Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà mình có nhà mới mà giờ mới biết, thôi chúc mừng nhà mới vậy, 2 tuần nữa Su về Nha Trang sinh rùi, hihi.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhanh thía ko biết, Tết này chắc ko ra Bắc về Bắc Ninh đc rùi nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ xin một mảnh vuông vắn ở Bắc Ninh nhé, ko cần mặt tiền,miễn là toa và rộng, hehe
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Bác nay đúng là độc đáo. Bác mất quê thì tìm quê lại rồi bù đi nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chị ơi, e có biết 1 chị tên Nghĩa. Chị ý học trường gì ý dưng bi giờ đang dạy ngoại ngữ, lấy chồng làm bên bộ đội, quân sự gì đấy. Chị có thông tin gì thêm về chị ý nữa không? Có khi lại trúng chị này. Con gái tên Nghĩa cũng không nhiều lắm đâu ạ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hi hi hôm nay tớ bận xem phim ko có vào nhà đc., mng thông cảm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi nhanh thế Su ơi, mới ngày nào còn báo tin có bầu thế mà giờ đã sắp sinh rùi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà mình ơi, có ai thanh lý ghế ăn giá hạt dẻ thì ới em nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ BIA ngoan ko em ơi? đc mấy tháng rồi mà đã tìm mua ghê ăn thế?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hờ, hờ, phim gia đình đá quý, lên mạng xem trc
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hôm nay 01/10, Bắc Ninh cũng tung hoa chào mừng ngày đại lễ nhá (chúng em quê hương Lý Thái Tổ mà) hát nào: Uống nào: :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: tung hoa nào: (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mẹ Khánh có mấy hình đẹp quá đi thôi, hay quá. Chà chà tinh thần chào mừng đại lễ nồng nhiệt thế.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi hi chào mừng đại lễ cũng phải làm hoành tráng chứ chị
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi, xét một cách toàn diện thì tạm được nhưng không ngoan bằng cô chị ngày xưa bé nhà em mới có hơn 2 tháng thôi nhưng cứ tìm dần he he
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ dịch vụ ăn theo đại lễ: cuối tuần sau em ăn lẩu hải sản tại gia (trong trường hợp cậu bạn ở QN mang đồ về cho em như đã hứa)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cho cả nhà xem hình Khánh nhá còn đây là quả đầu mới của mẹ Khánh nhá, tiện cho bác nào chưa biết mẹt thì biết luôn
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ eo ôi, mẹ xinh và trẻ dễ sợ. đợt này chị cũng để đầu như em đấy, nhưng ko xinh bằng em, kekekek. Mà sao Khánh giống bố thế, trông như thằng Khánh ấy, hihi, nhưng dễ thương vô cùng
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ối giời mặt to như mặt mẹt ấy mà xinh gì. Lâu rồi chị ko về BN ah? bao h về gọi em để gặp nhau tí