Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mới mà các mợ trẻ khỏe chân leo nhanh thế Chúc mừng nhà mới ! Chị em ta khí thế hừng hực ... đại thắng nhà Rồng, quyết thắng nhà Rắn nha ! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ nhanh thế Thơ e thì đang Dạt RÀO Đọc đến tin này e xin NHÀO vô Em vô e bắt RẮN VÀNG Cho Nàng đâu đó một Chàng điển trai hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là mất cái nhà mặt tiền rồi.Toàn các em chân khỏe ,chaỵ khỏe chị Hải an nhờ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ cùng vào xem bài viết này nhé,thật là đáng thương. http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2012/05/sieu-am-sai-khien-mot-be-gai-mat-co-hoi-song/
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh nhà mình hôm nay đi đám cưới tối về mà vào nhà cũ có khi choáng vì thơ phú của các mẹ. Nhìn thấy nhà chả có ai có khi lại chạy đi tìm cho mà xem khekhe! Không ngờ chị em ta đang ở tầng 2 rồi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân mình,già rồi có khác,chậm chưn quá,cả sáng bác đi đám cưới,2h về đưa con đi học bây giờ mới vào nhà được,mới loáng một cái đã lên đến trang 3 rồi,mà số bác ở nhà cũ ở tàng 3,sang nhà mới cũng ở tầng 3 bây giờ vào nhà mềnh chưa kịp xoay mông nhìn ngó,đã lại đến trang 3 rồi,thế đấy,dưng mà rất vui,vì các mẹ đã ủng hộ nhà mềnh,và mong lên tầng 2nhà rắn sẽ được may mắn như nhà rồng,chúc các mẹ từ đây đến cuối năm 2 vạch hết ,để cuối năm mình đi ọp có cả rồng lẫn rắn cho vui nha. Đề nghị các mẹ thi sĩ nhà ta làm thơ để chào mừng nhà mới đê .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, chị thấy bác đang đi tuần roài, hehe.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đấy còn toàn các bà vãi già với nhau thoai,tuổi trẻ có khác nhanh chân thía cơ chứ nị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi trời, em châm chân rồi. Dù sao được ở trong cùng tòa nhà mình là vui rồi, tầng cao tý cũng được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các đang làm thợ săn thì lên tầng hai lộng gió các mẹ đều có 2V nét căng hết nhá. Nhà em giờ chắc có hẳn 2 thằng ku rồi cả nhà ạ. SA 4D hai lần bác sỹ đều phán giống bố rồi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xin góp vui với cả nhà bài thơ con cóc, híhí. Nhà Rồng giờ đã chuyển nhà Dù vui dù khổ, có ta có mình Chị em dọn cỗ linh đình Chào mừng nhà mới, có mình có ta.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bà nhé! Bác sý phán thế thì chắc chắn trăm phừn trăm roài. Xin phép cả nhà, ai có thơ...... chúc mừng, em post lên đầu lấy hên ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em à nhà mình hôm nay vui quá,nhưng bây giờ bác phải đi đón con đây tối lại lên bà ăn cơm nữa, em tổng hợp tất cả các bài thơ cho lên trang đầu em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại thêm cây thơ nữa, mà em Muzik có chữ ký rực rỡ thế, hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, có các con là niềm vui rồi bà ạ, Nguyên Đức nhà tôi giờ tối nảo về cũng chu cái mỏ lên thơm bụng mẹ bảo "yêu em bé lắm". Cố gắng kiên trì rồi bà cũng sớm có tin vui thôi bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn cô, cô và em bé khoẻ nhé để còn mau đi tắm biển, hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi, lịch tàu cũng không đúng với trường hợp của em bác ạ. Em cũng thụ thai vào cuối tháng 12 âm lịch nhưng ra con trai đấy bác ạ chứ chả ra con gái đâu. hichic Chồng em còn đang động viên thêm mấy năm nữa là kiếm thêm cô con gái nữa để bố còn được kén rể đấy ạ. Nhưng mà tập này xong có cố thì cũng phải mấy năm nữa mới dám cố được bác ạ. Lúc đó em lại bám càng bác kiếm em gái xinh xắn bác nhé. Cảm ơn bác nhiều nhiều ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi, ối làng nước ơi, lập nàh mới lúc nào mà h em mí biết, mới bẵng đi có tý buổi chiều đi chợ về lốt 1 cũng k, lốt 2 cũng chẳng, lốt 3 k thừa, hu hu, em ứ biết đâu, em bắt đền các chị đấy, ứ chịu đâu, hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Há há có nhóm "các bà vãi già" hở bác, em za nhập với =)))))))))))))))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ku con yêu thế, tôi vẫn đang tràn trề niềm tin và hi vọng đây bà ạ. Ui, gái chịu khó ở tầng 4 cho tháng mát, rùi con yêu sớm về với em thôi.