Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hi hi tiểu sử của em cũng hơi bị loằng ngoằng bác ạ. Em đc sinh ra & lớn lên ở YB nhưng nhà OBNG của Bống giờ ở TP Ninh Bình ạ. Lần nào về quê mẹ chồng em cũng chiêu đãi mấy món quà quê đó vì biết em thích, cho em cả nguyên liệu đi để làm ăn cho đỡ thèm mà ko ngon như ăn ở quê chị ạ.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Sao giờ này mà chưa thấy ai vào nhà vậy nhỉ? Cả chị Cúc Tím dạo này cũng bận gì mà ít vào nhà thế chị ơi?
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Đầu tuần chắc mọi người bận công việc nên giờ này nhà mình vẫn còn vắng quá
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hôm qua vừa đi Thành phố. Lượn chợ Tây Thánh chán rùi qua chợ Vườn hoa. Kết quả cuối cùng là ko mua được gì mà chén đủ thứ no ễnh cả bụng lên. Hix
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... tìm danh sách đồng hương,tưởng không có tên mình.phuzzzzzzzzz.may.heeeee.chị hoacuctim vẫn nhớ có mình.nhà mình có ai còn thức không?hay ngủ hết rồi
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Độ này các mẹ bận cả sao im ắng quá nhẩy? mình giờ lại rỗi mới chán chứ mà chưa nghĩ ra cái gì để làm để giết thời gian, người ta tỉ phú tiền, mình tỉ phú thời gian. Đang tính mở cái quán để bán hàng mà 1 mình làm chẳng đặng. khó ghê.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... hơ hơ, mẹ me_mrbi ơi, mẹ nó đang ở đâu vậy, định mở quán gì cho mình tham gia với nhàn cư vi bất thiện quá, tiền thì k có thời gian thì cũng tương đối nhiều. hic
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hế nhô ngày mới. Chúc cả nhà ngày vui vẻ.
Đang đói bụng mà nghe mấy mẹ này nói toàn chuyện ăn uống bụng cứ sôi lên sùng sục. Mẹ nào mở quán ăn vặt thì nhớ ới anh em đến thưởng thức cho đỡ thèm nhé.
Ðề: Re: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Bà dạo này bận gì mà biệt tăm thế.............
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hi bạn anhdung2011, mình đang ở Hà nội đây (phố Trần Đại Nghĩa kéo dài ý). chưa biết mẹ nó nên giới thiệu qua chút: mình là Nhàn, 82-cún, 1 chồng quê Hải Dương, 1 con zai hơn 2 tuổi. mẹ nó giới thiệu qua nhé, có thể mình ko theo dõi đầy đủ topic nhà mình nên ko bít hết các mẹ đồng hương. Tình hình là mình có cái tâm huyết muốn mở 1 cái quán nho nhỏ để phục vụ cho các bác, các anh, các chị, các bạn, các cháu...đồng hương Thanh hóa xa quê muốn ăn những món ngon quê nhà: bánh cuốn, bánh lá, bánh khoái, bánh răng bừa, bánh tôm... Nhưng cũng rất tình hình là mình đang đơn độc chưa có "cạ" để làm, vì làm 1 mình thì chịu, mình chỉ võ vẽ được vài món, còn lại phải cần support, với lại còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Đấy đấy đấy, mẹ nó coi thế nào cùng bàn với mình nhé.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... À mà nhà ấy cũng đang chung trí hướng với nhà tớ đấy, cũng đang: Cần mua đất khoảng 300tr đến 350tr. Mua nhà cấp 4 ở tạm được từ 500tr đến 550tr. Ai biết chỉ giùm nhé. Thanks Có khi chúng mình cùng nhau đi lượn lờ mà tìm lại hay ấy nhỉ.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Tôi cũng chẳng bận gì cả bà ạ. Nhưng công ty tôi dạo này dở hơi cấm nhân viên la cà internet trong giờ làm việc, mà tôi lại ngồi ngay gần sếp, nên chả dám vào. Tối về lại ngại bật máy. Hôm qua sinh nhật nàng Cún nhà tôi, mẹ tôi từ quê ra (hôm nay lại về rồi). Ôm mẹ được có một đêm chẳng bõ bèn gì các bà ạ. Hai mẹ con nằm nói chuyện cả đêm ko ngủ, hôm nay đi làm cứ lơ tơ mơ thế nào í. Bảo mẹ tôi mang một ít đồ ăn vặt ra, nhưng bà chẳng biết mua gì, mua mỗi mấy khúc cá thu cho cháu và mấy cái bánh đa. Tôi ngồi chấm nước mắn ăn thay cơm thấy ngon ơi là ngon. Giờ thì ngồi nhớ mẹ....!
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Đi lang thang lại dạt vào đúng nhà này. Mình là dân thị xã Thanh hóa nhưng phiêu bạt rồi có được tham gia không vậy.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Vào đăng ký tham gia phát nhỉ, dâu thanh hóa xịn đây. CÚc héo cho tham gia ko?
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Cứ cóa gì liên quan đến thanh hóa là cho vào hết.
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Kinh thế, giờ dâu cũng cho vào à................ thế lại vào 888 thôi. Kakakaka.................
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Tất nhiên là được rùi........:-D
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Nhà lên tầng 2 rồi mà các mẹ đã ngại trèo hay sao ý? Mình thấy nhà ta có cái tít rất hay: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... . Giờ ta phải làm gì để thể hiện cái tinh thần này chứ nhỉ?! Thanh Hóa anh hùng thì đã anh hùng rồi, đoàn kết thì cũng đã đoàn kết rồi, giờ đảm đang thì mình chưa thấy. Mình có 1 idea thế này để thể hiện tính đảm đang của các mẹ Thanh Hóa nhé: tổ chức 1 buổi offline tại 1 khu vực nào đấy (trường học, công viên, khu vui chơi...), thành phần tham gia: các mẹ và chồng con. đến để giao lưu và...tóm lại ý mình muốn nói là: mỗi mẹ sẽ nấu 1 món thật ngon mang đến để chúng ta cùng ăn rồi giao lưu. hí hí. ý các mẹ thía nào?
Ðề: Tầng 2 : Câu Lạc Bộ Đồng Hương Thanh Hóa Anh Hùng, Đoàn Kết, Đảm Đang... Hic, offline riêng mấy chị em mà còn k tổ chức được...... nói gì cả chồng cả con hả em :-(