Ðề: Tâm sự ông bố bầu Mình đang trong phòng chờ sanh, ở đây có nhiều em bé xinh lắm. Phải công nhận tạo hóa tuyêt vời thật. Mình xin chia vui với các mẹ và ông bố nhé. " con ngựa" Nhà Minh có 1 bí mật lớn lắm, xin chư thiên phù hộ. Và hy vọng câu chuyện này sẽ có cơ hội kể cho các bạn nghe. ( à cho minh hoi: có Nên đặt tên và gọi tên khi bé còn chưa Sinh?)
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Anh có thể đặt tên gọi ở nhà cho con được nhé .Nhà em 2 nhóc đều đặt biệt danh trước khi sinh đấy. bạn trong bụng em gọi là Gấu ,hơn 6w nữa e sinh bé rồi.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Ok ạ, chào bé Gau nhé. Mình đặt tên là Kỳ. Mà có Thai cu kỳ thật kỳ lạ. Hy vọng em sẽ được kể ra điều kỳ diệu này.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Chờ câu chuyện hấp dẫn của bố Kỳ . tình hình bx anh sao rồi ? cái u chắc phải để nguyên chứ k mô đc đâu bố Kỳ nhỉ?
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Em nghĩ thì để đảm bảo an toàn cho "ngựa con" anh chị lên thu xếp ở lại sài gòn cho bé ngựa ổn định hơn.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Cảm ơn bạn. Bx minh ăn được cơm cháo rồi. "ngựa con" nhà mình xài sang thiệt, đi toàn taxi, máy bay...hi hi. ( cũng may ở bv có cơm từ thiên, mình nói vui với Bx " con minh phải đi ăn mày từ khi còn trong bụng" . Lại thêm 1 bé vừa trào đời, đang nằm giường bên cạnh. Bé vừa được cứu sống, do hai Anh chị í muôn sinh thêm con trai nên sau khi siêu âm lân đầu biết La con gái nên bỏ bê luôn. Sáng nay chị vợ vào cấp cứu trong tình trạng một người máu, em bé đang bị ngộp, phải phẫu liền. Cũng may, em bé đã sống, dễ thương lắm.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Nhà Vợ em có 9 Anh em ạ. Nhưng buồn lắm. Em cũng không dám trách, vì mỗi người có Hoàn cảnh riêng mà. Thu nhập cỡ 1-3 triệu/ Ngày, Nên cũng không thể lên tham đuoc. Còn 2 em trai bx, nguoi thì chốn nợ trong Nhà, nguoi thì say xỉn 24/24.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Chiều nay em tranh thủ về nhà, em phát hiên ra 2 nguyên nhân? Các mẹ bầu nếu có u xơ chú ý nhé - chiều hôm đo Bx em lăng xăng dọn dẹp nhà tiếp chị gái ( xây khuân viên đe chuẩn bị mua xe hơi mà) - ống khói máy nổ ( máy phát dien) của mẹ vo + chị gái xả Thăng vào cửa sổ nhà em suốt ngày hôm đó. Vợ em bị xoang nên mũi không thể phát hiện ra ( chuột chết thối ngay đầu giường còn không biết- 3, 4 năm trước), đến chiều em về chịu ko nổi nên bắt đi ra ngọai ngồi.( Ngày hôm ấy em ko có nhà ( hôm ấy mất diên nên nổ máy để xây dựng). Cũng may em vừa bán được chiếc sirius- 7 tr nên xin phép mẹ làm ống xả khói cao lên trời luôn. Công cán hết luôn gần 1tr.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Đêm qua, vợ em nói câu mà làm em khỏe hẳn ra, các bác biết câu gì ko? " Em thương Anh quá" ko thể coi La binh thuong được đâu, vì vợ em thuộc mâu nguoi " cổ" không bao giờ thổ lộ tình cảm bằng lời.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Theo em bác đung qua bi quan. Tại sao hả? - vợ bác La mot nguoi rất tốt, chí ít La nguoi siêng năng, không bao gio nói chuyện để nguoi khác buồn, tính cam chịu rất tốt, cực kỳ Chu đáo với chồng con, chua bao gio bác phai buon phiên, ghen tuông,..hơn nữa em được biết cô ấy ngoan đạo. Khi moi nguoi ngồi tán dóc thì cô vào phòng đọc kinh, khi bên nhà chuẩn bị làm thịt chó vào môi buổi sang thi cô da day doc kinh cau nguyen. Cô rất vui vẻ moi khi khách đến nhà, voi Tre con con hàng xóm cô rất vui vẻ ( đôi khi có La chúng khi chúng quây quá). Bố mẹ bác cũng biết tính con dâu và rất thương cô, ... - tuy theo đạo công giáo, ko cấm sát sinh, nhưng cô có Long từ bi thật Tuyệt vời, nuôi cả đan gà mà ko bao gio giết, khi gà Mai đẻ trứng thì cô cẩn thận cất đi cho để cho gà mẹ ấp. ( nhưng co con khuyết điểm là ghét loài rắn, tôi khuyen co đừng đập đàu những con răn, chúng không có hại lắm đâu ) - tuy bị thiết thòi nhất trong gia đình, nhưng cô không bao gio kêu trách ai - sống theo ý của chồng nhiều, - con chưa sinh mà dã lo mua săm đo dùng, đồ choi cho con. Cô Chu đáo quá - cô gọn gàng, sạch sẽ. Con đương gần nhà cô ơ trước kia ngày nào cũng sạch sẽ, rác nhà hàng xóm mà ko đổ thì cô cũng đổ luôn. ( cô ko nên đổ nữa, vì rác đó thường là thịt cá để 2 ngày, nhiều vi khuẩn lắm, ảnh huong đến thai đó.) - hàng xóm cũ bị bênh, khi nghe tin là kêu chồng đi thăm ngay. - nhưng có việc này tôi chua thấy hop ly: cô hay nấu nhiêu đò ăn, ăn uống chua khoa học, hay mua sam do dung: tivi, tu lanh, bàn ghe ma ko hoi ý chồng. ( môi khi làm thuê được đong nào la co mua sắm) thoi cung duoc, - co ko bao gio doi hoi tiền lương của chồng, dưa bao nhiêu cũng được, ko đua thi thoi. Về khoản này cô rất hợp voi mẹ chồng cô đây. Bà hiền hậu lắm. - tôi biết thực ra cô rất mong có con. Nhưng co sợ chồng buồn nên cô nói là " ko có cung ko sao" Theo tôi, khi nào mẹ cô "100 tuổi" nên theo chồng về ngọai bắc, vì sao thi cô cũng biết. Ít ra trong truong hop nhu the này, sau 4 ngay o viện thì cũng có "ai đó" đến coi để chồng về thay quần áo khác ( hôm đi vôi qua, ko mang theo GI ) Cô có một tâm hồn tha thứ cho kẻ khác hơn tôi nhiều lắm, kể cả tha thứ cho chồng minh khi Anh ta làm tổn thuong cô. Tôi biết chồng cô. Nhưng thực sự chua biet hết, sau 2 năm thực hành vipasana để hiểu Anh ấy hơn, nhưng sao khó quá, chưa thấy tiến bô GI cả. TÔI XIN ĐỔI TẤT CẢ ĐỂ MẸ CON CÔ HẠNH PHÚC. TẤT NHIÊN HY VỌNG CON CÔ SAU NÀY PHẢI LÀ NGUOI TỐT, trong moi hoan cảnh vẫn phải La nguoi tốt. Chí ít phải La nguoi không làm hại kẻ khác. Tạm biệt cô, cô yên tâm duong thai nhé, chông cô sẽ luon o ben cạnh. -
Ðề: Tâm sự ông bố bầu chia sẻ với bn nhé.mong đợi tia hi vong bao lâu nay.bn cg lên nhé,mọi điều tốt lành sẽ đến vối bn .chúc 2 me con chi klhoer mạnh
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Ông bố tuyệt vời ạ, ở ngoài đảo nên nhiều điều kiện thiếu thốn. Chúc 2 bố mẹ luôn lạc quan và sớm đón bé yêu mạnh khỏe chào đời.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Em xin cảm ơn các bác động viên. Em hơi bị căng Thăng. Vừa tâm sự voi em trai cua em, Đa bớt phần nào. Khâu gio em cũng chỉ tin vào phép mầu sẽ đến thôi ạ. ( kích thước Khôi u hiện gio La 160 * 100 mm). Em cũng chưa thây mẹ bầu nào mang khôi u to như vây. CẦU NGUYỆN CHO CÁC MẸ BẦU MẠNH KHỎE CẦU MONG CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH TỪ THẤP SANH, THAI SANH ĐẾN HÓA SANH ĐƯỢC HẠNH PHÚC.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Cố lên bố nó ạ. Em cũng gian nan khi bầu đến tháng thứ 34 thì phải nhập viện vì dọa sinh non. Nhưng vào viện mới thấy có quá nhiều hoàn cảnh thương cảm hơn. Cá mẹ bầu nhiều tuổi 1 chút phải nằm viện rất nhiều, các mẹ phải nằm viện gần như suốt cả quá trình bầu bí để giữ em bé. Có mẹ cưới cả 10 năm mới có em bé nhưng lại rau tiền đạo, có mẹ xảy đến 3-5 lần rồi, hầu hết các mẹ bầu nhiều tuổi thì rau tiền đạo nên ko dc làm gì mà phải ở viện để thuốc men và theo dõi hàng ngày. Đợt đó em nằm BV phụ sản TW, trời thương nên em vào 1 phòng bệnh toàn các chị em tốt, phòng có 5 giường thì có tới 10-12 chị em, mỗi người 1 hoàn cảnh. Nhưng có 1 số chị em đã ở lâu bầu nhau thành trưởng phòng, phó phòng. Hầu hết mọi người cũng ko có người thân ở bên mà toàn nhờ 1 bác là mẹ của 1 chị 35 tuổi (sinh bé thứ 3). Bác như là tổng quản mua sắm từ đồ ăn, đến đồ dùng, mọi thứ cần thiết cho chị em trong phòng. Vì thế nên em tin vẫn có những điều tốt đẹp trên đời tồn tại bên cạnh những khó khăn của cs này bố nó ạ. Chúc bố mẹ này gặp được những người tốt và đón dc cón đầu lòng khỏe mạnh, đáng yêu.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Bố cháu ơi, tình hình mẹ và cháu thế nào rồi. Bố cháu đã thu xếp được ổn thỏa mọi việc chưa. Bố cháu update tình hình cho chị em đỡ sốt suột cho 2 mẹ con nhé. CHúc bố cháu sang năm đón được dê con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.