Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! em thfi hay về quê chồng xả xí trét lắm. Lúc nào sống ở đây mệt mỏi quá là cuối tuần 2 vợ chồng lại về quê chồng chơi, vì về đấy em chẳng phải làm gì, chẳng phải lo nghĩ gì, bố mẹ chồng lại chiều, nên thoải mái lắm hì hì
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! nghe nang nay noi cứ như về nhà mẹ đẻ ý nhỉ, ngày trc mình cũng thế, thích về nhà chồng nghỉ ngơi lắm
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! iem điểm danh với ạ chúc cả nhà tuần mới vui vẻ
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Năm nào chị cũng về nội, năm ngoái mc bảo từ sang năm cứ mỗi năm ăn tết 1 nơi, nhưng chắc bà nói thế chứ ko nhớ đâu, mình thì thích về ngoại nên nhớ dai thế, chán các cảnh tha lôi nhau ngày tết quá.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! lấy chồng rồi mà đa phần ăn tết ở nhà ngoại là nàng sướng rồi đó năm nay bồng bế con về nhà nội ăn tết đi nhá, nhà tớ trưởng nên năm nào cũng điểm danh ăn tết nhà nội
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Nhà mình vắng vẻ quá, các mẹ đi đâu hết thế, chuồn sang face hết rùi à?
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Sướng thế, mấy ai được bố mẹ chồng chiều như bạn, hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Bà thấy trên YM của tôi có cái status rèm nhà bà chưa? Tôi vào YM = email ứ biết đc.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tôi ko thấy bà ạ, chắc onl qua mail thì ko thấy đâu, he he...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Năm nay về ngoại đi chị. Nhà em cứ cách năm, năm ở nội, năm ở ngoại. Chẳng cản đc em. Hì hì.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Các mẹ được về ngoại ăn tết, sướng thế. Mình thì chẳng dám mơ. Từ hồi lấy chồng, 1 năm duy nhất không về quê chồng ăn tết là năm sinh con trai vào đúng 30 Tết ở HN. . Chắc chẳng có dịp thứ 2 nữa.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Em giỏi thế, chị thì có cãi nhau thì cũng phải về nội, có năm con bé quá ông ý phải ở nhà ngoại ăn tết là thấy hắn ấm ức lắm, như thế mình ở nhà mình mà cũng mất vui ý.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Ngày sinh của con trai đặc biệt thế, năm ấy bé vừa ra đời đã được mừng tuổi tới tấp ấy nhỉ, hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hehe, không bạn ơi. Mọi người kiêng đầu năm đi thăm bà đẻ nên 2 mẹ con mình được nghỉ ngơi thoải mái đến hết tháng giêng cơ.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Đọc mà sao thấy nghẹn ngào quá,nhiều lúc thấy quá tủi thân và tự kỷ,có hôm muốn về với mẹ quá xà vào lòng mẹ mà thổn thức tất cả những nỗi niềm những uất ức những cay đắng mà con đang phải gánh chịu
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! tết gần đến rùi e lại muốn ước giá mình ko lấy chôgf mà ở nhà với mẹ
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hé hé, ngồi đấy mà mơ nhá. Nhìn thằng ku Tom đê
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! ôi, bác Hoàng cũng trót dại lấy chồng xa à
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Đọc bài viết ở trang 1 mà thấy buồn quá, nước mắt trực rơi vì nhớ bố mẹ. Nhà em cách nhà ngoại có hơn 40km thôi nhưng những lần về nhà có thể đếm được. Phải có việc gì mới về chứ chẳng tự nhiên mà về chơi. Mỗi lần nói với bố mẹ chồng là cho con về quê thì bố chồng ngồi im, lúc ấy thấy ấm ức thế không biết. Ông bà thì lúc nào cũng mong con gái về còn bố mẹ mình không mong sao? nhà em thì chỉ có 3 chị em gái, em là chị cả. Ông bà ngoại cũng chỉ có con mình là cháu nên lúc nào cũng mong cháu về. Nghĩ mà thương bố mẹ vô hạn!