Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, cho em hỏi là cà chua, tía tô và xà lách là chị trồng hay mua cây con về trồng đấy ạ? Hnay là mùng 2, hình như chợ mơ có phiên, k bít buổi ciều có còn bán k chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà chị có vườn thích nhỉ. muốn bon chen quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua thì em ăn quả rồi vất hạt ra nó mọc nhiều vô kể, hôm nọ nhổ bớt đi vì nhiều quá chỉ để vài cây thôi, chứ đất đâu mà trồng. Còn tía tô em xin được 1bông hoa khô, về vất nó mọc cứ bạt ngàn, tách ra cho bà hàng xốm vài cây, bà có đất, bón phân nhiều nên là nhà bà bg to bằng bàn tay, còn em mãi mới tách ra trồng, nên mới còi như vậy, hôm nọ còn khối vì cũng chỉ có nhu cầu vậy thôi, nên bỏ đi hết, k có chỗ để trồng.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi, đúng rồi, chủ nhật vừa rồi mới có tg làm vườn, trước khi thu hoạch thì chụp lại để đi khoe đã.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) vườn làm gì có đâu, có tí tẹo cái sân thựong thì ưu tiên việc trồng rau sạch cho Gấu Nhím, nhà chẳng có mà ở í chứ, hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế hả chị? Thế mà cây lên tốt nhỉ! Em cũng bắt chiếc mọi người là gieo hạt cà chua nhưng mờ chẳng thấy lên j cả. Chắc cà chua cũng lâu lên chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Không phải đâu, chắc là quả đó sao đấy, chị cứ ăn cà chua, cắt quả, gạt hạt ra, lúc nó mọc thì cứ bạt ngàn, nhổ đi không xuể ý, đợt vừa rồi em nhổ liên tục bỏ đi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dưa chuột: Mướp có lên không em, nhà chị bị mấy trận mưa rào chết mất mấy cây rồi .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho em đăng ký 1 chân nông dân ở nhà mình với. Sao em thấy các mẹ trồng rau dễ như ăn khoai ý, mà em trồng chưa lần nào thành công cả, được vài cây hành lá thì gầy tong teo. 2 tuần trước em reo hạt mùng tơi, gặp đợt mưa rầm rề tưởng đi tong rồi, ai dè sáng nay thất 3 chú này mầm cao chừng 5cm rùi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hnay tớ đi mua hạt cà chua mà không có, nên cũng định dùng cái hạt trong quả mình ăn. Ra mua cà chua, hỏi chị bán hàng là hạt đó có lên không, chị ý bảo không vì chỉ có hạt cà chua gốc mới lên, còn cà chua bán là cà chua ngọn, không lên được.Mà chắc lên thì cũng phải phơi khô hạt chứ mẹ nó nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đã lên tầng 2 rì cơ ạ, hyhy, rau cải nhà em k hiểu sao tự nhiên có nhiều lá cứ bị vàng rũ ra ý ạ, còn một ít vẫn lên cao, lá to, hxhx
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó còn không, cho tớ với. Có gì PM tớ nhé, tớ mới tham gia vụ trồng rau, hôm nay lại không mua được hạt cà chua nữa chứ. Tks mẹ nó trước nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình tưởng cứ reo hạt từ quả cà chua sống ra là được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nói chuyện hạt cà chua lại nhớ hồi bé hay bị dọa ăn phải hạt sẽ mọc cây lên đầu. )
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vụ này ai chả bị dọa. Hồi nhỏ thỉnh thoảng nuốt phải hạt mơ mận gì đó, sau đó cứ thấp thỏm sợ nó mọc trên đầu..hi..hi còn nghĩ nó ra trái mình ăn nữa chứ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) OK mẹ nó nhé, gặp nhau thế nào cho tiện nhỉ, ghé qua topic tớ cái, có alo trong đó đấy đuôi ...xx04 nhé Đúng đấy mẹ nó ạ, hạt cà chua từ quả ngâm trong nước 2 ngày mang gieo sẽ mọc nhanh hơn. Nhưng cây cà chua giai đoạn bé con sốt ruột lắm, đi xin thích hơn. Với lại cà chua mình mua chẳng may là loại lai F1 thì quả sẽ ko được sai lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn ấy tên là Rùa Chuột đấy ạ, hic, hồi đầu em cứ tưởng bạn ấy ghét chuột quá nên tên là Rủa chuột cơ, mà em lại tuổi Tý, đố dám mon men đến
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi Lý ơi dậy tui cách trồng rau với .................................................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó ơi mùa này trồng cà chua có đúng mùa ko? nếu trồng cà chua thì mất riêng 1 thùng xốp à? tầm bao lâu thì cây sẽ có quả ạ. Em định trồng cà chua và ớt nhưng sợ ít đất.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng rau mầm giống chị ý, dễ lắm, giờ chị toàn trồng bằng cái khay ngăn dưới của tủ lạnh, nhìn đẹp lắm.