Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Sao các mẹ cứ hay đi xem bói rồi lại về lo lắng rồi khóc thế? Mình sợ lo nghĩ nên chả dám đi xem gì cả.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối chuyện tuổi tác thì phải nghe theo thầy thôi ạ. Chứ cứ cố sau này có làm sao lại khổ mình thêm
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối chả tin mấy chuyện bói toán, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhưng ko phải cứ Chuột với Mèo là Kỵ nhau đc quan trọng là 2 người chứ ko phải là thầy bói chúc 2 bạn sớm quay về và hạnh phúc
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối lại cái vụ khắc tuổi mà lìa xa nữa rồi.....em cũng bị thầy phán, phải qua 25t mới được cưới, ko thì cả 2 cũng sẽ chia cắt nhau......dù yêu nhau cách mấy cũng k đến được với nhau............và cứ thế gia đình ko cho phép, bây h thì người ta đang êm đềm bên cạnh 1 người khác.............em đau lòng ko thua kém gì mẹ nó đâu