Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình cũng mới bước vào kinh doanh online, còn nhiều điều bỡ ngỡ, các mẹ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mọi người cùng biết để cùng học hỏi và giao luu nhé.Cảm ơn các mẹ
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Đọc topic này thấy vui vui, làm mình nhớ lại ngày đầu mở topic ở lcm. Sau 2 hôm đã có OD đầu tiên, cảm giác nghe điện thoại của Khách hàng mà run run như ngày đầu về ra mắt mẹ chồng. hihi. Rồi có hôm chồng đang nhậu tưng bừng, có Bác ở tận Khâm Thiên gọi điện đặt hàng gửi cho con gái sắp sinh ở Sài Gòn, mình bảo chồng bằng mọi giá phải đưa hàng qua cho Bác ấy. Chồng cũng miễn cưỡng đi, nhưng lúc về thấy vui vẻ lắm. Hỏi ra mới biết đến đưa hàng, nói chuyện với Bác kia hợp quá, lại ở lại nhậu tiếp với Bác đó. Thỉnh thoảng những chuyện nhỏ làm mình vui và có thêm động lực để phấn đấu tiếp
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình tham gia bán hàng online chỉ để vui , vì công việc chính của mình là quản lý công ty xuất nhập khẩu của ông xã .Nhưng không ngờ sau một thời gian bán hàng có rất nhiều kỷ niệm dễ thương, nhiều khách hàng trở thành bạn luôn...Ngẫm công việc bán hàng online rất thú vị.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online híc, mình bán cũng vô duyên, đăng hàng mấy tháng mà chả có order nào hết, may mà nhà em cũng bán túc tắc ở nhà được
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Công viêc này em rất thích nên em làm nhiệt tình. Nhiều hôm vì mẹ nó bầu bí không làm được, em ở lại ngồi cắt cắt , treo treo. THế nào mà đến 8h tối 2 chị em cũng k để ý thời gian.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online công việc này nhà em gắn bó dc gần 2 năm rồi, cũng có rất nhiều cái hay, nhiều khách hàng họ ko thích mình tỏ ra quan tâm quá, nhiều khách lại rất nhiệt tình, em thấy rất vui khi khách quen gọi điện đến đặt hàng nhưng ko quên hỏi thăm mình, hay chỉ đơn giản là gọi "Em Hiền đấy ah" hihi cảm thấy rất vui, mình phục vụ tốt nhiệt tình rồi dần dần sẽ quen khách thôi chị ah, làm ăn uy tín khách tin lại giới thiệu cho nhau, chúc chị kinh doanh thành công nhé
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Em ý kiến giống chị nhưng em cũng mới KD online nhưng đã thấy nhiều cái hay rùi. Chúc chị KD thành công
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online em cũng mới bán hàng!e có cửa hàng nhỏ nhưng chủ yếu là bán online dạo này chậm quá có các ngày không bán được gì luôn các mẹ ạ
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Nhà mình thì có mình và xã tự đi ship nên có vấn đề gì các mẹ phản hồi gì mình giải thích luôn. Mình thấy các mẹ đều là những người thân thiện rất dễ gần.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Lamchame thực sự làm một trang web hữu ích các mẹ nó ạ. Mình vừa có thể giao lưu học hỏi các kinh nghiệm hay, mà ngay cả việc mua bán cũng rất là tiện nữa.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Hì hì, mình cũng vậy. Mình tự bán online và cũng tự ship, căn bản mới vào nghề nên cái chữ tín rất quan trọng, nếu nhờ người khác ship mình ko yên tâm, chỉ sợ nta trễ hẹn với khách hàng.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình cũng đang tập tành bán đc 2 ngày nay thui.Mệt nhưng vui lắm.Bán hàng chắc cũng phải có duyên nữa.Mình tự thấy mình k có duyên lắm .Ship hàng thì mình cũng muốn tự đi ship nhưng con nhỏ,đành phải nhờ đứa e đang đc nghỉ hè.Thuê người ngoài vừa k yên tâm họ lấy phí còn cao nữa.Kể ra bán hàng onl cũng nhìu cái gian nan phết
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online các mẹ bán hàng tốt thật, hàng nhà mình giá rổ hơi cao nên có vẻ ít mẹ quan tâm, chán ghê, chúc các mẹ mua may bán đắt nhé
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Không hẳn mẹ nó ạ. EM nghĩ Buôn bán một phần là do mát tay, phần nhiều là do người bán có PR đúng cách, đáp ứng đúng mong muốn của người mua hay không. Mẹ nó thử thay đổi chiến lược, cách thức quảng cáo xem sao. Túi ví thời trang em không rành , nhưng em nghĩ là hàng này cạnh tranh cao, nên đòi hỏi sự khác biệt
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Hôm nay thật tình chỉ muốn tâm sự xíu thôi Em bán hàng cũng đã được một thời gian, cũng đã có những trải nghiệm nho nhỏ Vì làm một mình, mọi việc tất tuốt đều đến tay,em đi làm hành chính cả ngày chỉ tranh thủ được buổi tối làm thêm. Mà em thường xuyên phải đi giao hàng vì các mẹ một phần bầu bí, một phần do ở xa công việc lại bận không đến lấy hàng được. Có hôm chạy xô ở Hà Nội mà ngẫm lại thì cũng phải quất 100 cây tổng thể hôm đó. Thuê xe ôm thì đắt mà cũng không quen ai tin tưởng để mà gửi hàng. Hic ... vấn đề này cũng phức tạp quá, hức
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Em thì sắp giao hàng đợt đầu vì em chỉ giao dc chủ nhật thôi.mà khách hàng of emtốt lắm ạ em tư vấn nhiệt tình họ cũng tl lại nhiệt tình.họ hỏi có dị ứng không thì em tl thật lòng ngoài việc sp làm cẩu thả thì hợp da cũng rất qtrọng ,có sao nói vậy nên chắc cũng dc tin tưởng ít nhiều.ngặt 1 nỗi khách hàng toàn ở xa em mà mua sll thì em freeship nên lời chẳng bao nhiêu.chắc sắp tới nếu bán ổn định em kêu gọi mẹ nào ở tphcm ship chung để share nhau tiền shipper .
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình ngày đấu bán, đc oder đàu tiên, vui lắm mừng như là nhặt đc cục vàng ý
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online mình thấy bán hàng rồi đi ship hàng cho khách, mình bit thêm bao nhiêu đường, trước đây có thể mình đi qua rất nhiều nhưng không nhớ đường đó tên gì