Mệt toàn tập Tui thấy sếp khổ hơn nhân viên nhiều Nổi tiếng khổ hơn bình lặng nhiều Bị soi mói suốt chứ sướng gì
Tất nhin Hehe, bọn tui đang kêu sắm cái bao tải to... Với mấy cái xà beng đây... artymanartymanartymanartymanartyman:
NHƯNG CŨNG CÓ TIN VUI là lão nhà tui đi làm lương khởi điểm cũng được 3 min hì như vậy cho lão bớt ngủ đi hì
3 milion chứ hả hay 3 gì tui hok hiểu nổi đâu Lão thế là lười đấy chứ xã tui làm việc quần quật ngang nông dân mới đủ nuôi hai mẹ con tui đấy
Bà cố giứ sức khỏe cho bà và hai đứa nhỏ Nhất là đừng làm gì dại dột kiểu như đi BV giải quyết một mình nha Tui là tui hãi bà nhất đấy
Tui vẫn lo lắm,2 bà xem tư vấn giùm tui kái tui trăn trở quá:số là tui với ông bà nội vẫn chưa nhìn mặt nhau từ vụ tui đẻ kute đó nhưng tết đến gần mà lão nhà tui cứ đay nghiến băt tui lo về tự giải quyết với ông bà....mà thật tâm tui biết có về xin lỗi ông bà cũng ko chấp nhận vì ông bà bảo sẽ ko bao giờ tha thứ cho tui???và nếu có họa may bố mẹ tui phải xuông nói chuyện.Mà thật tâm tui thì sợ và ko hề muốn bước chân về cái nhà đó dù chỉ trong suy nghĩ.Giờ tui chả biết làm sao...sợ những trận cãi vã của 2 vc lắm rùi...giờ cái gì tôi cũng sợ...
Biết là thế nhưng có còn hơn ko chứ cả nhà cứ trông cả vào cái hàng này ko ổn...để lão ổn định rùi tui cũng lo học lên cái bằng ĐH rùi thanh lý của hàng đi làm công ăn lương hết ngày đầy công cho đỡ đau đầu.
Thế xã bà đối xử với bố mẹ bà thế nào? Biết bà khổ, vất vả nhưng mình là con, cãi là sai rồi bà ạ! Có câu "Giận gần chết ngày tết cũng thôi", trước sau gì cũng phải nói chuyện với bố mẹ chồng mà! Ra ở riêng rồi, ko về nữa nhưng vẫn nên qua lại thăm hỏi nhau chứ hả!
chào cả nhà, bà bihô ko tham gia vụ kia nên ko biết, túm lại là bố mẹ chồng bà cafe rất cực đoan, không hợp nhau, bà cafe ra ở riêng, nhưng cãi kiểu gì thì tôi cũng ko rõ lắm, có cãi nhau to ko bà?????hihihihì. Nhưng mình là con cứ về xin lỗi, ko tha lỗi thì thôi. tôi riêng cái khoản xin lỗi này là ứ biết đừong nào đâu...vụng ăn nói lắm ý
tôi đoán đúng mà, hôm qua bà biến đâu cả ngày tối mới lên hả, hay vẫn lên mà ko vào nhà xem có ai nhắc ko??tôi có tình để đến hôm nay mới hỏi đấy
Chiều qua tui có lên 1 tẹo, nhưng lên thì bà đi cop thơ cho con giai rùi còn đâu! Tui ít lên sáng rồi, giờ buổi sáng ít thời gian lắm. Sang tuần tôi đi làm sợ chỉ lên được buổi tối thôi ấy!