Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Lương lão cũng thấp mn ạ. e chửi cho 1 trận, giờ lão đi làm xong về nhà luôn rồi. Thi thoảng vẫn đi rượu, nhưng đỡ hơhơhn rồi.
     
    Đang tải...


  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Lại mưa rét. Mình chẳng thích Tết. Vì Tết còn mệt hơn ngày thường. Năm nay về quê ck chắc ở nhà thôi, chả đi đâu cả cho đỡ mệt. Ước gì time quay trở lại, mình sẽ chẳng lấy ck nữa, ở vậy cho rồi. Nhớ hồi xưa, Tết đến là dc đi chơi vs lũ e họ, hát hò nhảy múa, đi ngắm phố phường Hà Nội, đi chơi giao thừa, đi chùa cầu may, đi chúc tết vs đoàn họ hàng gần chục cái xe máy. Từ khi lấy ck, nghỉ cái là về quê, chen xe cộ, về quê ko đào ko quất ko mai, ko có ko khí của chợ xuân, ko pháo hoa, ko xe cộ, ... mình có cảm giác mình đi trốn Tết. Rồi là đi chúc họ hàng mệy phờ râu. Mùng 3 mới dc lên nhà mình - Hà Nội, lúc đó lại cắm đầu đi chúc tết họ hàng, chỉ có 2 vk ck, năm nay có cả con. Ôi sao mà mệt mỏi thế. Năm nay nghỉ 6 tháng còn dc thưởng có 300k, tiêu j cho hết :)). Buồn lại kéo theo buồn. Chả nhẽ cứ sống thế này đến khi chết? Con người tự tin trong tôi chết đâu mất rồi.
     
  3. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, thế cũng tạm yên tâm dc tí mn nhỉ
     
  4. sevenup024

    sevenup024 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đến khi già, k có chồng con, hun hút cô quạnh nhìn người ta có con có cái vợ chồng đề huề lại tủi, âu cũng do số mệnh...
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng. Cứ cho là số mệnh cho đỡ nản mn ạ.
     
  6. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Lạnh tê tái!
    Mọi người hoặc đang ngủ vùi trong chăn hoặc rủ nhau đi sắm Tết.
    Mình vẫn phải ngồi vp làm việc.
     
  7. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Cả buổi sáng không nhìn mặt nhau. Vừa nãy đã chủ động nói chuyện với mình.
    Thì cho qua vậy.
    Đấy, hôm qua nếu mình cũng hăng tiết sủa lại thì chắc giận nhau đến ra Tết.
    Làm việc thôi, mấy ng cùng ở lại mà ai cũng ngại làm, he he.
     
  8. NhânSinhẢoMộng

    NhânSinhẢoMộng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đêm đã về khuya, HN lại chuyển mình vào một đợt rét. Chẳng là gì!
    Nằm đây. Một mình. Lạnh lẽo. Và anh biết, giờ này, em cũng nằm lạnh lẽo như anh!
     
  9. NhânSinhẢoMộng

    NhânSinhẢoMộng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    "Ta cười thả gió nghìn tâm sự
    Luẩn quẩn niềm riêng.. sống mệt nhoài!"
    Sâu sắc quá!
     
  10. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Chỉ là ảo mộng :)
     
  11. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Đọc báo thấy vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang. Kẻ chết. Người bị thương.
    Tự nhiên sợ.
    Mình từng đổ đèo những cung đường ngoằn ngoèo đấy, cũng chạy vào đêm tối mịt mà lúc đó không biết sợ là gì.
    Nhưng, chỉ lúc này thôi.
    Mình sẽ lại đi tiếp.
     
  12. NhânSinhẢoMộng

    NhânSinhẢoMộng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng! Nhân sinh ảo mộng!
     
  13. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    thấy mệt mỏi rã rời, k hiểu mình đang cần gì muốn gì nữa
     
  14. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Tết đến sau lưng.
    Con nít thì mừng.
    Người lớn thì lo.
    Đã sắm đc hơn nửa thử cần sắm. Mấy oder hẹn hôm nay giao hàng mà chờ dài cổ chưa thấy đâu.
    Lại phải chọn lại từ đầu à???
     
  15. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Trần gian giả tạm, giấc chiêm bao,
    Ảo ảnh phù sinh, có khác nào!
     
  16. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Người lớn bây h đa số sợ tết, nghĩ tới là mệt rồi
     
  17. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chuẩn mn ạ. E ko thích tết kể từ khi e chống lầy. Mệt. Làm thì nhiều, mà sơ hở ra là thế này thế nọ.
     
  18. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Uh tết chả còn ý nghĩa, chỉ là trách nhiệm nặng nề
     
  19. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    1. Người làm cứ làm người chơi cứ chơi - Làm ít mà đòi ăn nhiều. Phát bực.
    2. Mình ghét cái trò cầm tiền đi biếu xén mà lại phải đi biếu xén. Việc đc giao thì phải làm vậy.
    3. Trên mây, lên cây...rất lầy.
     
  20. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Con ngạt mũi. Bao giờ hết lạnh cho trẻ đỡ khổ
     

Chia sẻ trang này