Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tháng 10 nhà em có 3 ngày đại lễ 20-22-24/10 ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhiều thế thì kỷ niệm xong mệt phờ râu trê
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ 23 tháng 10 này sinh nhật con gái mà không tổ chức được cho con. Hôm đó ở quê có giỗ nên bố chồng "lệnh" cho cả nhà phải về quê.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hôm nay em khai trương shop bán quần áo trẻ em. Mọi người rảnh ghé topic cho em viên gạch nhé!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ vậy tổ chức ở quê luôn, 1 công đôi việc còn gì
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chà chà thế là lại được ăn uống mệt nghỉ rùi. hehehe
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chào cả nahf nhé em maiphuong khai trương cửa hàng ở đâu thế
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào cả nhà, chúc 1 ngày tốt lành Link miphuong đây: http://www.lamchame.com/forum/showt...giá-tốt-cho-bé-đây!-Tháng-khai-trương-giảm-10
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chúc cả nhà 1 ngày tốt lành, mai đc nghỉ, lại đc ngủ thả cửa rồi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ sáng nào cũng thèm ngủ lắm í...........
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mẹ này sinh năm bn ý nhể, cửa hàng nhà mẹ nó mở cửa cả ngày hả, để giới thiệu với phòng mình đến xem
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ôi! Nướng là ước mơ của mình đó................................... không biết bao giờ sẽ trở thành hiện thực nhỉ???????????(
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Dạ nhà em mở cửa cả ngày nhưng chỉ đến 17h thôi vì sau thời gian này em dành cho con, em phải kem con em học bài ạ. Wellcome cả phòng tới nhà em nha. Tuổi em xin giấu, các mẹ đến là biết liền ah.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thế là sướng nhất đấy ạ, chứ em đây chưa bao giờ biết ngủ nướng vì em ko thể ngủ thêm sau 7h sáng ạ. Khổ thân em.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thì mẹ Khánh ngủ đến 7h sáng gọi là nướng rồi, chứ cũng ko thể ngủ thêm đc nữa, kể cả thời chưa chồng cũng ko ngủ đc quá 7h30 bác thucdoan thì đến hè là đc nướng thoải con gà mái chứ sao mà ko đc nướng ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ và mẹ Khánh giống nhau rùi đấy, kể cả đêm trước có nhớ làm việc đến 2h thì sáng hôm sau cũng chỉ ngủ được đến 6h30 hoặc 7h là tỉnh dậy cố cũng ko thể ngủ được. Hay mình già nó thế nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thời trẻ cũng thế chứ đâu phải độc thời già, hì hì, mà tớ còn ko ngủ trưa cơ