Chồng mẹ nghé hơi bị được đới!!! Tâm lý thế còn giề Đừng thuê NGV là phải roài, nhỡ nó thấy tốt nó câu mất (đùa thoai)
Chị cũng đang nghĩ hay là chị thuê giúp việc theo giờ, chứ cứ như thế này chắc ko ổn, mà thuê người khác thì sợ lại như thế thôi. Chồng em tuyệt vời thế?
Thật đấy, chồng nhiệt tình và biết điều như vậy thì thuê làm gì nữa. Với lại để cho chồng về sớm cho quen đi, có người giúp việc lại ỷ lại, ko chịu về sớm, thiệt mình thiệt con mình
chắc chị chỉ cần giúp buổi chiều tối thôi nhỉ? Thế thì thuê NGV theo giờ đi chị đấy, như em, mọi việc giờ phải tự lo hết, cuối tuần ko bay nhảy đc, cũng bí bách lắm chị ạ. Nhưng kể ra, ko có NGV thấy tự do hẳn hihi
chuẩn đấy chị ạ Bây giờ cứ hết giờ là phải về đón con. Trời nắng nên em về muộn hơn. Chồng đón con xong đặt nồi cơm, em về thì làm thức ăn
Chịu chỉ cần GV buổi chiều thôi, lúc đấy mọi người đi làm về, bận rộn con cái, giặt giữ, cơm nước mà. Em có biết ai làm ko mách cho chị với? Uh, chị cũng thấy ko có người lạ ở trong nhà mình là hay nhất. Lúc nãy đang ngồi nói chuyện với bố con nó, thấy nó ôm mặt chạy vào nhà nôn khan ầm ĩ, bố nó choáng. Mình cũng bó tay.
em ko quan tâm đến NGV theo giờ nên ko để ý chị ạ khổ thân, giờ dính chưởng rồi ko biết giải quyết thế nào, mà thằng kia còn là sv thì chắc gì nó cưới nhể
Ặc, bó tay. Nhưng mà đàn ông vào bếp thì tránh sao khỏi những thiếu xót. Cái chính là thương vợ nên hắn đã vào bếp
vâng, ko vào bếp em lại dọa thuê NGV hí hí. Hôm nọ em đã dọa rồi, vài tháng nữa vào mùa, em thuê NGV, ông í đã lo, bảo cứ từ từ rồi tính hí hí khổ thế đới, con bé dại dột quá
Chồng em hiền nhỉ, thảo nào toàn phải nằm dưới, Nó có biết là nó dại dột đâu, nó cứ nghĩ là mình ác với nó, có lần nó nói với đứa em chị là TÌNH YÊU BỊ CẤM ĐOÁN, hix.
2 hôm nay ức chế chuyện con bé GV quá, giờ nó cung về rồi, với lại từ sáng đến giờ lên đây 888 nên cũng thấy đỡ ức chế. Giờ phải ddi đón ku em, ngại quá.
cũng chả hiền đâu chị ạ, dưng mờ ko thích em làu bàu, ko hẳn hoi thì em làu bàu hắn ko chịu đc hihi vâng, chị đi đi, nhớ che chắn kỹ vào chị ạ, hôm qua em ko cẩn thận, giờ cái chân 3 màu roài huhu
Nhà nghèo nên cố mua miếng đất vùng núi... HIC, Số em con nhà nghèo nên em cố mua miếng đất vùng núi vậy. Em đã định bụng từ hôm cuối tuần là sẽ cố sắm miếng ở ven đô, ngoại thành. Thế nhưng, "lực bất tòng tâm", chả nói đến đất ngoại thành, ngay cả đất nông thôn em cũng không mua được. Bi giờ là trang 8 rồi, em mới vào điểm danh được, đành cố mua miếng đất vùng sâu vùng xa, vùng cao hẻo lánh vậy! Mong các Đại Gia nhường em miếng xa xôi hẻo lánh này nhé! :-({|=
chúc mừng em tậu đc 1 miếng đất, mong ước muôn đời của nhiều người. Có đất là mừng rồi cưng ợ, ko cần biết ở vùng nào