Mọi thứ không đi đúng hướng như mình dự định nên bây h cứ dậm chân tại chỗ k biết phải hành động gì nữa. Thấy chán chán chán vô cùng, muốn bận rộn, cực kỳ bận rộn để k có thời gian suy nghĩ những điều đó! ...và những ngày tháng này...nhớ Sài Gòn vô cùng!!! Mình đã từng ước vc mình sống và làm việc tại SG và HN, tháng 9-2 ở SG, từ tháng 3-8 ở HN !!! Chắc chỉ có thể làm chủ một thứ gì đó, nhỏ thôi, đủ sống và đủ để điều ước kia trở thành sự thật. Nhưng cần một sự bứt phá, một sự quyết đoán và ...chốt lại vẫn là "đầu tiên" nữa chứ