Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... c nhai cẩn thân o lại móm đấy.hehe. e thì cũng giống c chẳng bao giờ có thưởng. o biết lấy j để mà nuôi con.thất nghiệp dài dài.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... c ơi trước em cũng ở nhà hoài con hơn 2 tuổi mới đi làm năm đầu làm được vài tháng nên thưởng tết k cao, năm nay chắc được bằng mọi ng năm ngoái cho cái tết nó mừng c ạ. cò nhà được mấy tuổi rồi ạ
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Cứ có thưởng là vui rùi em ạ, năm ngoái bên chị thưởng tết bằng hiện vật ý, chả có xèng đâu he he.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... ngày hôm qua em bận quá không vào nhà mình được hihi hôm qua có khoản tiền cty về sếp e vui lên bảo sinh nhật cty tổ chức bốc thăm trúng thưởng c ạ. giá mà mình bốc được e tivi thì tốt hihi. SN xong lại tết tây, hết tết tây chờ thưởng tết ta. nhưng sao tg trôi lâu vậy ta
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Uh...công nhận sắp tết rùi nhanh thiệt, chị lại chuẩn bị khăn gói về Tuyên quang thui em ạ he he.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... năm nay mừng thọ bố nên chắc mùng 3 gia đình nhỏ bọn e cũng về quê.hiii
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Nếu lên Thành Phố chơi thì hú chị em nhé, chị chắc ở đó đến mồng 10 mới về hi hi.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... mùng 2 hoặc mùng 3 em cũng về Tuyên Quang, chồng em thích ăn tết trên quê nhưng vì dưới này k ai hương khói em phải ở HN ăn tết hóa vàng mùng 3 mới lên được, lên đến hôm nào đi làm thì về. thế c ở đến mùng 10 cơ à, sướng nhỉ
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Nhà em gái gống nhà chị đới, nhưng chị thất nghiệp lên chơi thảo mái mà he he.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... chị định ra tết đi làm đâu chưa? em chưa biết thế nào phải chờ năm nay thưởng tết xong đã vì em muốn học thêm kt thực tế và it tiếng anh mà chưa có tg. công việc của em thấy giờ cần biết tiếng anh quá
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Chị chưa em ơi.....giờ nè thì chị chắc ở nhà đi buôn cho nhanh thui.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Điểm danh tuần mới nào..........................................................................
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... có em đây. mấy hôm bận quá chẳng có thời gian giờ cty lại có thêm quy định mới chấm công, tính điểm thi đua nản....
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Cố lên....sắp hết năm rùi em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... ui giời về được 3 hôm lại quay lại nằm viện 1 tuần chị ah chán hết chỗ nói
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... nghe đến những cái này mà e thấy buồn hết cả người, ở chỗ em 1 năm phải ra đến bao nhiêu luật mới để siết chặt, càng nghĩ càng stress...... hazz. thôi cùng cố gắng chị nhé
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... sắp hết năm thì mừng nhưng tết thì lo lắm, tết này chắc kg có thưởng rồi