Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 25/1/2013.

  1. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Em chưa đc đi làm :(, mới 1 lần đi thực tập và 1 lần đi thi phải đi thử vc 1 tuần thôi, toàn 2 cquan NN cả nên ngại và giữ kẽ lắm,hôm đầu đến ngồi im nhìn mọi ng làm rồi 1,2 buổi bđầu quen :). Giờ đag đợi xin vc đây,chắc xin làm ngoài,môi trường khác nơi mình đã từng đc tiếp xúc,cũng hơi lo ah.
     
    Đang tải...


  2. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    bạn alfm gì thế? chúc mừng bạn nhé, mình sắp tốt nghiệp mà ko biết tn:(
     
    mattroiviet thích bài này.
  3. Mẹ Gia Phong

    Mẹ Gia Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm mình chỉ mong có việc để ko phải ngồi không cứ như người thừa ý.................
     
    mattroiviet thích bài này.
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    có việc làm là được rồi bạn ạ, cố lên nhé
     
    mattroiviet thích bài này.
  5. secondhand_shop

    secondhand_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Mình thì lúc nào cũng nhớ ngày đầu tiên đi làm. cái gì cũng là lạ bỡ ngỡ.
     
    mattroiviet thích bài này.
  6. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Oài, các cv mà em đã từng đi làm thì đa phần là có ng giới thiệu qua, hức, em chưa đc trải cảm giác chờ điện thoại từ cty báo đc tuyển. hức
     
  7. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Xin vào NN khó lắm gái ơi, cơ mà làm NN thì lại nhàn, cứ hết giờ thì về, chả cần lo nghĩ gì, có khi đến cũng chả làm gì ý chứ. he he
     
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he, lúc em đến cty mà e tâm sự ở topic này thì cty đó cũng chuẩn bị làm wesite, và công việc những ngày sau của e cũng giống như mẹ nó. he he
     
  9. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Sếp nói vậy để đánh vào lòng tự ái và kích thích sự phấn đấu của nhân viên thôi, chứ làm kinh doanh thì ai cũng hiểu là cần có thời gian mới ra đc doanh số. he he
     
  10. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Trẻ quá cũng khổ mà già quá cũng buồn, thôi trẻ còn hơn già mẹ nó ạ. he he
     
  11. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    lâu lắm rồi mình chả nhớ..................................................
     
    mattroiviet thích bài này.
  12. noname2010

    noname2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Với em thì có lẽ không bao giờ quên được, ngày đầu vào phòng khoanh tay cúi rạp người chào mọi người rồi giới thiệu tên tuổi và nói mong mọi người giúp đỡ, cả phòng cười ồ và nói rằng trừ chị trưởng phòng ra thì mọi người đều là người mới và vào trước e có 10 ngày thui, keke, thế nên sau này mình cứ bị mọi người trong phòng trêu ngày mới vào tưởng ngoan hiền lắm ai ngờ...hihi, và giờ mình tuy khôg còn làm ở đấy nữa và mọi người trong phòng hồi đó giờ cũng chuyển đổi công việc hết tuy nhiên vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ có lẽ do ấn tượng ban đầu mọi người trót quí mến rồi chăng, ))))))
     
    mattroiviet thích bài này.
  13. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    há há, mẹ nó có màn ra mắt y như ở phim hàn ý nhỉ
     
  14. noname2010

    noname2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Hihi, cứ tưởng chị trưởng phòng sẽ nói lun giúp tên tuổi và giới thiệu với mọi người, ai ngờ chị bảo có khi cho em tự giới thiệu về bản thân, thế nên mình cuống rồi mới có màn ra mắt đó, và mình còn nhớ là sau đó 2 năm phòng mình cũng có tuyển thêm được 5 người mới và cũng có màn các em lần lượt tự giới thiệu về bản thân, bất ngờ là đến e cuối cùng cũng khoanh tay va nói mong mọi người giúp đỡ, kaka, thế là mọi người phân công lun cho ngồi cạnh mình để mình giúp đỡ mới đểu chứ, )))))
     
  15. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    há há, phân công thế là chuẩn roài, có cái màn khởi đầu giống nhau, ngồi cạnh nhau cho chị em cùng tiến :))
     
  16. noname2010

    noname2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Hôm đó cũng có 1 cu e khá hài hước giới thiệu là hiện tại cô đơn, người yêu chưa, vợ chửa,hihi ... thế mới bít là ấn tượng đầu tiền là cực kỳ quan trọng, vì thế sau này cu e đó đi đâu cũng được mọi người giới thiệu là ny yêu, vợ chửa, đang tìm mẹ cho 3 đứa con, keke, Nhà mẹ mattroiviet bán váy công sở à, vừa vào nghía nhưng giá hơi chát thì phải
     
  17. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    hihi, dòng này là dòng cao cấp của hãng mẹ nó ạ, sang tháng em nhập thêm 1 vài dòng vnxk nữa với dòng airu về bán, he eh

    Ấn tượng đầu tiên cực quna trọng mà, mẹ nó cứ để ý xem những ng mà ban đầu mfinh ấn tượng ko tốt thì mất khá nhiều thời gian sau đó mới có thể thay đổi đc suy nghĩ về ng đó, còn những ng ấn tượng ban đầu tốt thì rất dễ để nói chuyện vs những ng đó
     
  18. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên e đi làm rõ là buồn cười ý, mặc dù ngày xưa hồi sv đi làm thêm nhiều, làm MC đứng trước bnhieu người nói chẳng run thế mà ngày đầu tiên đi làm cứ như gà mắc tóc ý ^^
    E vào làm cty bé nên cũng hơi vỡ mộng các chị ạ, lễ tân, kế toán, kiêm quét dọn, kiêm trồng cây tưới hóa ...hajzzz
    Thế mà e cũng làm gần 1 năm rồi, ngẫm thấy buồn lắm các chị ạ, mà kiếm việc cty khác cũng khó quá T.T
    Chẳng biết đời e sẽ trôi dạt về đâu nữa
     
  19. xuka86

    xuka86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Sau một thời gian dài thất nghiệp thì hôm nay mình đã xin được việc rồi, T2 bắt đầu đi làm, ngày đầu tiên đi làm như thế nào chắc phải hết T2 tuần tới em mới kể cho các mẹ được. Còn cty cũ thì quên rồi :D
    Em nghiện món nen chua rán, định mua để 2vc ăn mừng nhưng nhìn địa chỉ thấy nhà chủ top xa quá luôn.
     
  20. maybanhang

    maybanhang Banned

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    giống mình thế. mình chưa wen lắm thui chờ mấy hôm nữa rùi lại chém ác
     

Chia sẻ trang này