Chào các mẹ ! Em lần đầu tiên đăng tâm sự đây chả biết có vi phạm nội quy không nữa. Gần sinh rồi mà em lo lắng căng thẳng quá ạ. Em làm mẹ đơn thân, 2 mẹ con em sang tháng là nhảy ổ rồi mà em chưa chuẩn bị được gì cả, em sinh mổ (vì bs bảo phải mổ ạ). Em không có bảo hiểm,bm em cũng không biết em có em bé lo lắng trăm bề. Không biết chi phí sinh mổ không bảo hiểm cao không ạ mọi người? Khó khăn nên em còn chả đi siêu âm dị tật được nữa, gần sinh em lo lắm lắm luôn ấy ạ. Ôi chả biết viết thế nào lủng củng quá. Lo quá có ai tâm sự cho em xả với không
không có gì phải lo lắng mn nhé, đẻ mổ thì càng đơn giản, mổ nhanh lắm mn à, mấy phút là thấy em bé khóc oe oe ra rồi, mn thì lâu hơn vì phải khâu nữa, 8 tiếng nằm cho hồi phục sức. mn nên nhờ người trong thời gian đó chăm em bé, có người này người kia vẫn hơn. chi phí mổ đắt hơn một chút thôi không cao lắm đâu ( tùy viện). mổ đẻ thì đau hơn phải mất tầm 10-20 ngày mn mới đỡ đau, vì đẻ mổ nên kiêng ăn nhiều thứ hơn đẻ thường nữa. trước khi đẻ mn cứ bồi bổ thoải mái nhé không phải lo mấy vụ dặn đẻ .
Hic hic, cảm ơn mn nhé. Em không biết vụ sinh xong thì kiêng cữ ntn với cả lúc sinh xong làm gì cho em bé ý ạ. Ui rối quá (
1 mình bạn xoay sở ko đc đâu. Nếu ko có đk thì fai nhờ gia đình thôi. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.
Không sao đâu mẹ nó đừng lo gì cả. Đẻ mổ thì sẽ hơi khó khăn đi lại trong khoảng 4-5 ngày. 10 ngày là mn có thể đi lại bình thường thẳng thắn người (vì có mấy chị than với tớ 10 ngày các bà còn đang nằm giường vì quá đau do vết khâu âm đạo đẻ thường) chứ không đi được như thế này đâu. Nguyên văn đấy tớ nhớ mãi. Đẻ mổ thì kiêng tắm gội trong vòng 1 tuần, nhưng ngày bình thường vẫn vệ sinh vùng kín, lau người nhanh bằng nước nóng và vs vết mổ nhé (cái nay bác sĩ sẽ dặn bạn), vết mổ lành có thể tắm nhanh, gội thì gội trong phòng rồi sấy nhanh nhé.ăn uống thì kiêng bò,rau muống,còn đồ hải sản trong vòng 1 tháng hoặc 3 tháng gì đó cho chắc ăn vì dễ lạnh bụng ( gì nữa nhỉ,tớ chưa nhớ ra).xem nào.
Hic, bế tắc quá các mẹ ạ. Em giờ còn đang lo tiền mổ mà không biết bao nhiêu tiền nữa đây ạ. Đồ thì chưa sắm sửa được gì,em có cô bạn thân nhà gần chạy qua chạy lại rồi nên cũng đỡ hơn. Kiểu như sinh xong có cần phải làm gì cho em bé ấy ạ, với cả sau sinh em tự tắm cho con được chưa ạ ?
sinh xong tắm cho em bé rồi còn vs rỗ cho em bé sạch sẽ, rụng rốn nữa, em mới sinh xong cơ thể yếu ko thể ngồi mà tắm cho con được, cái này em phải nhờ vả thôi, nếu thực sự khó khăn quá thì hãy nhờ sự giúp đỡ của gia đình, em có thể nói riêng mẹ lên chơi mấy hôm rồi giúp em, chúc hai mẹ con mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông.
mới sinh xong còn yếu mấy ngày đầu mn chưa tắm cho con được đâu. mà cũng cần phải có ng chăm sóc xho 2 mẹ con nữa. mn nên nhờ gđ đi ạ. chúc mẹ tròn con vuông
Sinh mổ cũng không phải lo lắng quá đâu bạn, tuy nhiên chi phí có chút tốn hơn đẻ thường. Bạn mang thai mà bố mẹ không biết nghĩ cũng hơi buồn đúng không? nhưng mà cố gắng lên vì con bạn nhé. Mong là bố đứa bé sẽ giúp bạn vượt cạn được thì tốt. Bạn khó khăn thì bác sĩ người ta cũng thông cảm và có thể phần tạ ơn bác sĩ ít cũng được. Nếu để ở phụ sản thì tốn kém, nhưng đẻ ở các bệnh viện khác thì không tốn đâu. mình sinh 2 bé ở y học cổ truyền mình thấy các bà mẹ cũng đều ổn hết. Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông
Người nhà bạn có biết ko, khi bạn đi sinh phải có người nhà ở bên nhé, sinh mổ cũng ko nguy hiểm hay có vấn đề gì, nhưng khi bạn sinh xong phải có người bế bé và chăm sóc bạn nữa Chia sẻ với bạn, cố lên nhé bà mẹ trẻ
chia sẻ với bạn. bạn nên cố gắng sắm sửa chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng luôn đi kẻo gần đến ngày nặng nề lắm, rồi đồ nọ đồ kia lại nhớ nhớ quên quên. sau khi sinh xong người mẹ rất yếu và đau đớn, tốt nhất bạn nhờ người chăm sóc, chứ 1 mình khó lắm. chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé. vất vả lắm nhưng cũng rất hp đấy, bạn cố lên.
một mình bạn không làm gì được đâu, con khóc mẹ thì đau không làm gì được, có người biết về sinh đẻ thì tốt
Hic hic, Cảm ơn các mẹ đã động viên em nhé. Em cũng xin được đồ áo hòm hòm với cả những cái chưa cần thiết thì em chưa dám mua. Các mẹ nói làm em muốn khóc quá, Em chưa bảo vs gđ em nên 1 mình em với cô bạn thân thôi. Sinh mổ nên em hơi lo lắng, em thì cũng chăm trẻ con nhiều rồi vì hồi SV đi làm thêm nhiều. Cơ mà của mình ngay từ đầu thì nó khác nên cũng sợ lắm Chắc rồi cũng sẽ nói nhưng mà muốn để cháu lớn lớn tẹo cho cả nhà đỡ lo ạ.
Đẻ mổ giờ phổ biến rồi, mn không phải lo lắng quá mà ảnh hưởng tới em bé, giờ mn tiết kiệm tiền chút, sau sinh nhiều khoản phải chi đấy.
1 mình thù vất vả đấy e ạ. Chi phí sinh mổ tầm 4-5 tr thôi, nhưng sinh xong thì tiốn lắm, nếu e có sữa cho con bú thì còn đỡ, ko có thêm tiền sữa, tiền bỉm, tiền ăn trong thág cũng fải 2tr, còn tiền nhà trọ e thuê nữa... nói chung là tốn kém lắm. Tắm e bé thì chị tự tắm cho con sau khi ở viện về luôn, cơ mà c sinh thường.
Đẻ mổ thì không phải lo lắng gì nhiều đâu em ạ, nhưng sau mổ lại đau hơn đẻ thương nên mẹ yếu lại đau còn chẳng bế đc con, nên phải có ng túc trực thường xuyên chị nghĩ nên nói với mẹ lên chăm cho đỡ vất vả, chúc em mẹ tròn con vuông
Đấy cái em lo nhất là sau không ai chăm với cả chi phí sau sinh ấy ạ. Với cả ví dụ như lúc mới sinh các mẹ có biết làm những cái gì cho bé k? Ví dụ như bôi mật ong quanh miệng thì đỡ dãi này nọ ý ạ. Cái này em k biết tẹo nào
mn nên nói với gia đình đừng tự chịu một mình như thế. Lúc này thì nghĩ cố sinh nhưng lúc sinh xong ko ai bên cạnh vừa vất vả vừa tủi thân, chưa kể còn rất nhiều vấn đề sau sinh mà 1 mình mn chưa chắc đã đối mặt hết được. Sinh mổ thì phải nằm nghỉ, bạn thân cũng ko thể lúc nào cũng ở bên để lo lắng chăm sóc cho mn. Đằng nào thì sau này mọi người cũng sẽ biết thế nên đừng tự làm mình khổ như thế.