Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé, hôm qua em mơ gặp ..... off, hi hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ off đi cả nhà ơi, hoành tráng một phát nào
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ai cũng vào hô, chưa thấy ai cho tui 1 ý tưởng cả
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Oạch nhà mới mà e ko biết. Cứ nhà cũ, đường cũ ta đi. Thế có chít ko cơ chứ. ^_^
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hì hì, ng Yên Phong ah? Nghe đến bánh tẻ đã thấy nuốt ực rồi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Gì bác cũng biết nhể. Bác bảo off HN thì bác phải có í tưởng chứ lị
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ bác cứ ráo lên thế, mng cho ý tưởng bác mới dễ hình dùng chứ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà mình ơi, có ai biết ở bắc ninh nìa nào may áo sơ mi đẹp nhỉ và may vest nữ vừa rẻ lại đẹp không ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cần mọi người giới thiệu cho tôi người giúp việc, Xin cảm ơn nhiều.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị ơi hôm trc em may bộ vest nhà THu Hằng ở chỗ chợ NHớn í, cũng Ok ra phết nhà chị đnag cần thuê ạ, bây thuê NGV khó lắm í
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Có thuê người giúp việc nam giới không? Chăm chỉ, hài hước, khéo léo, chịu khó, và .... nhẫn nại. Có biệt tài về đến nhà con gái con trai theo hết, đứa lớn lười ăn bảo cho sang quân mẹ là ngoan ngoãn ăn ngay. Ơ nhưng cái gì cũng nói được mà đúng như tivi (từ việc mua cốc có vạch ở đâu, cầu thủ này đá thế nào, diễn viên này đóng vai gì đầu tiên) thế nên ... đang thừa. Nhà ở Yên phong - Bắc Ninh nhưng "mất quê" từ năm 1997, chỉ thuộc mỗi đoạn thơ mùa thu quê hương: Sông Cầu chẳng thấy cầu đâu. Chỉ con đò nhỏ bắc cầu ta sang. Bên kia là nắng thu vàng. Bên này là gió ngập tràn chân đê. Em về thăm mẹ thăm quê. Thăm con đò nhỏ vỗ về tuổi thơ. Thế có mon men vào hội được không nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ gthiệu hay ghê cơ, mất quê thì vào đây tìm lại quê hương đê.................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em này vui tính quá !!!!!!!!!! Welcome thành viên mới nhé. Quả chữ ký nữa chứ ...................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tối đến bác cố mơ rùi vạch ra đường đi nước bước đê
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi toàn ng lười thôi, mẹ Khánh cũng lười nốt, hí hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào ty heo mình cũng là dân Yên Phong Nè Nhưng mất quê có thâm niên hơn bạn đó từ năm 1986 lận đó.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hì , bây h lại thành quê hương Yên Phong chủ đạo rồi, sếp em cũng ng Yên Phong đấy nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hihi, có thành viên mới nì thú vị phết nhỉ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào buổi sáng cả nhà . Chúc mọi người 1 ngày tốt lành Hồi học đại học chị cũng có người bạn quê ở Yên Phong đấy , bạn ấy tên là Nghĩa sinh năm 79 . Có ai biết bạn ấy ko ? Sau khi ra trường mất tích liên lạc với bạn ấy , Chắc là bạn ấy về quê làm giáo viên ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ngày xưa suýt làm dâu YP, hi hi, may mà kiên định lập trường