Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online công nhận cái cảm giác ban đầu ai cũng giống nhau chị nhỉ lần đầu bán hàng có od em cũng vậy hì
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Bán hàng rồi tự ship, nhiều lúc cũng mệt, vớ phải nhà mẹ địa chỉ khó tìm, cứ lòng vòng, lòng vòng tốn biết bao tiền điện thoại, có khi không đủ lãi. Rất muốn fs nhưng các mẹ vừa ở xa, lại lấy ít nên share ship thì các mẹ lại không hài lòng. Hii làm dâu 1 nhà đã vất,đằng này làm dâu trăm họ. Cũng chỉ mong khách hàng hài lòng nhất.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình đang định tập hợp các em sinh viên thành đội chuyên ship hàng. Như vậy các em vừa có thu nhập thêm, một số kinh nghiệm khác ... mà các mẹ bán lại đỡ vất vả
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình cũng bán hàng được khoảng 2 tháng nhưng cũng thấy vui vui vì đã có 1 số khách quen.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Lần đầu tiên bán hàng online e cũng tự đi ship hàng, giá để rẻ vì sợ không bán được, còn ship thì lôi người yêu đi ship cùng )
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online c thì bán hàng toàn freeship cho khách là chủ yếu thôi, có od là cảm thấy vui lắm. Ngày ko có od buồn thiu à cứ như bị mất sổ gạo ý
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mình đây cũng thế toàn tự đi ship thui, Nhiều khi ship đến cho khách khách còn trêu bà chủ đi ship hàng luôn ah. Nhưng thui thời buổi khó khăn có đơn hàng là vui rùi. Hy vọng mình chịu khó thì trời ko phụ mình
Mình toan tính mãi rồi cũng vừa mở đuowcj shop quần áo VNXK hôm qua có 1 khách hàng mua 2sp giá cộng vào 180k? mình lãi đuơcc 50k vua du tra tiền ship nhưng vẫn phải bán huhuhu vì phải có khách, chả biết mở hàng như thế có đen ko?
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online HÔm nay ngày thất tháng bát. Hic. Các mẹ có buôn bán được gì không
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Ây da. Thế là cũng sắp được 3 tháng em bán hàng Online rồi đấy các mẹ ạ. Hic, được cái cũng mát tay, các mẹ mua hàng lại còn nhờ mua hộ thứ này thứ kia nữa. Có lúc thì rỗi rảnh, có lúc lại vắt chân lên cổ chạy. Đúng là cái nghề kinh doanh như thể thời tiết vậy. :-({|=artyman: