hehe, mẹ Kem thấy đấy, có họ hàng chi ráo đâu. Tám cũng đâu mỗi mình tớ, mẹ bi còn giỏi hơn tớ nhiều kìa! Chẹp chẹp chanh đào là gì thế? mai có món này ko?
ẹc, chả ai chê he, mà tự nhận già rùi kìa! Hôm qua tui đi lòng vòng, thấy cái hình bà rùi bà Ánh ạ! Xấu thì nhận là xấu đi, bày đặt đổ thừa nhỏ này nhỏ kia kéo hình tui làm răng dài, mặt dài gì gì nữa... Thiệt là....
úi, HT minh sau có khó tính không hả mẹ BN? tính em hiền nên đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau sợ bị bắt nạt mừ ! không bít HT ms là người thía nào nhỉ? tò mò quá! hội trưởng ơi! mai hội trưởng bớt chút công việc về chung vui với em nhá
úi úi, trách oan tớ rùi! mai sao khong lên tham dự được? bận gì hả mẹ nó? vậy hay là để tui để phần cho 1 ít nhé!
xời, minhsau dễ thương cực! (tính tình thôi, ko nói ngoại hình nhá, để ko mai mốt thấy hình lại bảo tui nói xạo)! Yên tâm đi, chổ nào có nhang đèn, chân gà là thấy mặt bả liền! Cứ mai dọn sẵn mâm, cho bát nhang là bả có mặt liền luôn!
vâng, vây là em biêt HT nhà ta là người thế nào rồi!tính tình chắc phải rất dễ thương mới được làm hội trưởng rồi!!!hihi thế Ht không được xinh với lại còn tham ăn nữa hả mẹ BN!:-\":-\":-\":-\":-\":-\"
ấy, đừng có mà suy diễn lung tung. Tớ nói tới đâu, hiểu tới đó thôi, đừng có mà từ đó ta suy ra thêm nữa nè, không khéo tớ bị đuổi khỏi nhà 888 này thì bùn lắm
thế hả! tiếc nhỉ? vậy thui! mai tui phần cho 1 suất nhé! mẹ nó đi chơi vui vẻ! đi chơi có quà thì mang về cho tui 1 ít nhé ( nói nhỏ )
Mùa vịt xiêm có khác...mấy hôm rày bận thiệt là bận...amen...chưa già đã lạc hậu các mụ 888 này chạy xuyên lục địa làm mình vào ko biết bắt đầu từ đâu...
năm khi mười thì mới có 1 thuở mà sư tử, hehe, kiểu này tối bả dìa, bả đọc xong lên tăng xông máu, đi thẳng bệnh viện luôn quá
từ đây này : mẹ bi jowgow ấy, mẹ ấy xin nhập hội, rồi xin làm cái lễ ra mắt, mà bà minhsau thì vắng, tớ mới kêu dọn sẵn mâm, đốt nén hương là bả dông dìa liền!
mà bà cũng hay thế, nghe ăn uống là điểm danh liền luon! Sao rồi, việc của bà có gì tiến triển? Kute và ong hết bệnh hẳn chưa? BN tớ hôm qua bị sổ mũi, giờ bớt rồi bà ạ!