Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ lại hết 1 tuần nữa rùi. chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị VA để tóc ngắn trông trẻ nhỉ, em thì cũng đang tóc ngắn ngang vai tự nhiên đi sửa thế nào thành ra kiểu đấu ko giống ai rồi, phong cách tự do lắm, chị mà nhìn thấy ngoài đươngờng đảm bảo ko nhận ra em ko được ép tóc nên trông đểu kinh khủng quả đầu này ko dám ra đường
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cố chịu 1 năm snag năm đc ép rồi, hi hi, khi nào đi làm tranh thủ ọp ẹp lẻ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thế thì đúng bạn nghĩa đó đấy .Thông tin như vậy là đầy đủ rồi , mình chẳng biết gì hơn nữa . À mà học ĐH SPNN - K31 nhé . Nếu đúng thì bạn xin hộ tớ điện thoại tớ tự liên lạc Thanks rất nhiều
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Khánh cắt tóc trẻ quá và xinh nữa . Hôm nay có đưa trọc sang HN dự đại lễ ko ???
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chị cũng thích xem phim này ..............Tối nào cũng xem đấy . Bác chúc bé bia ngoan , hay ăn chong lớn nhé . Em thử vào phần thanh lý của diễn đàn ấy , kiểu gì cũng mua được ghế ăn cho bé Hôm trước nhà mẹ Kun kín cũng có giao bán đấy nhưng ko biết đã bán chưa ? em vào topic hoặc pm cho bạn ấy để hỏi xem tn ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhanh thế bé su ơi , Vậy SA là bé trai đúng ko em ? Về nha Trang sinh thì thích lắm , khí hậu mát mẻ và trong lành . Chúc su sinh mẹ tròn con vuông nhé . có gì nhớ báo tin vui cho cả nhà cùng biết nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ơ , hình như là chị này đấy , ngày trước học cùng chị ở ĐHSPNN mà . Mà hồi đấy nó cũng yêu anh bộ đội thì phải , người nó bé bé , thấp thấp va da hơi ngăm ngăm đen . Nếu đúng em xin số đt cho chị nhé và bảo chị Lan ở Bắc Ninh gửi lời hỏi thăm . Thanks em nhiều
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Kinh , ước mơ của bà giản dị quá đấy .......... Tôi đang ước bằng 1/2 thôi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em định mai cho Khánh sang, đi với bà ngoại bà dì và bà bác. hi hi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tóc ngắn ở đâu mà ai cũng khen xinh nhĩ, chỗ nèo thế cho e xem với , e cũng tóc ngắn mà chả ai khen xinh hu hu hu huhu hu hu h
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mẹ KHánh cắt tóc xinh nhờ, trẻ ra mấy tuổi ý. Quả này bố K lại sôi lên sùng sục, hờ hờ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ khớ khớ, chả biết có sôi ko, nhưng hàng xóm sôi lắm òy
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Trời đất ! Vân anh ơi, mẹ và con đều xinh thế thay đổi ảnh trên tiêu đề đi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cho em gia nhập hội Bắc Ninh vớinèo. Em cũng ở TP Bắc Ninh, nhà em gần SVĐ tỉnh, hihi, em sinh năm 85 ợ!^^ Xin chào các mẹ ạ^^
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ uh hoan nghênh em vào hội, nhà chị cũng gần đấy thôi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ wow mekhanhtroc xinh thế. con gái cũng dễ thương quá.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi cả nhà bắc ninh, mời các bạn qua topic mình thăm quan và ủng hộ nhá. tks all u,
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà quê mới đi thành phố về đơi, hi hi, sang thủ đô đúng hôm giời mưa