Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ OK. cuối năm rồi ko biết có ai có nhu cầu mua đất ko nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi mẹ chị Khánh cho em tham gia hội Bắc Ninh với, em cũng gốc Bắc Ninh đây ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Welcome Mẹ chityeu gia nhập hội Bắc Ninh.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Có chị, có chị em gái ơi - thèm lắm - mà ko đủ tiền hic
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ĐI loanh quanh cho đời mỏi mệt... Lang thang hồi lâu bên topic làm vợ rồi mới nhận ra là đồng hương nữa. Chị cách nhà em 3km, chị ở Đồng Nguyên - gần bệnh viện Từ Sơn
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thông báo Off đột xuất : Off nem chua rán - nem các loại ĐỊa điểm: bác Nga - mengong Thời gian: theo bác Nga báo trên trang 1 topic nem của bác sẽ có vào thứ 5, 6 hàng tuần Tớ đã đăng ký để bác Nga bớt lại vài chục cái cho off Vậy đề nghị mejun (cạ đi off nhà Bác Nga - có mặt đấy nhé), và các bạn đặc biệt những bạn ở HN, ai đến bác Nga được thì lên tiếng đi nhé. Ai không đi được thì cũng bấm thank để ủng hộ tinh thần nhé Món ăn: chủ đạo là nem nhà bác Nga - ngoài ra ai có gì góp đó. Tự nguyện Góp thì không tính tiền. Nem: tớ mời nhé, vì có nhiều tin vui cực - nhớ mọi người quá nên phải hô off thôi.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ối vui quá, muốn đi quá mà ko sang đc (lý do đặc biệt sẽ thông báo sau). he he
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tiếc thì tiếc nhưng đừng giận em chị ơi, tội nghiệp
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nóng ruột và hắt xì hơi liên tục . Hóa ra là nhà mình có ọp nem Hôm nay mọi người đi hay là ngày mai đấy ? Để em xem có bám càng được ko ???
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Đi ngày nào đây cả nhà. Hội trưởng ra chỉ thị đi để mọi người chuẩn bị tinh thần off nào
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em thay mặt nhà Khánh trọc thông báo là Khánh trọc sắp có em, đó là lý do để mẹ Khánh trọc ko sang HN đàn đúm với hội BN và hội HH đc ợ. Hức mang tiếng mình cũng BN mà lười vào nhà bn quá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ khiếp loa to quá cơ, cảm ơn nhà Su đã thông báo hộ, đúng là vì nguêyn nhân đó nên từ h em hết cơ hội lượn rồi ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chúc mừng nhà chị Khánh nhé, sắp có em rồi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hú hú hú, chị ơi, để tuần sau được ko? Tuần này công ty em đang chuyển địa điểm nên bận túi buị, còn chưa có cả mạng cơ chị ah, để tuần sau, hôm nào thích off báo em phát là có mặt liền ah Lâu rùi ko ăn nem nhà chị Nga, nhớ quá cơ Ah, hôm nào phải gặp chị Huyền lấy mấy cái tờ để đi giới thiệu bánh trưng cho nhà mấy bác đặt bánh trưng
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chúc mừng chị iu, nhưng mừ ghét rùi, ứ thông báo cho em gái gi cả, chán lắm, phải phạt thuui
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chúng mừng Mẹ Khánh nhé. Mừng Khánh lên chức " chị" nghe.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hihi...e cũng chuẩn bị làm dâu kinh bắc đây...tầm 3 năm nữa ợ ^^ e thấy đúng là kinh băc, ng bắc ninh học rất là jỏi ạ ^^
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ èo, chị có dám loa to cho ai đâu mà ghét chị thế thanh củi mẹ nó nhá tận 3 năm nữa cơ ah em ơi. nhưng thôi cứ chào mừng em gia nhập hội Bắc Ninh nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chúc mừng mẹ Khánh nhé, chúc Khánh có 1 anh Mèo con nhé. Chà chà chị mãi ko có tập 2 được buồn quá đi, ôi mẹ Khánh sướng thế.