên dùng trong 1 tg ngắn và xét nghiệm lại, nếu thấy ko đáp ứng thì xem xét lại vì có thể cơ thể bạn ko hợp.
    Các bạn nên mua thuốc đông y ở những cơ sở có uy tín, vì thuốc đông y hiện nay hay bị bảo quản bằng hóa chất nên cũng độc hại.
    Bằng chứng là ông anh trai mình vừa rồi bị xoang đi cắt thuốc đông y uống mấy tháng đi xn máu lại bị gan, chức năng thận cũng giảm. NGừng thuốc đông y và uống thuốc tây để trị gan, thì chức năng gan đã ổn, cn thận cũng tốt hơn.
    Còn về thận của mình hiện nay thì thận mình đã bị suy nặng rồi, lại bị teo nhỏ nữa rồi nên mình ko biết thuốc đông y có can thiệp được ko bạn ạ, có bệnh thì vái tứ phương thôi, mình cũng đang chạy thận rồi nên nếu có biến chứng gì cũng đỡ lo hơn vì chạy thận sẽ lọc được độc tố ra ngoài. Bạn thử nghiên cứu xem tình trạng như của mình hiện nay thì khả năng dùng đông y sẽ cải thiện được ntn? Có gì PM cho mình nhé, mình sẽ nghiên cứu. Cảm ơn bạn!
     
  7. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cảm ơn chị nhé.
    Nhìn thấy chị bán miến em lại nhớ. Miến là món thường xuyên của em ngày chưa chạy thận đấy, trưa nào em cũng ăn miến, miến là thức ăn ít đạm, là loại thực phẩm được khuyên dùng cho người phải ăn giảm đạm.
     
  8. Red river

    Red river Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cám ơn bạn PT29. Chồng tớ bị tai biến 2 tháng rồi, cũng khá nặng nên bây giờ chưa đi được, Khi cấp cứu vào viện và xét nghiệm máu mới biết bị suy thận và cao huyết áp. Hiện giờ tình trạng xuất huyết đã ổn định nên bác sỹ đang theo dõi suy thận. Hiện nay chồng tớ đang nhờ BS Doanh trưởng khoa đông y theo dõi vì khi bị tai biến thì chồng tớ nằm điều trị tại đây.
    Mỗi lần xét nghiệm máu thì thấy creatinin có giảm đi chút ít nên tớ đang tiếp tục điều trị. Có gì mình sẽ nhờ bạn tư vấn thêm. Cám ơn bạn nhiều!
     
  9. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Rông dài 1 hồi mà quên mất 1 chi tiết mình nghĩ cũng quan trọng khi mình vào viện bs có cảnh báo. Đó là trước kia mình rất hay bị đau bụng kinh, tháng nào cũng đau khủng khiếp có 1 lần đau quá đi mua thuốc uống khỏi đau, vậy là từ đó mỗi tháng mình đều uống 1 viên thuốc giảm đau (mofen), uống cũng khá lâu, khoảng 10 năm trời ý. Thêm vào đó mình bị cả viêm mũi dị ứng nữa, rất hay bị hắt hơi sổ mũi mà mỗi lần bị cứ uống 1 viên Decolgen là khỏi luôn nên cũng hơi lạm dụng decolgen. Khi bị suy thận rồi bs có hỏi mình trước đó có uống thuốc gì ko? Mình có kể thì bs nói đó là các thuốc rất hại thận nhất là dùng trong thời gian dài.
    Vì vậy các bạn khi uống thuốc tốt nhất nên hỏi ý kiến bs và ko nên dùng lâu dài 1 loại thuốc giảm đau nào cả.
     
  10. mecun11

    mecun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chia sẻ với bạn nha...
    bạn lạc quan lên nhé, mình cầu chúc bạn sớm được ghép thận và sớm có e bé trở lại nha
     
    PT29 thích bài này.
  11. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Lâu quá mới trở lại, cảm thấy buồn vì càng ngày càng có nhiều bệnh nhân mới đến BV chạy thận. Các bạn ý còn trẻ hơn cả mình, có người bi quan chán nản cực độ, bỏ chạy cả tháng rồi lê lết ko được mà ng nhà phải mang đến BV để cấp cứu. Ước gì mỗi ngày đến BV ko phải gặp thêm BN mới.
    Thời gian vừa qua mình đang tìm hiểu về ghép thận, đợt này sẽ làm hồ sơ ko bit đến khi nào thì được. Cũng mất nhiều thời gian nữa đây.
    Cả nhà đang chung sức chiến đấu với bệnh. Nhưng mà ko phải thận của ai cũng cho được. Bố thì đã hơn 60, mẹ và anh thì cao huyết áp, chị thì con còn nhỏ. Hy vọng vào 1 chú và 1 cậu nữa.
    Chú thì loại khỏi vòng chiến đấu rồi vì khác nhóm máu. May quá hôm trước cậu đi xn đã cùng nhóm máu với mình.
    Còn phải làm thêm các xn chuyên sâu khác hy vọng sẽ ổn.
    Ở Vn mình đã ghép được khác nhóm máu nhưng mình là nhóm O (nhóm O chỉ có thể nhận được của O và cho được tất cả các nhóm máu khác, hic hic, đúng là nhóm máu từ thiện mà :p)
    Cầu cho mọi chuyện sẽ ổn.
     
    Lavie's aunt thích bài này.
  12. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chúc mọi chuyện thuận lợi bạn nhé!!!
     
    PT29 thích bài này.
  13. Red river

    Red river Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chúc bạn nhiều thuân lợi và may mắn nhé!
     
    PT29 thích bài này.
  14. hung hoa

    hung hoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    mình cũng tham gia từ thiện ở xóm chạy thận Bạch Mai theo cơ quan, cuối năm ngoái lúc đang phát quà cho mọi người trong xóm, cũng có rất nhiều người bệnh ở xóm khác mà chưa ai biết đến để giúp họ cũng sang xin quà, nhìn họ rất tội nghiệp, thương quá. Bên cơ quan mình cũng đã ghi tên họ để gửi quà sau. Những người mắc phải căn bệnh này rất cần những người hảo tâm giúp họ vượt qua bệnh tật
     
    PT29 thích bài này.
  15. gialinhvu

    gialinhvu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chúc bạn nhanh chóng ghép thận và mau có em bé.
    Trong cái rủi có cái may, bạn cũng may mắn khi có gia đình chồng như vậy.
    Cố giữ gìn sức khỏe để tiếp tục công cuộc chiến đấu với bệnh tật nhé,
     
    PT29 thích bài này.
  16. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Cố gắng và chiến đấu thôi, hiiiii. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
     
  17. bong_bong_06

    bong_bong_06 GA CHỐNG THẤM, CHĂN NỈ...

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    3,661
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    mẹ mình cũng đang bị suy thận độ 3 chưa phải chạy thận nhưng người yếu.lại bị viêm mũi thời tiết hắt hơi suốt.mình biết chạy thận nhiều vấn đề lắm.mẹ mình lại ko lạc quan như bạn đâu.
     
  18. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Bạn ơi đa số những người bị suy thận ai cũng yếu bạn ạ. Mình cũng bị viêm múi dị ứng suốt đấy, sáng dậy hay hắt hơi sổ mũi lắm. Cũng dễ hiểu thôi vì thận yếu nên làm cho khả năng miễn dịch của cơ thể cũng yếu đi ko bằng ng khỏe đâu nên 1 chút thay đổi của thời tiết cũng làm mình bị ảnh hưởng. Bạn động viên mẹ bạn cố gắng chấp nhận bệnh và sống chung với bệnh, lạc quan là cực kỳ quan trọng để kéo dài sức khỏe của quả thận đang còn 1 chút chức năng như của mẹ bạn đấy.
    Nhưng cũng thật buồn là mẹ bạn chắc chắn sẽ phải chạy thận trong tương lai. Ngày xưa chưa chạy thận mình nghĩ đó là 1 cái gì thật khủng khiếp, mình rất sợ nhưng mà khi đối mặt với nó mình thấy cũng ko đáng sợ lắm bạn ạ. Nếu được thì bạn nên tham khảo bác sĩ có thể chuẩn bị cho mẹ bạn đi chạy thận ko thường xuyên, VD như 1 tháng 1 lần, hoặc 1 tháng 2 lần, việc này có thể giúp mẹ bạn khỏe hơn vì các độc tố sẽ được thải ra khỏi máu. Ở chỗ mình chạy có bác ở Hà Nam cũng chạy 1 tháng 2 lần, cứ sáng lên chạy xong lại về luôn, bác ấy chạy như vậy giữ được suy thận độ 3 mấy năm nay rồi mà trông bác ấy hồng hào, khỏe mạnh lắm nhé.
    Bạn động viên mẹ bạn cố gắng lên nhé. Mình có đọc ở đâu đó hình như bên ********* có chị chồng chạy thận cũng bi quan lắm, chị ấy nghĩ ra cách đưa chồng đến bệnh viện K để gặp các BN ung thư, sau khi về chồng chị ấy lạc quan hơn vì cảm thấy còn may mắn hơn các BN ung thư.
     
    Người về Từ cõi thích bài này.
  19. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Ah quên ko nhắn me bongbong06 thì đã gửi rồi, mình hay bị viêm mũi trước hay uống decolgen nhưng mà thuốc đó độc với ng suy thận lắm bạn bảo mẹ bạn đừng uống nhé (decolgen, tiffi, paracetamol..), bây giờ mình hay bôi dầu gió vào chân rồi đi tất trước khi đi ngủ và sáng dậy trước khi đi làm cũng thế, mấy hnay lạnh cũng ko bị hắt hơi. Bạn bảo mẹ bạn thử xem có hợp ko?
     
  20. luoncogang

    luoncogang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    3,482
    Đã được thích:
    735
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chia sẻ nỗi niềm tâm tư cả chị,hi vọng mọi điều tốt lành sớm đến bên chị.chúc chị có được hạnh phúc như chị mong muôn
     
    PT29 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này