Tâm sự

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vic0992, 26/7/2013.

  1. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,721
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    híc, khổ thân, vấp vào những vụ như thế này là gian nan. cố lên bạn, làm như anh tunglam khuyên đi bạn
     
    Đang tải...


  2. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Hai em đến ông thầy bói nhờ ông ý chỉ cho cách giải. Bói toán người tin, người không nhưng chỉ vì bói toán mà nhiều đôi phải chia ly đấy. Nếu ông thầy bói đồng ý giải hạn thì ng yêu em hôm nào đó đèo mẹ đi đến đấy, nhờ thầy giải hạn cho. Có như vậy may ra gia đình bạn í mới đồng ý cho bọn em cưới nhau. Việc này cần phải giải quyết nhanh chóng vì càng để lâu càng không có lợi cho bọn em đâu. Chúc 2 em hạnh phúc.
     
    vic0992 thích bài này.
  3. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Lại kể chuyện bói toán, chị cùng cty em bác sĩ bảo cưới. Bà MC đi xem thày bảo là hai đứa này lấy về hok có con, thế là bà MC chị ấy bảo: Ô, nó có chửa sắp 4 tháng rồi. Và sau đó làm lễ giải hạn thôi
     
    vic0992me_bin_bon thích.
  4. Nghé & Khoai

    Nghé & Khoai Vui Hành Thiện - Lan Tỏa Yêu Thương

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,734
    Đã được thích:
    814
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Mình đọc qua câu chuyện của bạn và có ý kiến thế này:

    Thời buổi này những người xưng là "thầy" nhiều lắm, nhưng thầy thực sự có tài, tâm, đức thì có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

    Mình cũng có học đôi chút về tử vi, phong thủy và nghiên cứu về tâm linh. Rất nhiều thầy nói về quá khứ thì rất chuẩn và đúng, ko ngoại trừ trường hợp nuôi âm binh nhé, họ có thể còn nói được nhà bạn cất tiền ở đâu nữa cơ. Nhưng để nói về tương lai thì cần kiểm chứng và thường thì các thầy nói rất ít và chung chung

    Trên phương diện tử vi, bạn không hề xung tuổi với bố mẹ chồng tương lai của bạn. Thực tế có nhiều trường phái với các quan điểm khác nhau: tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, đông tứ trạch, tây tứ trạch... Mình đã kiểm chứng với thầy mình từ khá lâu và bà có hàng nghìn đệ tử, ai theo bà đều rất tốt. Mình mạo muội chỉ ra các trường hợp cụ thể như sau để bạn đem về cho bạn trai và bố mẹ chồng tương lai xem:

    - Bạn và bạn trai tuổi Nhâm Thân, mệnh Kiếm Phong Kim (Sắt Đầu Kiếm), xung khắc với 3 tuổi Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân

    - Bố chồng tương lai bạn tuổi Nhâm Dần, mệnh Kim Bạch Kim, xung khắc với 3 tuổi Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

    - Mẹ chồng bạn tuổi Tân Sửu, mệnh Bích Thượng Thổ, xung khắc với 4 tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão


    Tất nhiên ngoài yếu tố năm sinh thì còn ngày, giờ sinh... cũng quan trọng và cần xem cụ thể chi tiết hơn. Nhưng về cơ bản là ko xung gì cả

    Nếu bạn trai bạn và gia đình bên đó còn nghi ngại, mình có thể giới thiệu đến thầy mình thu xếp xem giúp để yên tâm. Bà chỉ toàn làm phúc giúp người chứ ko có chuyện phải tiền nong này nọ đâu mà ngại
     
    vic0992 thích bài này.
  5. vietbee01

    vietbee01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    ôi trời bói mới toán vớ vẩn.... m chỉ tin vào vận hạn thôi chứ kiểu phá phách vòi vĩnh thì miễn nha.
    Ở phường mình còn có kiểu bói là đứa con trai bé tí mới sinh bị bà nội bật quạt thốc vào mặt còn bị bà ta đánh cho khóc tím tái khi mẹ cháu đi vắng vì bà ta xem bói nó nói là thằng bé tuổi xung khắc với bố nó dữ lắm nếu được sinh ra thì một mất một còn nên bà mẹ chồng cũng sợ mất con trai nhưng lại k sợ mất cháu trái thế mới vô lương tâm chứ, tới nỗi hai mẹ con phải về nhà đẻ sống còn ox thì nén sang thăm con..... khổ thế đấy cái kiểu bói toán giết người này
    E đừng có tin giờ kẻ nào trói thì kẻ đó phải cởi thôi vì tâm lý các cụ hà khắt lắm.
     
    vic0992 thích bài này.
  6. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    mình và xã mình cũng là hổ và lợn có nhiều người bảo khắc nhau nhưng cả hai đứa đều thấy hợp và yêu nhau tận 6 năm rồi kết hôn ,nếu như bọn mình mà tin vào bói toán thì chắc đã tan đàn xẻ nghé lâu rồi,bạn ơi tình yêu quan trọng là ở bản thân hai bạn quyết định sao mà nghe mấy lời bói toán sáo rỗng ấy ảnh hưởng đến hp của chính mình.
     
    vic0992 thích bài này.
  7. vic0992

    vic0992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Em cám ơn anh chị đã tiếp thêm động lực cho em nhé. Đợi mấy hôm nữa ngyêu e được nghỉ làm chúng em sẽ đến thầy ý xem thế nào, dĩ nhiên là cũng phải xem thêm nhiều thầy khác nữa ạ.
    Chị bạn trai e qua 1 lần đi từ thiện nên quen ông thầy này, ông thầy bổ cau xem chị về bảo đúng lắm mng ạ. chị e bảo cả họ hàng nội ngoại lên xem ai về cũng bảo đúng. thầy ý không lấy tiền đâu, tùy tâm thôi ạ, thầy cũng đi từ thiện nhiều nữa, nên em nghĩ thầy là một người có tâm và không có chuyện làm tiền đâu ạ. Cả họ hàng bạn trai em lên xem chả ai bị ông ý phán nặng nề như em đâu ạ. Mỗi e là bị ông ý lại nói khiếp vậy làm các cụ nhà ta tin sái cổ. Em cũng mong là thầy do lầm lỡ mà phán sai, hic hic.
     
  8. Rose2603

    Rose2603 Sơ mi nam xuất chuẩn 0934622912

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Chia buồn vs bạn, qua hỏi thầy cách hóa giải đi, Tình cảm phía trên thì giống mình và người yêu mình. Nhưng mình chưa chính thức về ra mắt gia đình anh. 90 nghe đồn lại rất hợp 88 nên mình cũng k lo lắng lắm. Có điều đọc chuyện của bạn, lại lo lắng vấn đề phía gia đình bên kia. Hy vọng sang bên ấy k bị chê :). Được cái mình cũng cao dáo, xinh xắn, công việc tốt, chỉ là k bằng người yêu mình thôi.
     
  9. RAT_NHE_NHANG

    RAT_NHE_NHANG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Bằng tuổi là hay khắc khẩu lắm, nói chung CS gia đình sẽ còn nhiều sóng nếu tiếp tục. .
     
  10. thanhdat0312

    thanhdat0312 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    việc này quan trọng là ở 2 bạn thôi, đây cũng là 1 cái hay để xem ng đàn ông của bạn ntn, nếu ngta vững tin vào tình iu của 2 bạn thì ok, còn nếu k thì trc sau k vì chuyện này cũng vì chuyện khác mà đứt đoạn thôi ! cố lên !
     
  11. thienthanminhchau

    thienthanminhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    741
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Tui có chuyện này kể cho chủ top và các mẹ cùng nghe nhé: trước khi cưới tôi được mẹ và dì dắt đi tận Bát Tràng xem 1 ông thầy rất "chuẩn" (dì và mẹ tôi bảo thế ), chờ đến xẩm tối mới được xem. Khi vào, mẹ tôi hỏi xem tuổi tôi và chồng tôi có hợp nhau ko? Thầy bảo là được cái này.....ko được cái này.....Mẹ tôi lại hỏi thế còn mẹ chồng thì sao? Thầy bảo ko hợp đủ điều thế nọ thế kia......Mẹ tôi quay sang tôi bảo: đấy như thế thì làm sao cưới được. Tôi trả lời: con sống với chồng con chứ có sống cả đời với bà ý đâu.
    Thế là thầy bói vội bảo: thôi....thôi ....cứ cho nó cưới không sao cả .....
    Thế là chúng tôi cưới :)
     
  12. hanoi100%

    hanoi100% Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    em cũng thế mẹ nó ak! thầy bói bảo chúng em chia ly với xa cách nhưng bọn em vẫn cưới chưa thấy chia ly xa cách đâu ca... với và ck đều k tin bói toán
    nhưng vấn đề của em nó nan giải là nếu lấy về mà bó mẹ ck như thế thì chắc không sống tiếp đc mất...
     
  13. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    chết cười vs ông thầy này.](*,)
     
  14. Shop Rồng Rắn

    Shop Rồng Rắn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    hic, bói toán cũng là do con người mà ra, có thể dùng tham khảo thôi, chứ làm sao mà chính xác toàn bộ được. Mà nếu chỉ vì vậy mà hai bạn không đến được với nhau, lỡ sau này tiếc nuối thì sao. Mà em nghĩ tốt hơn là lên đền chùa xem thì chuẩn hơn, chứ nhiều thầy lắm ma lắm à,:)
     
  15. vayvonbank_hn

    vayvonbank_hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    thầy bói jo toàn mang mác giả thui, hix chẳng bói toán j kả cứ có bầu vài tháng rui xem có mà cưới vội ý
     
  16. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Bói cho vui thôi, không tin được đâu:
    Hòn đất mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng ....
     
  17. mixxim

    mixxim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/8/2008
    Bài viết:
    1,508
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    GiốNg bạn này cố lên em ạ........
     
  18. Kim_Ngan_188

    Kim_Ngan_188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    1,618
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    m chả tin, làm j có chuyện 1 đứa bé trưa ra đời, chưa biết năm sinh mà đã kết luận khắc với ông nội là sao? nói liên thiên
     
  19. capô

    capô Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Tân đồng như em mà bảo có số phận là không đúng , số phận là do tính cách tạo nên mà
     
  20. ironfoot

    ironfoot Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,333
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối

    Đọc thấy thương e quá, k biết tình hình thế nào rồi. Vấn đề là phải giải toả đc tâm lý em a. Gần trường cđ nhạc họa chỗ Nguyễn Trãi có ông thầy cũng chuyên bói cau, tên Vân. Đông người đến xem lắm. Cũng k dám nói mạnh đc. Như lần c đến, k quen biết ai, cũng chẳng nc với ai. Bổ quả cau ông thầy bảo nhà cô loạn âm, 2 chỗ thờ cúng các cụ không biết đâu mà về. Anh trai năm nay có dự án tốt lắm, đừng đi nc ngoài với vợ. Kq đúng là nhà c xây nhà mới như ban thờ nhà cũ vẫn để. và ông a trai cũng có cúng ở bên nhà cũ. Anh trai năm đó đúng là có dự án kiếm cả tỷ, đánh dấu bước ngoặt cho công ty. (Trc đó cty k có lãi ji hết).
    Nhưng khi a trai c đi xem ông thầy đó thì thầy ko phán gì đặc sắc hết.
    C nghĩ còn phải xem thầy bói có hợp hay không. Với cả cô vợ sn xxx thầy bói nói chắc gì đã phải là em. E có thể tự đi xem cho mình. Bạn trai e cũng vậy mà.
     

Chia sẻ trang này