Mình cũng giống các mẹ ở đây lúc đầu cũng hăm hở lắm vì nghĩ mình có hàng tốt, giá cả cũng cạnh tranh. Sau mấy tháng bắt tay vào làm thì thấy đúng là ko giống như mình nghĩ. Hazz, vạn sự khởi đầu nan, mình cứ làm dần dần vậy.
kệ chứ, mình kiếm thêm có đồng nọ đồng kia, chẳng nhẽ thích buôn bán lại không cho. trước ck mình còn nói " lãi chẳng thấy đâu toàn lỗ) :d mình cười lỗ nhiều cũng ra lãi
Trước tớ bán mắm tép bạn bè đồng nghiệp trêu là Hưởng Mắm. Giờ thấy cả cty đi buôn, ha ha, đủ các thể loại mặt hàng ý
Tớ hôm nay cũng đang xuống tinh thần vì hăm hở có áo khoác xịn giá siêu rẻ mà khó lấy về quá, thành ra lo bể đh lại phải đi xin lỗi từng người thì chết mệt
Bé cty mình hăm hở bán được khoảng tuần nay, hnay bảo e chán rồi, ngồi máy nhiều oải hết cả người )))))
Gì chứ cảnh bán hàng onl là khổ nhất luôn, làm dâu nghìn họ mới đúng ạ. Bình thường mở shop chỉ phục vụ một khu vực nhất định nào đó còn bán onl thì cả nước luôn. Bán thì chả lãi được mấy đồng, trong khi phải chia cho mấy ông chuyển phát số lớn nữa. Chưa tính khách vui tính đặt rồi khi hàng chuyển đến nói nhẹ nhàng một câu, chị bận, chị đi công tác, chị đi xa......một nghìn không trăm lẻ một lý do để không nhận. Em tưởng khóc nhiều lần với khách ấy chứ!!!!!
mình cũng đã từng thử nhưng rồi thấy mốc meo, bán lèo tèo đc vài thứ nên đành dừng lại may không bỏ vốn quá nhiều xem ra bán hàng cũng phải có duyên nữa các mẹ ạ
Em cũng bán hàng được 4 năm trên mạng rồi và em thấy đúng là rất khó các mẹ ah, nhưng em vẫn kiên trì vì em tin là sản phẩm của em là sản phẩm tốt thực sự và bán cho các bạn cần thực sự để các bạn cảm nhận và với giá tiền như nhau vẫn được mua sản phẩm tốt. Lắm lúc em cũng oải lắm vì nhiều cái, nhưng nhìn chung vẫn cố gắng vì mình làm sản phẩm mình thích và thấy được chất lượng Cả nhà mình cũng cố lên nhé Heheh, luyên thuyên vài điều hôm nay mùn 1 mà em chưa bán được cái gì, huhu Nhưng vẫn chúc cả nhà mình mua may bán đắt nhé
Tâm sự chung của các mẹ bán online thôi ạ . Nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng chứ
hàng chuẩn, giá hợp lý vẫn bán được mà. nhà mình bán chưa bao giờ giảm so với giá ban đầu vì lấy công làm lãi mà giảm nữa thì .... phá sản luôn.