Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Tớ ở TP Bắc Ninh 2 năm. Về cơ bản là biết hết các ngõ ngách ở đấy, chỉ có người là ko quen mấy thôi Mẹ Khánh ở chỗ nào tp Bắc Ninh thế?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà tớ ở gần chợ Nhớn đấy, ngày xưa mẹ nó làm gì ở Bn mà cũng thành ma xó thế?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hihihi... tớ làm cho cty mà 1/2 người dân tp Bắc ghét ấy. HUD - kẻ đào xới tp tanh bành lên ấy. 3 năm rồi vẫn chưa xong
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ôi bây h thì đến nửa TP nhắc đến HUD ấy chứ, đất ơi là đất
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ CHÚC CÁC MẸ CÁC BÉ NGÀY 20-10 VUI VẺ HẠNH PHÚC NHÉ!!! Mai BB nhà em được 3 tháng, cũng là ngày mẹ phải đi làm, nản ghê cơ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hồi tớ còn ở Bắc Ninh thì bị dân tình la ó là chuyện thường. Lắm hôm họ kéo lên văn phòng kêu ầm ĩ cả lên, dọa đủ thứ. Nhưng may là vẫn ko bị sao. Rời Bắc Ninh 1 năm rồi. Tháng sau ra thăm lại " công trình" đây.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ công trình của HUD mới thấy trên giấy thôi mà, ngoài thực tế đã thấy cái j đâu nhị?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nó sắp xong đến nơi rồi mẹ Khánh ơi. Hồi tớ về nghỉ thì có nhiều nơi đã bàn giao rồi mà. Chỉ còn Trạm bơm chưa lắp đặt xong thôi. Mà hình như mẹ Khánh đang nói đến mấy cái chung cư dưới đường Lê Thái Tổ phải Không? Mấy chung cư đó thì mới nhận đất, cắm mốc thôi. Đang chờ san lấp mặt bằng đã. " Công trình" của tớ là các cống rãnh thoát nước cơ Mẹ Khánh sinh năm 1982 hả? Bằng tuổi mẹ Vạc nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ dạo này Bắc ninh đang sốt lên vì dự án đất của HUD mà, khu hà Phong ấy, nhưng mà tớ mới chỉ thấy trên bản đồ thôi á
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Khu Hà Phong là của HUD Land. HUD nhưng cũng có nhiều cty con lắm. Tớ làm cho HUD3 cơ. Bây giờ văn phòng cty đang ở gần chợ Đọ ý. Hồi ở Bắc Ninh tớ hay đi chợ Đọ, thi thoảng mới đi chợ Nhớn mua đồ cho con thôi. Nói đến Bắc Ninh tớ lại thèm thịt gà muốn chết, thịt gà ngoài đó ngon hơn ở nhà tớ. Hix
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thế ah? bắc ninh thường mọi ng hay nhắc đến vì có món chim trời đấy, bây h mẹ nó vẫn làm cho HUD ah?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Gần như các quán chim ở Tp Bắc Ninh tớ đều ăn hết rồi ( chỉ có quán nào mới mở tầm 1 năm trở lại đây là chưa thôi) Tớ nghỉ làm rồi, nhưng chồng vẫn làm ở đấy. Vẫn đang đào xới khu vực cây đa trên đường Thiên Đức đấy
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ uh đường ở BN 1 năm trở lại đây đào để lắp cống, dã man con ngan, đường nào cũng tung toé đến h nhiều chỗ vẫn chưa xong đấy
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hix Tìm mãi mới thấy các mẹ ở bn E tham gia với E cũng BN nè Các mẹ đừng ma mới bắt nạt ma cũ nhé Hehe
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ối làm sao dám bắt nạt chứ, hoán nghênh còn ko hết cơ mà
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Các mẹ ở Bắc Ninh đi vắng hết rồi à? Sao thấy có mỗi mẹ Khánh thế này?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hì hì các mẹ bận làm ăn có mỗi mẹ Khánh rỗi rãi thôi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ sao nhớ dai thế ko biết, đã bảo bao lần là hộ rồi cơ mà
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ôi giời, lâu giờ nhìn avatar và nghe tên Khánh cứ ngỡ con giai. Giờ đọc lại các trang trước mới biết nàg ta là con gái. Hịhị