Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ sao lại ko hay ho nhỉ :roll:? ko bị khói này, ko phải chen lấn này, nhìn xa nên thấy toàn cảnh này =D>. Ơ hơ nhưng chắc chị là người cổ roài, chị ra đường xem pháo hoa giao thừa duy nhất mới có một lần thui đấy . Mà là mới gần đến hồ Ngọc Khánh thì pháo đã bắn rồi, chứ chưa bao giờ tới được hồ Gươm để xem :finga:
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà em đi vừa bị khói này, vừa bị chen lấn này, lại vừa bị mua xăng chém này........mà chỉ xem được lưng, mông ... về cho lành. về !!!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi hi, ngày chưa đẻ Khánh năm nào em cũng bon chen đi xem pháo hoa đấy, xem thật mới thấy nó đẹp thế nào chứ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ các cô các bác ơi hôm nay là sinh nhật Khánh đấy ạ, lát mời mọi ng qua nhà Khánh dự sinh nhật nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mời cả nhà Bắc Ninh vào dự Sn cháu Khánh click
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chúc mừng sinh nhật bé khánh nhé.chúc bé hay ăn chóng lớn và ngày càng xinh hơn,ngoan hơn.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ đã gửi cho mẹ nó số điện thoại ngày 6/10, cũng chỉ yêu cầu đơn giản bạn thông tin lại kết quả vì tớ có nói rồi không kiểm tra và không tiện kiểm tra. Xin lỗi cả nhà cho hỏi yêu cầu có được xem là chính đáng không nhỉ? Bạn vẫn online được cơ mà, sao bận đến thế sao!! (trưa nay vẫn online) Bỏ chút thời giờ cho vài dòng PM nhé. Tớ sẽ cám ơn bạn nếu bạn thông tin giúp lại kết quả, hoặc chỉ đơn giản đúng - sai số điện thoại/người. Chúc cả nhà Bắc Ninh - Kinh Bắc vui vẻ, thân thiện và đoàn kết. Chúc mừng sinh nhật cháu Khánh
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Khánh vừa tổ chức sinh nhật với các chị em trong nhà xong rùi, ôi trông mấy đứa trẻ con nghịch ngợm mệt quá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chúc mừng sinh nhật bé Khánh nhé. chúc con ngoan ăn nhiều chóng lớn nhé.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ dạo này mọi ng cũng bận hay sao, mẹ Khánh vào thấy có mỗi 1 mình lại đi ra
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hụ hụ thế mẹ Khánh hok quét nhà đón khách à?? Vậy ai dám vào chứ) dạo này khánh nhìu tóc chưa ạ??
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ giời dạo này nhà hiếm chổi nên ko quét nhà dc, chán thế đấy, lại chưa tuyển đc ai quét hộ. Khánh vẫn trọc cô Huyền nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi, cô vào nhà muộn, giờ mới biết, thôi thì làm bà tiên thứ 13 chúc mừng sinh nhật Khánh muộn chút nhé!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ đi làm chưa mà đã online sớm thế?????????//
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em bé trộm vía nhỉ, thế là cùng tầm với bé nhà mình mà bé nhà mình hụ hụ còi lắm, lại lùn giống mẹ nữa
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chưa chị ơi, 20 này đi làm sớm, lẽ ra phải giữa tháng 11 mới đi cơ cty bận nên đi sớm mà 20 lại là ngày tiêm chủng mới khổ chứ, mũi này con bị sốt đây, thương ghê cơ, mẹ đi làm nửa ngày thôi hy vọng là đến trưa thì con mới sốt
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ mình thích mấy thứ tỉ mẩn đó nhưng khổ nỗi hoa tay không có nên nhiều khi cũng chỉ ghé qua xem sản phẩm của bên hội đó thôi, nhìn chart cũng ko học theo được, khổ thế chứ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ làm việc hăng say.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ ko phải người Bắc Ninh, nhưng đã từng sống ở Bắc Ninh 2 năm, vậy có được vào nhà ko nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hì hì kêu gọi mng vào 888 cho vui đê, dạo này mẹ Khánh lười 888 lắm ạ, hoan hô bác nào muốn gia nhập nhé