quá lắm ấy, lão ấy lười như ma, việc nhà vợ ôm hết, có chuyện trông con hộ cũng ko thèm làm. Phải tay mình mình cho ra de luôn.ko trông con thì đố mà được ăn cơm. Cứ làm cơm thật muộn xem làm gì nhau. Mình tranh thủ ăn gì lót dạ trước. Đàn ông là kém nhịn đói lắm ấy
Mụ ơi,ko lo cơm nước hay ko như ý là lão lại bảo:cơm nước như vậy hỏi sao chồng chán chả muốn làm gì chả muốn dậy...kiểu gì lão cũng nói được tui như CHU DU ấy ấm ức muốn chết quá!
Chạy đi đâu, dao này già cả thị lực kém, nhìn một tý là hoa mắt mũi, nên lại pải chạy ra, thỉnh thoảng hóng tý xem nhà mình thế nào? làm gì mà cứ gặp tui là y rằng bà xù lông nhím thế hả?
Nào có biết kiếp trước tôi nợ mụ ý những gì đâu mà kiếp này biết trả, thui thì mụ ý cứ đòi gì thì ...tôi chạy cái đó, huhu
có lẽ thế hay sao, tự dưng mình có một con nợ, sướng quá thể, chắc kiếp trước tôi tu nhân tích đức khiếp lắm đấy
Tui đoán kiếp trước bà là tú bà còn mụ biho bị bán thân vào kỹ viện của bà nhưng bỏ trốn nên kiếp này bà hay đòi nợ...theo tui mụ biho lo trả món nợ này với mụ ấy đi ...sao phải chạy nhẩy hehee
hihihí, tôi là tú bà cho bà bi hô là Kiều đi, nghe thế có vẻ bi thương hơn,hehehe, các bà kia mà biết thế nào cũng lăn quay ra ngay
Tui nhớ 1 lần đố các bà giờ chồng cây gì và nuôi con gì là nhanh giàu giờ chắc bà cá sấu chúa biết rùi nhẩy?
sao bà lại nói là giờ tôi biết hả???bà nói thế ko sợ bà bi hô chém chết à???chuyện đó tôi biết thừa nhé từ lẩu lầu lâu, dù sao tôi cũng cập nhật tin tức trước bà 3 năm cơ đấy
suỵt...nói nhỏ mụ biho mắt kèm nhèm ko đọc thấy đâu...à mà lâu nay ko thấy mụ BN béo kéo xích lô đâu nhỉ?
mem mới thì phải ra mắt các chị nghe chưa? Phải ngoan ngoãn nghe lời, ko được cãi, kể cả các chị có cắt tiết xẻo thịt chỗ nạc chỗ mỡ là cũng phải im nghe không? Cấm cãi nhá. Cãi là các chị cho đi làm GÀ XỀ chữ X đới.
trồng cây nhan, nuôi con... đ phải hong bà. Bà đố rồi trên này lâu lắm rồi đó. Giờ mang ra đố lại hử?
dạ, em hiểu rồi ạ! Hic, thấy em là mem mới ăn hiếp dã man, giống phù thủy, giống dì ghẻ, giống ác quỷ a-cu-la, giống mẹ cám, giống cá mập, giống con cọp, giống.... đủ thứ các loại độc ác trên dương gian này! Hic, em đã lầm khi em sang đây và gặp chị này ( Sao ko cho nổ bỏng sớm cho thiên hạ nhờ nhẩy????
ô, chị vừa dặn dứt mồm xong, chưa khô nước miếng mà đã cãi ngay được. Thấy em là mem mới nên chị mới thân tình dặn dò mà lại vu oan giáng họa cho chị, vu cáo chị thế hử. Hỏi khí ko phải chứ em có thích ăn xịt gà hem? Chị xẻo cho vài chỗ của con GÀ XỀ, tuy xề dưng mờ đậm đà ngon từ nước ngọt từ xuonwg lắm em à. Chấm muối chanh thì bá cháy artyman: