ờ ờ nó là thế này, hôm trước tôi có đọc ở 1 topic nào đó nói về sp away có nước là phẳng Quần Áo, Tôi hỏi bà là có nó không vì tôi thấy chữ ký của bà có liên quan gì đến away
hơ hơ chả nhẽ khó hiểu thế à: nước là phẳng quần áo là dung dịch gì đấy, nhỏ 1,2 giọt vào nước rồi đổ vào bàn là, đem là quần áo, phẳng lỳ. Có gì khó hiểu đâu nhỉ
Thực ra thì tôi muốn rèn cái tính kiên trì của tôi thôi, tôi hay sốt ruột và nhanh chán lắm, cái gì tôi cũng biết một tí nhưng chưa có sản phẩm nào, à, tôi đan thành công 1 cái khăn to đùng, mấy cái khăn nhỏ xíu quàng cổ, ngày xưa còn thêu thùa (cách đây 10 năm, hehe) móc cũng biết nhưng chưa làm thành sản phẩm nào ra hồn, chỉ móc nghịch vớ vẩn thôi. Tôi kể các bà nghe, tôi ôm mộng đan 1 cái áo len, cuối cùng hì hục đi mua kim đan, rồi mua một đống len, rồi tôi đan được 1/2 của cái thân trước cái áo, xong rồi bỏ xó, mẹ tôi phải đan tiếp cho tôi, chứ để tôi đan có mà giờ chưa xong, cái áo len trong mộng của tôi cách đây 5 -6 năm rồi ợ, hề hề, mẹ tôi bảo, tôi mà đan xong cái áo thì có mà thành rét nàng Hiên mất, haha
à, tại đang nói chuyện thêu thùa, bà hỏi thế nên tôi ko hiểu. Có đấy, nhưng phải mấy ngày nữa mới có hàng, nó mới hết. Bà dùng sản phẩm của bọn này bao giờ chưa?
nhà tôi mua nước lau bếp và nước rửa chén của Amway, dùng thích cực, mỗi tội nước rửa chén hơi đắt tí. các bà nhà giàu mua mà dùng, không ăn tay đâu.
tôi vừa chê xong, post lên lại thấy bà khen ... thế là thế nào nhỉ ...... mà tôi thấy mỗi nhà bà giàu vì cái chai nhà tôi là tôi được cho ...... he he ..
haha, tôi cũng toàn móc linh tinh mấy cái lót ly thôi, đan được mấy cái khăn (vì chỉ cần đan đường thẳng thôi ). Chuyện đấy cũng từ nhiều năm trước rồi, hồi đấy còn son rỗi mà
Tôi thì chỉ dùng lau bếp thôi, sạch lắm mà, tôi không pha vì bếp nhà tôi nhiều dầu mỡ, nhất là cái hút mùi, bám đầy dầu mỡ, tôi mà không lau thì cả nhà không ai chịu lau vì mỗi lần lau chùi là phải tháo ra, tôi mua về quẹt tí sạch trắng tinh, chẳng phải tháo lắp gì cả, hút mùi nhà tôi kiểu sơn màu trắng ngà nên bị bám bẩn là nó vàng khè, lau đi trắng nhìn sướng. Thỉnh thoảng lại mang ra dùng, thích chứ bà.
Tùy cảm nhận từng người thôi, với lại phải biết cách dùng cho hiệu quả nữa cơ, hôm nào bà rảnh tôi bảo chị tôi qua tư vấn cho bà (miễn phí, ko phải mua hàng đâu ). Tôi thì dùng thấy thích nên mới làm thêm tý thôi O
ối thế thì vụ này phải mang sách bút đến chỗ bà rồi. đổ luôn cái nước ấy ra khăn rồi lau luôn hả bà .... hôm nọ tôi vừa lau em hút mùi xong, tháo hết nó ra, lau nó cũng sạch, mỗi cái lưới là không sạch thôi
Kiu kiu bà, cũng có thể là tôi không biết dùng, bởi vì tôi thấy hướng dẫn của nó là pha 1 nắp với 1 lít nước rồi làm gì thì làm .... tôi làm theo nhưng thấy hiệu quả ko cao lắm
nhà bà giàu nên được quà biếu, chứ nhà tôi nghèo làm gì có ai cho Bà lau nhà bằng cái nước gì của AW thế? Dạo này tôi ghét cái nước lau nhà màu xanh xanh đỏ đỏ của bọn gì đấy quên mất tên, quảng cáo trên tivi í, dùng chán chết, mùi kinh không chịu được. may mà tôi không phải lau nhà, lúc mở lọ ra thì thơm, lúc cho vào nước để pha lau nhà thì mùi kinh. chẳng hiểu tại sao, mà nhà tôi hôm nào cũng lau nhà.