TÂM SỰ VÀI DÒNG...của cha mẹ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi oanhoanh4558, 16/12/2013.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: TÂM SỰ VÀI DÒNG...của cha mẹ.

    Trước kia mình cũng nghĩ bận rộn quá mọi người cũng sẽ thông cảm nên tự cho mình nhiều lý do vắng mặt các ngày trọng đại như giỗ tết bên mẹ mình... Nay nghĩ lại thấy sao mình lại tự cho rằng ko quan trọng, nhưng khi chúng ta nghĩ được thì mọi thứ lại đã muộn!
    Hãy làm đc cái gì đó cho cha mẹ dù là nhỏ nhất như một cuộc điện hỏi thăm, hay một cái bẻ lái là ta sẽ họp mặt cùng gia đình hơn là một chuyến picnic! Chia sẻ với mn như vậy!
     
    Đang tải...


  2. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Thật ý nghiã
     
  3. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    nghĩ thấy thương cha mẹ 1 nắng 2 sương vất vả nuôi ta nên người :)
     
  4. iamprincess2012

    iamprincess2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2014
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chia sẻ cùng bạn
     

Chia sẻ trang này