mới sinh thì chưa cần đâu, mn học hỏi người đi trước hoặc hỏi mấy chị cùng phòng trong bv, hàng xóm... họ sẽ chỉ cho thôi.
mẹ đơn thân có mặt lợi cũng có mặt thiệt, sao bạn ko để kinh tế ổn định tí...hihi...chỉ lo cho bé thôi...nhưng hãy cố lên nhe bạn
làm mẹ đơn thân xác định là vất vả rồi, em cố gắng lên, nếu đủ can đảm em nên nói với gđ mình để gđ mình hỗ trợ em ạ, ko bố mẹ nào là ko thương con cả, 1 mình lúc ốm lúc đau sẽ rất vất vả luôn ấy em ạ
Nếu đẻ mổ thì hết từ 3-5tr. Bồi dưỡng bs tầm 3tr + vài khoản lặt vặt nữa. Khoảng >10tr. Sẽ vất vả đấy bạn, cố lên nha!
Cố gắng lên bạn nhé. Mình cũng chuẩn bị sinh bé, vừa đi sắm đồ về xong, là lần đầu nên hiểu cảm giác lo lắng của bạn. Nhưng mình nghĩ chắc bạn sẽ phải vất vả hơn nhiều vì 1 mình. Vì con yêu....thật sự cố gắng nhé. Tuy nhiên bạn lại sinh mổ thì rất cần thiết có người chăm ít nhất là 1 tháng đầu. Dù gì cũng đã rồi, hay bạn nói chuyện với gia đình để được hỗ trợ.
Phải có người thân lúc sinh chứ một mình mẹ nó sao được. Sinh xong còn phải lay hoay nhiều thứ lắm . Đói với sinh mổ sữa khoảng 1 tuần sau mới về mà cấn phải có người chăm bé nhỏ mẹ nó ah
sang tháng là em cũng nằm ổ rùi, có ck, có gđ, bố mẹ mà em còn thấy lo ý. Mn hãy chia sẻ với gđ hay chí ít là có 1 người thân cận bên cạnh để giúp đỡ. Đẻ xong sức khỏe yếu, mn lại sinh mổ làm sao có thể 1 mình xoay xở khi em bé khóc....
Làm mẹ đơn thân thì rất vất vả nếu có người thân bên cạnh luôn luôn đồng hành cùng m chia khó khăn m không giúp được b nhiều chỉ có thể động viên tinh thần chúc b tự m vượt qua moi khó khăn và luôn luôn tự tin trong cuộc sống
gia đình vẫn luôn yêu thương mình nhất nên mình nghĩ bạn nên nói với gia đình đi, đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ ổn hết cả thôi. Chúc bạn và bé mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông nhé!
gia đình ko bao giờ bỏ bạn, mẹ đơn thân thì đã sao, giờ nhiều mẹ đơn thân mà, hãy nói với gia đình để mọi người giúp đỡ bạn ạ, chứ đi đẻ mà xung quang ko có người thân chăm sóc tủi thân cho cả mình cả con, cố gắng bạn nhé
Em cảm ơn cả nhà nhá. Em biết chắc chắn nhà em k bao giờ bỏ rơi em cơ mà em muốn con nó cứng cáp lên một tý cho ở nhà đỡ lo. Lúc em bầu 6 tháng em mập lên còn trêu mẹ là có em bé ( Bụng em bé nên giờ mới thấy bụng thôi) mẹ bảo có thì về nhà để mẹ nuôi cháu cho mà đi làm.
vậy thì bạn càng nên nói với gia đình, bạn sinh mổ ko thể tự xoay sở được 1 mình đâu. trước sau gì cũng phải nói, đợi con cứng cáp rồi nói có khi các cụ còn sốc hơn, mà bạn và con lại vất vả
Bạn nên nới với gia đình để được hỗ trợ chứ 1 mình như vậy lại lo lắng là hồi hộp thì không tốt cho sức khỏe chút nào
Hichic, đọc mà thương mẹ nó quá. Không biết mẹ nó đã sinh chưa, sinh nở mà có 1 thân 1 mình như vậy thì cực lắm luôn, vừa đẻ còn đau, nhỡ con quấy khóc đêm hôm ai bế bồng cho Có trải qua rồi mới thấy thương và thông cảm, nếu dấu bố mẹ thì mn cứ nhờ bạn bè hoặc anh em gì đó, chứ 1 thân 1 mình cực lắm Chi phí sinh mổ k nhiều, nhưng phí đặt cọc và sinh hoạt phí rồi tiền tiêm chủng cho con thì nhiều mn ạ Nếu điều kiện không cho phép, mn sinh ở những viện bình thường thôi để bớt chi phí Mong bình an đến với 2 mẹ con & mẹ nó nhớ giữ gìn sức khỏe, cứng rắn lên nhé
Em cuối tháng 11 mới sinh mn ạ. Có gia đình bạn thân em ở gần đây nên có chỗ đi lại với dựa dẫm vào, cũng cực lắm cơ mà nghĩ cứ phải vui lên vì con. Em đang có dấu hiệu cúm không biết có sao không nữa Ngày này nhớ nhà nhớ mẹ quá cơ. Hic hic
Mn sao phải sinh mổ vạy. Nếu k có j nguy hiểm...nhiều khibbs cứ thích đè bệnh nhân ra mổ ý. Trc m bị vỡ ối trước, vào viện mãi k chuyển dạ. Bs gạ gẫm mổ mãi. Nếu hôm đó k phải mình đã nhờ bs đỡ đẻ trước và bác ấy nếu k gọi đt cho bs trực thì họ cũng đè mình ra mổ với đủ lý do r. N mình kiên quyết đẻ thường đến cùng nên họ phải cho m thuốc đấy.