Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vừa đi khám về. Con gái 31w tròn 1,8kg. Bs bảo bò từ đây đến lúc đẻ thì khoảng 3,7kg. Vì bs bảo con chị ngày trước đc 3,3kg thì con em chắc hơn mấy lạng. Trời mưa xèm thịt chóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo chị em nên thử que luôn đi, vì khi IUI có dùng thuốc làm dày niêm niêm mạc nên chỉ tầm 14 ngày sau IUI nếu chưa dính là có kinh ngay, em thử đi em, chị linh cảm là em trúng số rồi đó!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haizzz, cái anh Tào này mà rượt thì thôi rồi chị ạ, hixx, chị đã ăn lá mơ trứng gà hay uống nước vỏ quả măg cụt chưa ạ, em thấy mấy chị truyền kinh nghiệm cho thế ạ. Mong mẹ hl chóng khỏi nha, hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị trộm vía con gái, mẹ Cúc cứ thế tiến lên nhíe :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê, chúc mừng bác nhá. Oài, quả sau nặng hơn quả trước ạ. Cua nhà em lúc đẻ là 3.5kg, thế nếu em mà có đứa sau thì nó hơn mấy lạng nghĩa là bị rạch nhiều hơn nữa à? Huhu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, bs có cho em uống thuốc Duphaston, em cũng vừa đi thử về nhưng vẫn 1v chị ah. Híc híc híc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí nghe tả đã thấy iêu rồi, chụt cái nào choaaaaaaaaaaaa!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mới có bầu thì em thử que sẽ không lên 2V đâu em nhé! Cứ bình tĩnh, để quá ngày của CKK mới thử cho chắc em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mẹ con chị luôn khỏe mạnh nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cám ơn chị, còn 2 ngày nữa là tới CKK, vẫn 1v. chắc hết hi vọng rồi các mẹ ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi trộm vía con dâu, mẹ bị bệnh không ăn được mấy mà vưỡn pt bt là yên tâm roài... Công nhận trời này thèm măm thịt nướng nhể ke ke...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng con gái chị Cúc tươi, con dâu chị Thu Minh. Trộm vía, mẹ ăn uống dặt dẹo mà con "đủ" tiêu chuẩn, có khi nào ông Trí đúng hông nhể? Chệ nói xèm, làm bàn phím của em ướt nhèm roài, bắt đền đới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang uống nước mơ rùi nè, vừa pha 1 cốc đang bốc hơi nghi ngút đơi, xí nữa ún....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời mưa, ở nhà 1 mềnh đang hem bít măm rì đơi hu hu.... Sâm ui đi măm bún bò huế không???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à cứ yên tâm đi nhé!!! Có khi bg buổi trưa rùi nên em thử không nên đó, vì mới 13 ngày tính từ ngày rt, nếu có thì lượng HCG cũng chưa cao.. Em để thêm khoảng 2,3 hum nữa thì thử vào sáng sớm lúc ngủ dậy nhé!!! Lúc đó là chuẩn nhất đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ứ đi được roài. Sáng nay em đi lấy cái bảng điểm cho lớp, về cô bẩu lập lun cái danh sách thi lại của kỳ này và của kỳ trước, cô cho thi cả thể lun, tối gửi thông tin cho cô, mà em chửa làm nè, ngại thế hông bít. Lại sắp đi học roài, chắc chiều te le phun cho thầy để bít cái lịch học chệ ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mưa gioa thế này thèm đủ thứ cả nhà nhỉ. Bà thông gia tui hẹn thứ 6 này sâ mốc 32w chỗ ông C rồi. Ngồi canh máy cả buổi sáng mà vẫn phải số 17 cơ đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vữn siêu âm ở ông ý ạ? Lại chờ tin của chệ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn ở đâu đấy chị ơi> Em đi với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc thía mà hum nay đi sa làm chi??? Người đã dặt dẹo lại cứ thích lượn lờ.... Kiếm được số 17 thì bà vưỡn là nhân tài nhóe!!! Tui mà khỏe là tui lươn lên rủ bà đi măm đới, ở nhà chán tóa