Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ HT ơi, những vụ mà mang tính Hội BNinh, có tinh thần đồng đội thì thông báo để tất cả ACE cùng chung tay nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào cả nhà Hôm nay mát mẻ quá , Hội mình làm vài thuyền quan ho đê
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ I)- Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc ở bên bờ ao, anh hai xinh i tang tình là anh hai đứng, (đứng đứng một mình qua lới như cũng xinh)2. II)- Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc ở bên bờ sông, người còn không i tang tình là hay đã có, (đã có nơi nào qua lới chơi còn không)2. III)- Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc ở bên sân đình, anh ba xinh i tang tình là anh ba đứng, (đứng đứng nơi nào qua lới như cũng xinh)2. IV)- Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc ở bên sân chùa, anh tư không yêu i tang tình là em đi lấy, (lấy lấy đạo bùa qua lới như phải yêu)2. EM hát cho các chị nghe đó [FONT="][/FONT]
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ úi, bài hát này của nhạc sỹ nào mới nổi mà mình lại chửa nghe bao giờ, hôm nay mới được mẹ khánh ca
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi hi bài này học theo mấy cô ở đoàn quan họ đấy ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ có đồng minh rồi, vui quá, cảm ơn Chị nhé :X:X:X:X
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà Khánh thì để mốc meo, nhà BN đã lên tầng 2 òi. Khánh trọc ơi, phun tị BBR đi cho thơm nhà nào, há há
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hôn nay cuối tuần có khác, vui thế lại còn được nghe hát nữa
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em ơi, vụ này chị vẫn còn lơ ngơ lắm, chưa bít gì đâu, cho em đứng lên làm chủ trì đi, chị lo phần kêu gọi cho
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thôi su phọt cho tí madame cho xơm, mùi ấy trời lạnh này mới hợp nè
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hớ hớ, sáng nay em phọt 7 phát nhá. chia bác 2 phát thoai
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ sặc, 7 phát mà ko ngộp thở ah? chít mất
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hí hí hí... Nhà mình đã lên tầng 2 rồi đấy, lâu lâu không về thăm nhà có nhìu thay đổi quá !!!!!!!!!!!!!!! CHÚC CẢ NHÀ MẠNH KHOẺ, LÀM ĂN PHÁT ĐẠT Ạ !!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ he he, đố thì phải có thưởng gì cho người giải chứ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ xí, đây là kế khích tướng chứ gì, em biết tỏng rồi nhé, ọp thì ọp, sợ gì
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi hi, thôi cố gắng có buổi off cho chị em mình đi cả nhà nhé, có đến gần năm rồi đó nhỉ, nhớ mọi người lắm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi hi, chị HUyền ơi em vẫn chua hiểu giày AKc ủa chị là giày gì vậy? dốt quá.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nè nè nè chị ới, nói là phải làm, nói là ko làm đượcthì phạt nặng, lúc đó đừng kêu ah nha