Thân chào các mẹ ! Em chưa lập gia đình, nhg quả thực cũng nặng nề về vấn đề này lắm. Nói về em, do được mẹ chiều nên giờ 24 tuổi em vẫn đang đi học, học xong TC chuẩn bị liên thông thì đòi nghỉ....nghỉ xong giờ mới bắt đầu học lt DH....2 năm nữa quả là nản vô cùng. Nhưng giờ đây mới thấm cảnh đi xin việc, không có bằng DH chẳng xin được việc, và quan trọng là phải có tiền không có tiền nhiều thì phải có mối quan hệ. Mẹ của em năm nay hơn 60t rồi, cũng may là có sức khỏe...gia đình cũng k quá nghèo khó ( cái này được gọi là tí may mắn ). Em đã yêu 1 người 5 năm rồi .....gia đình thì bề thế....mẹ ny em thì trẻ hơn mẹ em nhiều lắm ( em cũng ngại khoản này lắm )....gd ny em đòi hỏi fai có học thức....fai học DH....học xong xin việc cho nhg em cũng chẳng dám hy vọng ji cả. Hiện giờ nhìn em là hỏi học xong chưa, cứ như vào 1 cái là học xong ngay được. EM nản chẳng muốn gặp nhiều. Thực sự có nhiều cái tủi thân vô cùng, ny em được cái tốt tính...tốt lắm...thương em...yêu em....nhg lại hay nói những lời vô tâm. Trước thềm năm mới, em chỉ muốn nói hết ra nỗi lòng cuả mình. Em buồn...buồn rất nhiều vì chính con người em....sau là thương mẹ nhiều lắm. Em chỉ mong sao 2 năm trôi qua mau....em sẽ đi làm và phụng dưỡng mẹ cho mẹ được hưởng những thứ tốt nhất trên đời này.... Em xin chúc các mẹ một năm mơi vạn sự như ý....an khang thịn vượng. Năm mới hạnh phúc, niềm vui, thành đạt sẽ gõ cửa đến các mẹ nhé!
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! Chúc em sớm hoàn thành 2 năm học để có được tấm bằng ĐH nhé. Đừng tự ti với người em yêu/ Hãy tin ở bản thân mình và tin vào TY em nhé
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! bạn cứ hướng tới cái mục tiêu bạn đề ra và đừng suy nghĩ quá nặng nề về nó, như vậy bạn sẽ thoải mái hơn nhiều
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! Nhiều khi không muốn nghĩ đâu ạ mà chuyện nó cứ xẩy đến thế là phải nghĩ. Mà cái tính em lại còn hay suy nghĩ nữa chứ...hí hí
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! 24 tuổi vẫn trẻ lắm,vẫn cứ yêu mà tiếp tục học để hướng tới tương lai tốt hơn. Nghe những lời bạn tâm sự nên mình biết bạn là người cũng suy nghĩ sâu sắc và đặc biệt là tình cảm bạn dành cho mẹ là rất đáng trân trọng.Hãy nghĩ vì người mẹ thân yêu mà phấn đấu trong cuộc sống bạn nhé. Bản thân mình cũng yêu mẹ vô cùng đến tận bây giờ dù đã có gia đình nhưng mẹ vẫn là số 1 trong lòng mình,mình cũng muốn báo hiếu muốn mẹ an nhàn nên đã phấn đấu rât nhiều và mẹ chúng ta sẽ thấy hạnh phúc nhất khi thấy con cái mình hạnh phúc và thành đạt. Chúc bạn năm mới may mắn và đạt được mọi điều mình ước muốn.
Nhiều khi đừng nghĩ về tương lai xa quá, cuộc sống nhiều khó khăn và nhiều bất ngờ mà, cứ bước từng bước vững chắc thôi bạn ạ. Chúc bạn năm 2013 may mắn, thành công và hạnh phúc.
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! Vâng mẹ mãi mãi là là người yêu mình nhất. Em sẽ cố gắng..24t vẫn còn hy vọng chị nhỉ...hihi Chúc chị và gd năm mới vạn sư như ý
Ðề: Re: Tâm sự tuổi 24 ! Hihi...em phải sửa ngay cái tính nghĩ nhìu mới dc... Chúc cgij và gd năm mới an khang thịnh vượng nhé!
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! Bạn cũng sn 90 à. Mình sang năm mới tính cả tuổi các cụ cũng là 24 rùi này. ôi, bao nhiêu cái phải lo mà chẳng bít làm gì. cố gắng lên bạn nhé
Ðề: Tâm sự tuổi 24 ! Học đại học xong cũng chẳng xin việc dễ đâu chị ah , hãy cố gắng vươn lên bằng chính bản thân mình, đừng quỵ lụy và quá để ý vào gia đình họ nói gì